1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á ca ngợi Hà Nội FC sau kỳ tích hạ gục "gã khổng lồ" Nhật Bản

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo châu Á đã lên tiếng ca ngợi Hà Nội FC sau kỳ tích hạ gục nhà vô địch AFC Champions League, Urawa Reds, trong trận đấu vào tối qua (6/12).

Dù bị loại trước lượt đấu cuối bảng J AFC Champions League nhưng Hà Nội FC đã chơi một trận để đời với Urawa Reds vào tối 6/12. Đội bóng thủ đô đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước nhà vô địch giải đấu.

Báo châu Á ca ngợi Hà Nội FC sau kỳ tích hạ gục gã khổng lồ Nhật Bản - 1

Hà Nội FC đã loại nhà vô địch AFC Champions League, Urawa Reds, sau chiến thắng 2-1 trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Tuấn Bảo).

Thậm chí, với chiến thắng này, Hà Nội FC còn biến đội bóng mạnh của Nhật Bản trở thành cựu vương của giải đấu khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Theo thống kê, Hà Nội FC trở thành CLB Đông Nam Á đầu tiên đánh bại Urawa Reds sau 16 năm. Trong thời gian này, CLB Nhật Bản thi đấu 11 trận trước các đội bóng Đông Nam Á và họ đã thắng tới 10 trận (hòa 1).

Vì thế, chiến tích của Hà Nội FC đã được nhiều tờ báo châu Á chú ý tới. Tờ Mainichi (Nhật Bản) giật tít: "Urawa Reds bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua trước Hà Nội FC". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Đầu tháng 10, Urawa Reds vừa đè bẹp Hà Nội FC với tỷ số 6-0 trong trận đấu lượt đi.

Mặc dù vậy, họ lại gục ngã trong cuộc tái đấu với đối thủ này trên sân Mỹ Đình. Hà Nội FC đã cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường dù chắc chắn bị loại. Thất bại này biến Urawa Reds trở thành nhà vô địch AFC Champions League thứ ba trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng".

Báo châu Á ca ngợi Hà Nội FC sau kỳ tích hạ gục gã khổng lồ Nhật Bản - 2

Bàn thắng của Tuấn Hải đã nhấn chìm Urawa Reds (Ảnh: Tuấn Bảo).

Tờ Kyodo News (Nhật Bản) dẫn lời thủ thành Shusaku Nishikawa của Urawa Reds bày tỏ sự thất vọng cùng cực. Nishikawa nói: "Đây là kết quả không thể chấp nhận được. Chúng tôi mắc khá nhiều sai lầm sơ đẳng. Tôi muốn cứu giúp đội bóng bằng cách cứu thua ở quả phạt đền nhưng không thành công".

Tờ Reuters nhấn mạnh: "Đương kim vô địch Urawa Reds đã dừng bước ngay từ vòng bảng sau cú ngã trên sân Mỹ Đình trước Hà Nội FC. Cú sút phạt đền hỏng ăn của Alex Scholz ở phút thứ 10 đã mở màn cho ngày thi đấu kém cỏi của Urawa Reds.

Sau đó, họ đã bị dẫn trước bởi bàn thắng của Đào Văn Nam. Dù tới phút 65, Bryan Linssen đã san bằng tỷ số cho Urawa Reds nhưng cú sút phạt đền thành công của Tuấn Hải đã nhấn chìm đội bóng Nhật Bản.

Urawa Reds không có màn khởi động tốt trước thềm FIFA Club World Cup, nơi họ sẽ đối đầu với nhà vô địch CONCACAF là Club Leon".

Tờ New Strait Times (Malaysia) khen ngợi tinh thần thi đấu của Hà Nội FC. Bên cạnh đó, họ khẳng định: "Urawa Reds đã trải qua một tuần thi đấu thảm họa.

Vào cuối tuần qua, họ đã thất bại trong cuộc đua giành vé dự AFC Champions League mùa tới ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản khi xếp ở vị trí thứ 4. Tối qua, Urawa Reds tiếp tục nếm đòn đau khi bị loại ngay từ vòng bảng AFC Champions League".

Tờ Makan Bola (Indoensia) bình luận: "Nỗ lực không ngừng nghỉ của Hà Nội FC đã giúp họ có được chiến thắng đáng nhớ trước Urawa Reds. Không những vậy, họ còn khiến nhà vô địch AFC Champions League phải dừng bước ngay từ vòng bảng".

Ngay cả tờ AS (Tây Ban Nha) cũng ấn tượng với chiến thắng của Hà Nội FC. Tờ báo xứ sở Bò tót bình luận: "Dù Hà Nội FC chỉ là đối thủ có sức mạnh khiêm tốn nhưng họ đã khiến nhà vô địch châu Á phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Bàn thắng ấn định tỷ số của Tuấn Hải giống như đòn đau giáng mạnh vào tham vọng của Urawa Reds".