1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng C CAN 2013: Bất phân thắng bại

(Dân trí) - Hai cặp đấu của bảng C tại CAN 2013 giữa ĐKVĐ Zambia - Ethiopoa và Nigeria - Burkina Faso vừa diễn ra đêm qua đều đã kết thúc trong thế bất phân thắng bại. Điểm nhấn của cả 2 trận đấu là những chiếc thẻ đỏ từ các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Với vị thế là ĐKVĐ, Zambia tràn đầy tự tin bước vào trận ra quân với Ethiopia, đối thủ bị đánh giá thua kém họ khá nhiều, nhất là khi đây chỉ mới là lần đầu tiên đội bóng này trở lại với CAN sau 50 năm vắng bóng. Tuy nhiên, dù đã vượt lên dẫn trước và được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng Zambia lại gây thất vọng lớn khi để Ethiopia cầm hòa.

Zambia gây thất vọng lớn khi dẫn bàn và hơn người nhưng lại bị chia điểm

Zambia gây thất vọng lớn khi dẫn bàn và hơn người nhưng lại bị chia điểm

Trở lại với diễn biến của cuộc đọ sức trên SVĐ Mbombelea, không phải Zambia mà chính Ethiopia mới là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, tiền vệ Minyahile Teshone lẽ ra cần làm tốt hơn thay sút bóng vọt xà trong tư thế khá thoải mái trước vòng cấm địa Zambia ở phút thứ 4.

Phút 17, Ethiopia lại khiến các CĐV Zambia thót tim với tình huống đá nối của chân sút Said sau khi thủ thành Kennedy Mweene bắt bóng không dính nhưng cú sút này lại đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Sau đó 8 phút, Ethiopia có cơ hội bằng vàng để mở tỉ số khi nhận được một quả 11 mét nhưng Saladin Said vẫn tiếp tục phung phí.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 32 khi “người gác đền” bên phía Ethiopia là Tassew phạm lỗi thô bạo với Chisamba Lungu. Pha phạm lỗi này gợi cho người ta nhớ lại cú vào bóng rợn người mà thủ thành của Tây Đức Harald Schmacher từng “thực hành” với Patrick Battiston (Pháp) ở bán kết World Cup 1982.

Trọng tài Eric Otogo-Castane không ngần ngại “tặng” ngay cho thủ môn của Ethiopia một chiếc thẻ đỏ trực tiếp song kì lạ là sau pha va chạm này, người bị đau lại chính là “hung thần” Tassew. Thậm chí, Tassew còn phải rời sân trên cáng và khiến cuộc đọ sức này bị gián đoạn đến 11 phút trong sự tức giận của các CĐV Ethiopia, đến nỗi họ liên tục ném các chai nước và kèn vuvuzela xuống sân.

Được chơi hơn người, Zambia lập tức lấy lại được thế trận và dồn ép 10 cầu thủ Ethiopia phải co cụm về phần sân nhà. Trước khi hiệp một kết thúc, các nhà ĐKVĐ cụ thể hóa ưu thế hơn người của mình bằng bàn thắng khai thông bế tắc của Mbesuma sau một loạt những pha phối hợp ăn ý.

Sự kiên cường của Ethiopia đã được đền đáp với 1 điểm trước các nhà ĐKVĐ

Sự kiên cường của Ethiopia đã được đền đáp với 1 điểm trước các nhà ĐKVĐ

Bước sang hiệp hai, Zambia vẫn tiếp tục cầm nhiều bóng hơn hẳn so với Ethiopia song họ lại không thể tìm ra được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, Zambia đã phải lĩnh đòn “hồi mã thương” của đối thủ ở phút 65.

Xuất phát từ một pha phối hợp tấn công khá đơn giản bên cánh phải, bóng được tỉa xuống cho Girma và bằng cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, tiền vệ này đã giúp Ethiopia cân bằng tỉ số. Những phút sau đó, Ethiopia đã triển khai một lối đá phòng ngự đầy gắn kết và khó chịu để rời sân với 1 điểm trong tay.

Nhìn toàn cục, trận hòa này là xứng đáng cho màn trình diễn của cả hai đội bởi Ethiopia đã chơi tuyệt hay trước khi bị mất người. Còn với Zambia, màn chia điểm trước một đối thủ từng bị đánh giá là “lót đường” như Ethiopia chứng tỏ các nhà ĐKVĐ sẽ phải đối mặt với rất nhiều giông bão nếu muốn bảo vệ được “ngai vàng” của mình.
 

Đội hình thi đấu:

Zambia: Mweene, Nkausa, Himoonda, Sunzu, Musonda (Jacob Mulenga), Sinkala, Lungu, Chansa (Mukuka Mulenga), Kalaba, Mbesuma, Christopher Katongo (Mayuka).

Ethiopia: Tassew, Bune, Elias, Hailu, Tesfaye, Bekele (Tadele), Megersa, Adane Girma, Teshome, Kebede (Hintsa), Said.

Nigeria chịu chung số phận với Zambia ở trận đấu sau đó

Nigeria chịu chung số phận với Zambia ở trận đấu sau đó

Trong trận đấu còn lại của bảng C diễn ra sau đó ít giờ, Nigeria cũng đã bị Burkina Faso cầm hòa dù “đại bàng xanh” là những người vượt lên dẫn trước nhờ công của Emenike đồng thời được chơi hơn người kể từ phút 74 sau khi Ambrose bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, cay đắng cho dàn sao John Obi Mikel, Victor Moses…là đúng vào những phút bù giờ cuối của hiệp hai, Burkina Faso lại tìm được bàn gỡ do công của “siêu dự bị” Alain Traore.
 

Như vậy, cục diện của bảng C sau lượt trận đầu tiên đang rất cân bằng khi cả 4 đội đều cùng có 1 điểm và hiệu số 1-1. Đêm nay, CAN 2013 sẽ tiếp tục sôi động với 2 cặp đấu của bảng D, nơi hội tụ nhiều ứng viên vô địch khi Bờ Biển Ngà đụng độ Togo còn Tunisia đọ sức với Algeria.

Nguyễn Huy