1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barcelona nhanh tay đẩy “người thừa” sang Schalke

(Dân trí) - Thời điểm cuối của phiên “chợ hè”, trong khi một số CLB đang cuống cuồng mua sắm thì không ít đội khác lại phải tìm kiếm đối tác nhằm đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Barcelona là một thí dụ và họ đã làm như vậy với Ibrahim Afellay.

Nou Camp từ nhiều năm nay luôn là điểm đến ưu thích của rất nhiều tài năng sáng giá song đây không phải lúc nào cũng là “thiên đường” cho họ. Hàng loạt tên tuổi đã sa sút không phang kể từ ngày khoác áo Barca để rồi phải ra đi không kèn không trống, Ibrahim Afellay là trường hợp mới nhất rơi vào “thảm cảnh” đó.

Afellay đã thoát khỏi kiếp “dự bị chuyên nghiệp” trong màu áo Barca

Afellay đã thoát khỏi kiếp “dự bị chuyên nghiệp” trong màu áo Barca

Cập bến Barcelona từ PSV vào tháng 1/2011, Afellay đã chơi tương đối ấn tượng trong nửa mùa bóng đầu tiên cùng Los Blaugrana. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau đó đã khiến tiền vệ người Hà Lan này phải ngồi chơi xơi nước trong phần lớn thời gian của mùa giải 2011-2012.

Với việc Barca vừa làm dày thêm đội hình với hai ngôi sao Jordi Alba và Alex Song, cộng thêm HLV Tito Vilanova đang muốn trọng dụng các “măng non” như Tello hay Cuenca, cơ hội của Afellay tại Nou Camp xem như không còn.

Vì lẽ đó, “gã khổng lồ” xứ Catalan đã nhanh chóng để Afellay được ra đi theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm tới Schalke 04 trước “giờ G” của phiên “chợ hè”. Đội bóng đang thi đấu tại Bundesliga cũng đã xác nhận việc có được sự phục vụ của tiền vệ 26 tuổi trên trang web chính thức.

Trước đó, Schalke đã gửi tới Barca một lời đề nghị dành cho Afellay vào hôm thứ Tư và cho đến lúc này, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa bởi các nhà cựu vương Tây Ban Nha cũng không màng tới tương lai của cựu tiền vệ PSV nữa. Đến nước Đức, cơ hội ra sân của ngôi sao này sẽ nhiều hơn hẳn so với ngày còn “mài đũng quần” trên ghế dự bị tại Nou Camp.

Nguyễn Huy
Theo Marca