1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barcelona khởi đầu hoàn hảo trong chuyến du đấu

(Dân trí) - Thiếu vắng nhiều trụ cột, tuy nhiên Barcelona vẫn dễ dàng đánh bại Valerenga 4-2 trong trận giao hữu đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới.

 

Hầu hết những nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha đều thuộc biên chế Barcelona, cộng thêm Messi, Abidal, Dani Alves nên Pep Guardiola không có được quân số mạnh nhất. Do vậy, trong chuyến du đấu đến Na Uy, ông chỉ mang đi hầu hết những tài năng trẻ của lò La Masia.
 
 
Barcelona khởi đầu hoàn hảo trong chuyến du đấu - 1

Các cầu thủ trẻ Barcelona đã chơi đầy chững chạc

 

Tiếp đối thủ được coi là mạnh của Na Uy, các chàng trai trẻ xứ Catalan đã thể hiện được sự chững chạc trong thấy, họ vẫn phô diễn phong cách tấn công tiqui-taca không thua gì các bậc đàn anh, mặc dù họ vẫn còn khá non nớt và thiếu nhạy cảm ở các pha xử lý cuối cùng.

 

Đội hình ra sân của Barcelona chỉ có 3 cầu thủ thường xuyên xuất hiện ở đội 1 là Milito, Maxwell và Bojan Krkic. Tuy nhiên, họ không mất quá nhiều thời gian để kiếm soát thế trận và có được bàn mở tỷ số ở phút 13.

 

Victor Sanchez bật tường ăn ý cùng Jonathan trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hạ Hirschfeld, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona. Nhưng lợi thế của “Los Blaugrana B” không duy trì được lâu khi Milito phạm lỗi với tiền đạo Valerenga trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu quả 11m.

 

Trên chấm phạt đền, Harmeet Singh bĩnh tĩnh đánh bại Pinto, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1. Những phút tiếp theo diễn ra khá chậm, một phần do các cầu thủ Barca chơi khá bế tắc trong các pha phối hợp, trong khi CLB Na Uy lại chủ trương phòng ngự từ xa.
 
 
Barcelona khởi đầu hoàn hảo trong chuyến du đấu - 2

Ibrahimovic không thể hiện được nhiều khi được tung vào sân

 

Trong thời điểm đó, Maxwell lại biết cách tạo nên sự khác biệt nhờ kinh nghiệm dày dạn. Phút 35, hậu vệ người Brazil bất ngờ tung cú sút đánh bại Hirschfeld, đưa Barca vượt lên dẫn lại 2-1. Đó cũng là kết quả của hiệp 1.

 

Sau giờ nghỉ giải lao, Barcelona lại tiếp tục áp đảo và đã thành công ở phút 51. Tiền đạo Benjamin Martinez dứt điểm khá lạnh lùng sau pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội, đưa cách biệt lên thành 3-1. Các cầu thủ trẻ Barca càng chơi càng tự tin khiến Valerenga chỉ biết phòng ngự số đông.

 

Chơi không thật sự ấn tượng nhưng Keita cũng kịp tỏa sáng đúng lúc. Phút 64, Edu Oriol có đường tạt bóng chuẩn xác cho tiền vệ người Mali bay người đánh đầu hạ Hirschfeld, đào sâu cách biệt lên thành 4-1 cho Barcelona.

 

Đúng 1 phút sau, Bojan Zajic rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 cho Valerenga và đó là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đây được coi là màn trình diễn khá ấn tượng của “Barca B”, minh chứng cho thấy lò đào tạo La Masia đang đi đúng hướng khi cho ra lò nhiều “sản phẩm” chất lượng cao.

 

Đội hình thi đấu:

 

Valerenga: Hirschfeld; Nouri (Brix, 46’), Muri, Strandberg, Nordvik (Freddy dos Santos, 69’); Haestad (Haidar, 75’), Singh (Dabo, 90’), Fellah (Nielsen, 90’); Berre (Mustaphá Abdellaoue, 84’), Mohammed Abdellaoue (Zajic, 63’), Shelton (Leigh, 84’).

 

Barcelona: Pinto; Ilie Sánchez, Sergi Gómez, Milito, Maxwell; Jonathan dos Santos, Martí Riverola, Víctor Sánchez; Jonathan Soriano, Bojan, Christian Tello.

Dự bị: Dalmau, Armando, Muniesa, Adriano; Sergi Roberto, Keita, Edu Oriol, Nolito, Ibrahimovic, Benja.

 

Anh Tuấn