1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Indonesia cay đắng, não nề sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Thất vọng, não nề… đó là tâm trạng chung của những người Indonesia sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, tờ Bola còn thừa nhận đội nhà đã bị “hạ nhục” bởi đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Indonesia 1-3 Việt Nam: Chiến thắng thuyết phục

Trái với sự kỳ vọng, đội tuyển Indonesia tiếp tục thi đấu thất vọng và hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Việt Nam. Đây là thất bại thứ 4 của đội tuyển xứ Vạn Đảo ở vòng loại World Cup 2022.

Báo Indonesia cay đắng, não nề sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 1

Indonesia trình diễn bộ mặt bạc nhược trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Dù trước trận đấu, báo Indonesia đã tỏ ra bi quan về khả năng chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, sau khi chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của các cầu thủ, họ vẫn vô cùng thất vọng và não nề.

Thậm chí, tờ Bola đã không ngần ngại thừa nhận rằng đội nhà đã bị “hạ nhục” bởi đoàn quân HLV Park Hang Seo. Bên cạnh đó, tờ báo này dùng khá nhiều từ ngữ chua xót để chỉ trích HLV Simon McMenemy và các học trò.

Tờ Bola viết: “Chẳng còn gì để nói. Đội tuyển Indonesia thi đấu quá tệ. Họ chẳng thể tạo nổi một đợt tấn công nào ra hồn cả. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chơi kiên nhẫn. Họ đã có quá nhiều cơ hội từ khoảng trống mà đội tuyển Indonesia để lại.

HLV Simon McMenemy thì cứ luôn miệng nói rằng những học trò của ông ấy đã chơi tốt nhưng thực tế thì chẳng cho thấy điều đó. Thậm chí, ngay cả những đường chuyền của Indonesia cũng chẳng ra hồn.

Rudolof Yanto Basna được trao tấm băng đội trưởng nhưng chính anh ta là một trong những người tệ nhất. Ở bàn thua đầu tiên, anh ta vụng về không phá nổi bóng (tạo điều kiện cho Duy Mạnh ghi bàn). Tới bàn thua thứ 2, cầu thủ này đã phạm lỗi ngớ ngẩn, khiến đội nhà chịu quả phạt đền”.

Báo Indonesia cay đắng, não nề sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 2

Nỗi buồn của toàn đội Indonesia sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam

Tờ Bola còn nhấn mạnh: “Những người hâm mộ Indonesia quá đau đớn và thất vọng. Họ đã vây kín xe bus chở toàn đội Indonesia, để gây sức ép yêu cầu sa thải HLV Simon McMenemy. Trước đó, trên khán đài, những CĐV đã không ngừng la ó và mắng nhiếc HLV người Scotland với những lời hô vang: ‘Simon McMenemy đang làm gì vậy? Tên vô dụng’

Những người hâm mộ Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) cảm thấy niềm kiêu hãnh của họ đã bị tổn thương. Thậm chí, họ còn chẳng buồn quan tâm tới việc Irfan Bachdim đã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 84”.

Tương tự, tờ Indosport cũng dùng từ “hạ nhục” để nói về thất bại của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này miêu tả: “Các cầu thủ Indonesia thất vọng não nề sau khi bị đội tuyển Việt Nam hạ nhục với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà”. Tờ báo này cũng thừa nhận tương lai của HLV Simon McMenemy chỉ còn đếm từng ngày.

Tờ Goal phiên bản Indonesia nổi bật với dòng tít: “Indonesia vỡ vụn trước đội tuyển Việt Nam”. Họ bình luận: “Giấc mơ lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 chưa nhen nhóm đã vội tắt. Indonesia thi đấu ngày càng tệ. Đám đông CĐV đã vô cùng thất vọng và kêu gọi HLV Simon McMenemy từ chức ngay lập tức”.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên có cùng 7 điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số. Trong khi đó, UAE xếp thứ 3 bảng G với 6 điểm. Hai lượt trận với UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (ngày 19/11) có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

H.Long