1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona bại trận trong ngày nhận Cúp

(Dân trí) - Tiếp tục đưa ra sân đội hình dự bị, Barcelona đã để thua “kẻ khốn cùng” Osasuna 0-1 tại Nou Camp trong ngày họ chính thức giương cao chiếc Cúp vô địch La Liga, đồng thời mở ra cơ hội trụ hạng cho đội bóng xứ Navarra.

 

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, Pep Guardiola quyết định cho các trụ cột quan trọng được nghỉ ngơi để hướng đến trận đại chiến của MU tại Olympico. Ngoại trừ Abidal (bị treo giò trận chung kết Champions League) và Eto’o (khao khát đua tranh danh hiệu Pichichi), tất cả những cầu thủ ra sân còn lại đều không nằm trong kế hoạch của Guardiola tại Rome.
 
 
Barcelona bại trận trong ngày nhận Cúp - 1

Osasuna đã giành 3 điểm quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng năm nay

 

Vòng 37 La Liga

Chủ nhật, 24/5

Bilbao 1-4 Atletico

Barca 0-1 Osasuna

Sevilla 1-0 Deportivo

Valladolid 1-2 Sporting

Almeria 0-3 Espanyol

Getafe 1-0 Numancia

Villarreal 3-1 Valencia

Malaga 1-1 Betis

Recreativo 0-1 Racing

 

Thứ hai, 25/5 (2h)
Real Madrid - Malloca
Với một đội hình lạ lẫm, việc Barcelona thất bại trước một Osasuna khao khát trụ hạng là điều dễ hiểu. Không những thế, CLB xứ Catalan còn chơi thiếu người trong 10 phút cuối bởi chiếc thẻ đỏ của cầu thủ trẻ Muniesta. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi do công của Pandiani ở phút 25 đã đem 3 điểm quý giá và nuôi hy vọng trụ hạng cho Osasuna.

 

Tuy vậy, 3 điểm giành được tại Nou Camp chưa thể đưa Osasuna thoát khỏi vị trí thứ 18 bởi Sporting Gijon cũng có được 40 điểm trước Osasuna sau khi hạ Valladolid 2-1 trên sân Jose Zorilla. Trong khi đó, Numancia và Recreativo chính thức xuống hạng khi cùng để thua 0-1 trước Getafe và Racing.

 

Như vậy, cuộc chiến trốn chạy “tử thần” chỉ còn diễn ra giữa 5 cái tên là Osasuna, Sporting (cùng 40 điểm), Betis, Getafe (cùng 41 điểm) và Valladolid (42 điểm). Racing và Espanyol chính thức “an toàn” sau các chiến thắng trước Recreativo (1-0) và Almeria (3-0).

 

Về phía Barcelona, trận thua thứ 2 liên tiếp, lại trong trận đấu tổ chức lễ ăn mừng ngôi Vua trên sân nhà không khiến họ quá thất vọng bởi lẽ, danh hiệu vô địch Champions League còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Người duy nhất cảm thấy thất vọng chính là Eto’o khi anh để Forlan vượt mặt trong cuộc đua giành Pichichi (31 bàn so với 29 bàn của Eto’o) sau cú hattrick vào lưới Bilbao đêm qua.
 

Trở lại diễn biến trận đấu, nhờ lợi thế sân nhà Barcelona vẫn dễ dàng kiểm soát được thế trận ở khu vực giữa sân nhưng họ bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Osasuna, Eto’o vẫn thi đấu khá năng nổ dù anh luôn tỏ ra đơn độc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

 

Thế trận diễn ra với tốc độ khá chậm khi Osasuna chấp nhận chơi phòng ngự phản công và sự kiên nhẫn của họ đã được đền đáp ở phút 25. Từ quả phạt góc của Jaroslav Plasil, tiền đạo kỳ cựu Walter Pandiani bật cao hơn hẳn Victor Sanchez rồi đánh đầu tung lưới Pinto, đưa Osasuna vượt lên dẫn trước 1-0.
 
 
Barcelona bại trận trong ngày nhận Cúp - 2

Thất bại trước Osasuna không khiến lễ đăng quang của Barcelona kém vui

 

Bàn thắng khiến trận đấu trở nên cởi mở hơn khi Barcelona quyết tâm không muốn để mất mặt trong ngày lễ đăng quang tại Nou Camp. Sau hàng loạt nỗ lực tấn công, Eto’o đã có cơ hội rõ rệt để san bằng tỷ số ở phút 37. Từ đường chọc khe thông minh của Aliaksandr Hleb, Eto’o băng xuống đối mặt với Ricardo nhưng đáng tiếc, pha dứt điểm quá hiền lành của “Báo đen” không thể đánh bại thủ thành Osasuna.

 

Quá mải miết tấn công, CLB xứ Catalan suýt nữa phải trả giá ở cuối hiệp 1 khi Juanfran kiến thiết tinh tế đặt Nekounam ở tư thế khá thuận lợi trong vòng cấm, rất may là cú sút nối của tiền vệ Osasuna lại “tìm chim” đầy khó hiểu.

 

Bước sang hiệp 2, Barcelona làm chủ hoàn toàn thế trận trong khi Osasuna chủ động chơi phòng ngự số đông để bảo toàn tỷ số. Lần lượt Hleb, Gudjohnsen rồi Eto’o thi nhau bắn phá cầu môn Ricardo nhưng trong một buổi tối xuất thần, “Người gác đền” Osasuna đã cứu cho đội nhà rất nhiều bàn thua mười mươi.

 

Cơ hội đáng kể nhất của Barcelona ở phút 70 khi từ đường chuyền của cầu thủ mới vào thay người Jeffen, Krkic xử lý gọn gàng rồi tung cú dứt điểm khá hiểm hóc vào góc xa nhưng Ricardo đã tung người cản phá cực kỳ đẹp mắt.

 

Sốt ruột vì đội nhà bỏ lỡ quá nhiều tình huống ăn bàn đáng tiếc, đến phút 81 tài năng trẻ 17 tuổi Marc Muniesa đã phạm lỗi khá thô bạo với Hidalgo và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Antonio Rubinos Perez. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu “thủ tục” đối với Barcelona.

 

Thua trận thứ 2 liên tiếp, Barcelona chỉ còn cách ghi được 4 bàn vào lưới Deportivo ở lượt cuối mới có thể xô đổ kỷ lục 107 bàn mà Real Madrid lập được ở mùa giải 1989-1990. Còn với riêng Eto’o, nguy cơ bị Forlan ẵm mất danh hiệu “Pichichi” đang hiển hiện trước mắt.

 

Đội hình thi đấu:

 

Barcelona: Pinto - Víctor Sánchez (Jeffren 70') , Cáceres, Abidal, Sylvinho (Muniesa 50') - Xavi Torres, Hleb, Gudjohnsen, Pedro - Bojan, Eto'o (Keita 59').

 

Osasuna: Ricardo - Azpilicueta, Cruchaga, Flano, Monreal - Punal, Nekounam, Juanfran, Mosoud (Hidalgo 65'), Plasil - Pandiani (Héctor Font 92').

 

BXH La Liga 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Barcelona

86

37

27

5

5

104-34

2

Real Madrid

78

36

25

3

8

81-47

3

Sevilla

67

37

20

7

10

52-39

4

Atletico

64

37

19

7

11

77-57

5

Villarreal

62

37

17

11

9

58-52

6

Valencia

59

37

17

8

12

66-54

7

Deportivo

57

37

16

9

12

47-46

8

Malaga

55

37

15

10

12

55-56

9

Mallorca

48

36

13

9

14

48-56

10

Almeria

46

37

13

7

17

45-58

11

Racing

45

37

12

9

16

48-47

12

Espanyol

44

37

11

11

15

43-49

13

Bilbao

44

37

12

8

17

47-60

14

Valladolid

42

37

12

6

19

45-57

15

Getafe

41

37

10

11

16

49-55

16

Real Betis

41

37

10

11

16

50-57

17

Sporting

40

37

13

1

23

45-78

18

CA Osasuna

40

37

9

13

15

39-46

19

Numancia

35

37

10

5

22

38-67

20

Recreativo

33

37

8

9

20

33-55

Anh Tuấn