1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich dễ dàng hạ gục Juventus

(Dân trí) - Với các pha lập công của Alaba và Muller, Bayern Munich trên sân nhà đã dễ dàng hạ gục Juventus, chiến thắng này giúp "Hùm xám" có rất nhiều lợi thế trong trận đấu lượt về để giành vé vào bán kết.

 
Alaba giúp đội chủ nhà mở tỷ số ngay ở phút thứ nhất và bàn thắng sớm đã giúp cho các cầu thủ Bayern Munich thi đấu thoải mái. Đội chủ sân Allianz Arena đã hoàn toàn áp đảo đối phương và ngay trong hiệp thứ nhất họ đã có vài tình huống ngon ăn để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 mãi đến tận phút 63 mới đến và đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.
 
Chiến thắng xứng đáng dành cho đoàn quân Hùm xám

Chiến thắng xứng đáng dành cho đoàn quân "Hùm xám"

 

Chiến thắng này giúp Bayern Munich rộng cửa đi vào vòng trong, bởi ở lượt về Juventus cần ghi 3 bàn mà không bị thủng lưới, còn nếu họ bị thủng lưới thì họ phải thắng cách biệt 3 bàn trở lên. Tất nhiên “Lão bà” vẫn đi tiếp nếu họ thắng ở trận lượt về 2-0 sau 120 phút và may mắn trên chấm phạt đền. Nói chung các khả năng để chỉ ra con đường và bán kết của Juventus đang rất khó khăn và chẳng còn nhiều hy vọng.

 

Với lợi thế sân nhà các cầu thủ Bayern Munich đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và ở tình huống tấn công đầu tiên, Alaba đã khiến khán đài Allianz Arena bừng lên không khí tươi vui với bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ. Nhận đường chuyền của đồng đội, Alaba thực hiện cú dứt điểm cách khung thành ước chừng hơn 30m, bóng dường như đập chân một hậu vệ của đội khách và đổi hướng, đập đất đi vào góc phải khung thành.

 

Ở tình huống này, Buffon có vẻ bị che khuất tầm nhìn và anh đã không thể cản phá. Không thể phủ nhận, sự táo bạo trong quyết định dứt điểm của Alaba, nhưng bàn thắng này rõ ràng cần nhiều đến yếu tố may mắn hơn cả. Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ Bayern Munich thoải mái triển khai ý đồ chiến thuật tấn công của họ.
 
 
Juventus hoàn toàn lép vế trước đối thủ
Juventus hoàn toàn lép vế trước đối thủ
 

Mãi đến phút 13, Juventus mới có tình huống gây nguy hiểm đầu tiên. Đó là từ một tình huống cố định, Pirlo thực hiện cú sút phạt cách khung thành chừng 30m, anh sút bóng đi vọt xà. 5 phút đội chủ nhà đáp lời, Ribery căng ngang từ bên phải vào, hậu vệ của Juventus phá bóng nhưng đến đúng vị trí của Robben đang đứng trong vòng cấm địa, tuyển thủ người Hà Lan dứt điểm căng nhưng đúng chỗ của Buffon.

 

Phút 32, những tưởng bàn thắng thứ 2 đã đến với đội chủ nhà, Muller băng lên rất dũng mãnh bên cánh phải, anh xâm nhập vào vòng cấm địa rồi chuyền ngược trở lại cho Robben đang trên đà băng lên. Từ vị trí thoải mái ở giữa vòng cấm địa, tiền vệ người Hà Lan đã đệm bóng đi chệch khung thành. Một cú dứt điểm tồi bằng chân thuận của Robben.

 
Trước khi hiệp 1 hết giờ, khung thành của Buffon thêm một lần chao đảo với tình huống dứt điểm của của Schweinsteiger ngay ở đầu vòng cấm địa, bóng đi cao hơn xà ngang chút ít. Juventus đã lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà và sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ, Bayern Munich cũng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 63.
 
Một trận đấu trên sân nhà rất tốt của Hùm xám

Một trận đấu trên sân nhà rất tốt của "Hùm xám"
 

Guztavo thực hiện cú sút xa rất căng khiến Buffon không thể bắt dính, bóng bật ra và Mandzukic băng vào nhận bóng. Mặc dù ở góc hẹp các hậu vệ đội  khách đã kịp thời lao về nhưng tuyển thủ Đức vẫn bình tĩnh chuyền ngang cho Muller đệm bóng vào lưới dễ dàng. Với bàn thắng này, Bayern Munich đã cảm thấy thoải mái hơn, họ đã có một hành trang rất chắc chắn để tiến vào trận lượt về.

 

Ở những phút cuối giờ, từ quả phạt góc bên trái của Bayern Munich, Muller phối hợp với đồng đội rồi dứt điểm, Buffon đẩy ra, tiền đạo của đội chủ nhà tiếp tục lao vào dứt điểm. Tuy nhiên có lẽ do hậu vệ của đội khách đeo bám quá sát, Muller đã dứt điểm vọt xà. Chỉ chút ít may mắn hơn, Bayern Munich đã có thể khép lại trận đấu này với chiến thắng hoành tráng hơn nữa.

 
 
Đội hình thi đấu
 
Bayern Munich: Neuer, Lahm, Van Buyten, Dante, Luiz Gustavo, Schweinsteiger, Ribery, Muller, Alaba, Kroos, Mandzukic.
 
Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Vidal, Pirlo, Lichtsteiner, Marchisio, Peluso, Quagliarella, Matri.
 
Phù Sa