1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Champions League trước giờ khởi tranh

Barca sẽ không ... buông Cup?

(Dân trí) - Nếu lọt vào tới trận Chung kết tại Athens vào tháng 5 tới và giành chiến thắng, Barcelona sẽ trở thành CLB đầu tiên trong vòng 17 năm qua bảo vệ thành công chức Vô địch Champions League. Ai sẽ đủ sức cản bước thầy trò Frank Rijkaard trên con đường đó?

Đội bóng gần đây nhất đạt được thành tích hai năm liên tiếp Vô địch Cúp C1 châu Âu chính là AC Milan, khi thế hệ của Gullit- Rijkaard- Van Basten mang về thành công rực rỡ cho đội bóng áo sọc Đỏ- đen vào những năm 1989, 1990.

 

Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có bất kỳ "ông lớn" nào đủ sức lặp lại thành tích đó. Ngay cả Real Madrid- đội bóng vĩ đại nhất của thế kỷ XX cũng chưa một lần thành công, ngoại trừ kỷ lục 5 lần Vô địch liên tiếp từ thuở sơ khai của giải đấu (1956-1960).

 

Rõ ràng, đây đang là một thách thức lớn đối với mọi đội bóng ở châu Âu. Bởi trong bối cảnh bóng đá hiện đại, khi khoảng cách về trình độ giữa các CLB bị thu hẹp đáng kể, cộng thêm lịch thi đấu quá dày đặc, các "đại gia" đều rất khó duy trì phong độ ổn định trong suốt hai năm liên tiếp.

 

Tuy nhiên, với Barcelona, với Ronaldinho, Eto'o, Messi và Deco, với HLV Rijkaard, mọi chuyện dường như đều có thể xảy ra.

 

Barca sẽ không ... buông Cup? - 1

Bộ ba Ronnie- Eto'o- Messi là nỗi kinh hoàng
của cả châu Âu.

 

Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy sức mạnh ghê gớm đến thế của đội bóng xứ Catalan tại La Liga cũng như Champions League. Họ luôn biết cách chơi bóng và điều khiển trận đấu theo đúng cách chơi của mình.

 

Thành công rực rỡ ở mùa giải trước đã nói lên tất cả điều đó!

 

Không những thế, mùa hè vừa qua, hai lỗ hổng lớn nhất trong đội hình đã được Frank Rijkarrd vá kín bằng Thuram và Zambrotta- những ngôi sao “cập bến“ Nou Camp sau khi “tẩu thoát” thành công khỏi “con tàu đắm” Juve.

 

Giờ đây, nắm trong tay ba trung vệ đẳng cấp thế giới: Puyol, Marquez và Thuram, cộng thêm Zambrotta luôn xuất sắc dù được bố trí ở bất kỳ cánh nào, CĐV xứ Catalan đã có thể yên tâm về hành thủ của đội bóng “con cưng”.

 

Quan trọng hơn, họ có thể đặt niềm tin là sự cân bằng giữa công và thủ trong lối chơi của Barcelona. Bởi trước đó, hàng công cực mạnh với tam giác Ronaldinho- Eto’o- Messi đã được bổ sung thêm Edur Gudjohnsen- một cầu thủ đa năng và có khả năng thích ứng rất cao.

 

Rõ ràng, Barca đã trở nên “hoàn hảo” hơn rất nhiều so với mùa giải trước, và việc họ là ƯCV sáng giá nhất của Champions League 2006/07 là điều hoàn toàn dễ hiểu.

 

Barca sẽ không ... buông Cup? - 2

Thuram và Zambrotta- hai đồng đội mới xuất sắc của Ronnie.

 

Trong bối cảnh đó, CĐV của Barca chắc hẳn sẽ cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều khi gần như tất cả những đối thủ lớn nhất của họ đều đang có những tồn tại chưa thể giải quyết.

 

Tại Anh, sự có mặt của Sheva, Ballack cũng như Ashley Cole đã vô tình phá vỡ “kết cấu” cũ- vốn rất vững chắc của Chelsea. Trong khi, MU vẫn chưa thể lấy lại vị thế xứng đáng với chỉ duy nhất một sự bổ sung (Michael Carrick) trong mùa hè vừa qua.

 

Arsenal và Liverpool còn đáng buồn hơn khi họ đang đều chìm trong khủng khoảng với căn bệnh cố hữu: “đói” bàn thắng.

 

Còn tại Italia, ngoài một Inter đã hơn một thập kỷ mòn mỏi kiếm tìm sự ổn định mà chưa thấy dấu hiệu lạc quan, AC Milan chắc chắn cũng không thể toàn tâm toàn ý cho Champions League.

 

Bởi với số điểm (-8) khi bước vào mùa giải mới, chắc chắn mục tiêu hàng đầu của đội bóng này sẽ là về đích ở top 4 tại Serie A kèm theo việc “giữ chỗ” tại đấu trường Châu Âu ở mùa giải tiếp theo.

 

Trong khi đó, Bayern Munich chẳng còn là “Hùm xám” oai hùng thuở nào khi mất nhạc trưởng Ballack. Đối thủ “truyền kiếp” Real cũng bị đặt dấu hỏi tương tự sau quyết định giải nghệ của Zinedine Zidane, bởi trong đội hình của họ hiện tại không có bất kỳ cầu thủ nào đủ khả năng dẫn dắt lối chơi.

 

Rõ ràng, mọi thứ đang đứng về phía những nhà ĐKVĐ Barcelona. Và phải chăng chỉ cần thêm một chút may mắn, họ sẽ tiếp bước thành công của Milan 17 năm trước đây?

 

Phan Anh