B.Bình Dương: Chuyện cũ có viết lại?
(Dân trí) - Hôm nay (6/3), B. Bình Dương sẽ tiếp QK4 tại Gò Đậu. Hai ngày sau họ sẽ bay sang Singapore để đấu với Home United tại AFC Cup 2009. Với một lịch đấu dày đặc, thầy trò HLV Vital liệu có đi vào“vết xe đổ” của những đội bóng Việt Nam trước đây...
Bài học nhãn tiền…
Việc B.Bình Dương bị loại khỏi AFC Champions League (do không đáp ứng được “chuẩn” mà AFC đưa ra) vô tình lại là điều may mắn cho đội ĐKVĐ V-League. Cụ thể, việc rơi vào bảng đấu gồm Home United (Singapore), Valencia (Maldives) khiến cơ hội lọt vào vòng trong của thầy trò Vital là rất lớn. Tuy nhiên, có 1 vấn đề tất cả các đội bóng Việt Nam đều gặp phải, đó là việc phải gồng mình trên 2 giải đấu khiến họ nhận thất bại rất thê thảm cả 2 đấu trường châu Lục và Quốc nội.
Chẳng hạn như ĐT. Long An, Đà Nẵng hay Nam Định… trước đây. Gần đây, thảm hại nhất là HP.HN năm ngoái, vì “trót” đoạt cúp QG, nên phải vắt sức thi đấu tại AFC Cup. Khi trở lại V-League, đội bóng Hà Nội chơi rất tệ hại. Hệ quả là cuối mùa giải, HP.HN cùng với người anh em HN.ACB rớt xuống hạng Nhất.

B.Bình Dương (xanh) liệu có thể căng sức trên cả 2 mặt trận?
Bản thân B. Bình Dương thời ông Lê Thụy Hải còn tại vị, cũng chuẩn bị khá rùm beng cho cúp C1 Châu Á. Họ liên tiếp mua về: Thanh Tuấn, Thành Thông, Tô Đức Cường, Trần Minh Quang… và bộ đôi ngoại binh của Matsubara là Salatiel và Marcio. Quân đông lại có “chất”, lúc ấy ông Hải “lơ” có thể chia làm 2 đội hình hẳn hoi để chiến đấu trên cả 2 mặt trận.
Thầy trò ông Hải “lơ” xung trận với khí thế ngất trời, nhưng ai dè lần đầu ra biển lớn, toàn đụng phải “thứ dữ” Châu lục: (Changchun Yatai (Trung Quốc), Adelaide United (Australia) và Pohang Steelers (Hàn Quốc) nên B.Bình Dương đã thua “lấm lưng trắng bụng” (đá 6 thua 5, ghi được 4 bàn nhưng bị chọc thủng lưới đến 20 lần).
Đã vậy, tại cúp C1 chẳng thu chiến lợi phẩm gì, danh sách thương binh của B.Bình Dương ngày càng dài ra, trận nào cũng vắng 5-7 trụ cột. Ở V-League, B.Bình Dương cứ chơi vật vờ, giành được 2 trận thắng K.Khánh Hòa và TCDK.SLNA. Nhưng thua đến 4 và hòa 2. Điều lo lắng nhất là nạn “kiêu binh” bắt đầu xuất hiện, một số cầu thủ thích thì đá tới bến, còn không thích, nói gì cũng “như kiềng ba chân”... Chỉ đến khi “đồng tâm, đồng lòng” quyết giật số tiền treo thưởng của các sếp (nếu VĐ lượt đi thưởng 700 triệu và lượt về 1,5 tỷ) thì các cầu thủ B.Bình Dương mới chịu căng sức.
Cùng một kịch bản cũ, mùa này B. Bình Dương cũng dốc hầu bao mua sắm, thậm chí còn “khủng” hơn năm trước. Ngoài việc mời ông Vital về làm HLV trưởng, họ còn “sắm” thêm Helio, Fabiano, Chí Công, Châu Phong Hòa và cả “song kiếm” của Thành Long là Đức Tài và Đức Thiện cộng thêm việc “Việt hóa” Kesley Alves thành nội binh. Song B. Bình Dương lại đang khởi đầu chậm chạp, 3 trận để thua tới 2. Với bộ mặt như thế, người ta đang đặt ra câu hỏi: liệu thầy trò ông Vital sẽ “gánh” được 2 nhiệm vụ cùng một lúc hay không?
Ông Vital sẽ qua “ải” QK4?
V-League đang khốc liệt từng ngày, minh chứng là mới qua 3 “ải” nhưng đã chém đến 2 “tướng”. Từ “tướng trẻ” Dusit cho tới “tướng già” Alfred Riedl, đều có một điểm chung đều bị “phế” vì kết quả nghèo nàn của đội bóng. Không cần phải nói, người đang bị “soi” dữ nhất, không ai khác là ông Vital. Cũng dễ hiểu, B.Bình Dương mới chỉ có 3 điểm. Quan trọng hơn cả, ông Vital vẫn chưa có “sản phẩm” nào ra hồn, kể từ ngày về thay HLV Lê Thụy Hải, từ lối chơi cho đến việc dụng nhân. Ông bị “soi” vì chuyện chẳng ai dại mất mấy ngàn USD/tháng để thuê ông về làm cho đội bóng yếu đi.

Đội quân HLV Vital sẽ đối diện rất nhiều thử thách khi gặp QK4
Chiều nay, QK4 không phải là “ngọn núi” cao, bởi rõ ràng về mọi yếu tố sân bãi, cũng như cân đo, đong đếm con người, đội quân tiền tỷ của ông Vital đang vượt trội về mọi mặt so với đối thủ. Nhưng điểm mấu chốt, đây cũng là 1 trận cầu quan trọng, nhưng chuyến là khách tại sân Home United (8/3) lại có ý nghĩa quyết định tới việc B. Bình Dương sẽ đi tiếp hay không tại AFC Cúp hay không. Vì thế, B. Bình Dương đang chờ HLV Vital sẽ bố trí chơi với đội hình nào, đá ra sao với QK4, để tốt cho cả đôi đường.
Lửa đang ngùn ngụt với các chiến sĩ quân khu sau trận thắng trước hiện tượng CS. Đồng Tháp. Nếu đá với đội hình phụ, B. Bình Dương không dễ ăn trước QK4. Trái lại cứ lao lên tấn công, rất có thể sẽ “dính đòn” của HLV Vũ Quang Bảo.
Một cái ải nhỏ, nhưng chưa hẳn đã dễ qua. Những tính toán sai lầm sẽ ảnh hưởng đến đại cục và cả tương lai cái ghế của ông Vital đang ngồi. Ông Vital biết, và có lẽ ông cũng đang cầu những nụ cười sẽ đến với mình sau trận đấu.
Bài: Thạch Yên
Ảnh: Hoàng Trung