1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona khiêu chiến với “cái dớp” ở Champions League

(Dân trí) - Đoàn quân của HLV Luis Enrique đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Tới mức, ngay cả HLV Wenger cũng dành lời ngợi khen Barcelona. Giờ đây, đội bóng xứ Catalan đang tràn đầy tự tin phá “cái dớp” Champions League.

Sau trận đấu với Barcelona, HLV Luis Enrique thẳng thừng tuyên bố: “Đối thủ mà chúng tôi muốn tránh gặp ở vòng tứ kết nhất là… Barcelona”. Thông thường, những phát ngôn ngạo mạn như vậy sẽ nhận không ít lời chỉ trích.

Barcelona quá mạnh mẽ ở thời điểm này
Barcelona quá mạnh mẽ ở thời điểm này

Tuy nhiên, lần này, chẳng ai “quan tâm” tới phát ngôn của Luis Enrique, cứ như thể nó là sự thật. Không những vậy, HLV Wenger cũng dành không ít lời hoa mỹ để nói về Barcelona: “Tôi phải thán phục những nghệ sĩ của Barcelona. Họ đã biến những điều bình thường trở thành nghệ thuật đỉnh cao”.

Chứng kiến Barcelona thi đấu với Arsenal đêm qua, người ta có thể cảm nhận rõ sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp của hai CLB. Bình luận trên đài BT Sport, Roy Keane thừa nhận: “Trận thua này của Arsenal không có gì phải xấu hổ cả. Họ đã thi đấu quá nỗ lực nhưng rõ ràng, họ kém xa Barcelona về đẳng cấp”.

Có cảm tưởng như Barcelona có thể “hạ sát” đối thủ ở bất kỳ thời điểm nào. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước từ sớm, Los Blaugrana đã chủ động kìm hãm nhịp độ trận đấu. Thế nhưng, khi vừa bị Arsenal chọc thủng lưới, họ đã đẩy mạnh tấn công và nhanh chóng ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Thậm chí, ai cũng nhận thấy, Barcelona chưa “buồn” tung ra hết sức trước Arsenal.

Đó là khí chất của những kẻ “quá mạnh mẽ”. Barcelona tựa như nhân vật “Độc cô cầu bại” trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, người chỉ cần “nhành cỏ” để làm kiếm và đánh bại đối thủ. Tất nhiên, ẩn sâu trong đó là “nội công” đầy thâm hậu.

Liệu chăng điều gì có thể ngăn cản đoàn quân của HLV Luis Enrique bảo vệ chức vô địch Champions League?
Liệu chăng điều gì có thể ngăn cản đoàn quân của HLV Luis Enrique bảo vệ chức vô địch Champions League?

Họ có thể biến những pha bóng tầm thường trở thành nghệ thuật (như lời HLV Wenger nói). Ở đó, người ta thấy đỉnh cao trong pha phản công mẫu mực của Barcelona trong trận lượt đi hay đơn giản chỉ là cú chích bóng qua người Ospina của Messi.

Giờ đây, Barcelona đã gần đạt tới “cảnh giới” của sự hoàn hảo. Họ vững chãi trong phòng ngự, đa dạng trong tấn công. Ở bất kỳ lối chơi nào (tấn công đến phản công), họ đều thể hiện sự xuất sắc kinh ngạc.

Trong bài bình luận trên tờ Sport, phó Tổng biên tập Lluís Mascaro cho rằng Barcelona đang ở kỷ nguyên thống trị mới, thậm chí khủng khiếp hơn xưa với bộ ba tấn công M-N-S.

Tất nhiên, chẳng ai buồn phản đối điều này bởi lẽ, người ta chưa thấy được đối thủ nào đủ sức ngăn cản Barcelona ở thời điểm này. Thậm chí, nhiều chuyên gia đánh giá rằng Los Blaugrana ở mùa này còn lợi hại hơn cả mùa trước (khi họ không có đối thủ trên con đường tới cú ăn ba).

Ít ai biết rằng, cuốn sách bán chạy hàng đầu trên Amazon có tên: “Đàn ông nghĩ gì ngoài sex” dày 200 trang có nội dung… hoàn toàn trống trơn. Giờ đây, nếu người ta xuất bản cuốn: “Làm thế nào ngăn cản Barcelona”, có lẽ, nội dung trong đó chỉ gồm 1 từ: “cái dớp”.

“Cái dớp” không thể bảo vệ chức vô địch Champions League đã tồn tại trong suốt lịch sử giải đấu này (kể từ khi chuyển sang phiên bản mới năm 1992). Nhưng chẳng phải đội tuyển Tây Ban Nha từng “phá dớp” bảo vệ thành công chức vô địch Euro đó sao.

Những người Barcelona đang hy vọng làm nên lịch sử…

H.Long