Bản tin thể thao ngày 26/11
(Dân trí) - Ferguson vẫn e ngại Chelsea, Inter mất Lucio 1 tháng, Mancini thừa nhận đội nhà vẫn chưa đủ sức ganh đua tại Champions League, Rooney khuyên Chelsea không sa thải Villas-Boas, Djokovic chia tay ATP World Tour là những tin tức nổi bật sáng nay.
1. Dù đối thủ mới chỉ được 22 điểm sau 12 vòng đấu và đã tụt xuống vị trí thứ 5 nhưng HLV Alex Ferguson vẫn tin rằng Chelsea là ƯCV cho ngôi VĐ mùa này. “Trước đây Arsenal từng bị xem là kẻ ngoài cuộc và chịu chỉ trích nặng nề nhưng giờ mọi người đều nói rằng họ đã lại có cơ hội giành ngôi VĐ. Tôi không bao giờ gạch tên Chelsea.

Những tiến bộ đội bóng này thể hiện trong 1 thập kỷ qua vẫn chưa dừng lại. Họ đã có được 3 chức VĐ cùng vài lần đoạt cúp FA và đạt phong độ cao tại Champions League. Dù đang trải qua những ngày khó khăn nhưng kinh nghiệm có thể giúp họ vượt qua tình cảnh hiện nay”, ngài Alex khẳng định.
2. Đang trong lúc khủng hoảng phong độ và đã tụt xuống vị trí 16 trên BXH, Inter vừa chịu thêm tổn thất nữa khi trung vệ Lucio được xác định phải ngồi ngoài 1 tháng vì chấn thương chân trái trong trận gặp Trabzonspor hồi giữa tuần. Với chấn thương này cầu thủ người Brazil phải ngồi ngoài 1 tháng và sẽ lỡ 1 loạt trận tại Serie A với Siena, Udinese, Fiorentina, Genoa, Cesena và Lecce. Ngoài ra anh cũng không thể góp mặt trong trận gặp CSKA Moscow tại Champions League.
3. Dù đã đầu tư hàng trăm triệu bảng cho đội hình nhưng mới đây HLV Mancini vẫn thừa nhận đội bóng của mình chưa sẵn sàng để ganh đua tại Champions League. “Tôi không nghĩ đội hình của chúng tôi có thể chiến thắng tại Champions League bởi Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và AC Milan đều có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi”, Mancini nói.

“Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc nhưng các đội khác lại giàu kinh nghiệm hơn sau nhiều năm góp mặt tại Champions League. Một số đội có chất lượng kém hơn nhưng lại có thể thi đấu tốt hơn chúng tôi. Vì vậy việc được chơi tại đấu trường này 2-3 mùa là rất quan trọng”.
4. Tiền đạo Rooney của MU vừa lên tiếng khuyên BLĐ Chelsea không nên vội sa thải HLV Villas-Boas. “Có rất nhiều người nói rằng ông ấy nên bị sa thải và rằng Chelsea cần có một sự thay đổi. Điều đó là không cần thiết, tôi không thấy có lí do gì để làm vậy”, chân sút người Anh tuyên bố. “Tôi phải thừa nhận mình ngạc nhiên bởi vấn đề Chelsea đang gặp phải bởi trong vòng vài năm gần đây họ luôn rất ổn định, ít khi lọt lưới và rất khó đánh bại họ.
Mùa này mọi chuyện không được như vậy nhưng họ đang có HLV mới, một lối chơi mới và cần có thời gian để điều chỉnh. Hãy xem MU vừa ăn mừng 25 năm thành công dưới sự dẫn dắt của ngài Alex hay như Arsene Wenger tại Arsenal và David Moyes ở Everton. Trong vòng 10 năm hoặc hơn thế các đội này luôn có được sự ổn định. Bởi vậy với tôi lựa chọn tốt nhất là tin tưởng với HLV hiện tại”.

5. Trước thềm trận derby Madrid với Atletico đêm nay, HLV Mourinho vừa đón tin vui khi Angel Di Maria và Marcelo đã trở lại. Trong khi đó Kaka tiếp tục vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương bắp vế.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Gregorio Manzano sẽ không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Radamel Falcao. Tiền đạo người Colombia bị căng cơ khép chân trái và không kịp bình phục.
6. Người đại diện của Carlos Tevez vừa úp mở khả năng cầu thủ này về đầu quân cho AC Milan. Phát biểu trên kênh Sky Sport Italia ông Kia Joorabchian nói: “Tôi đã nói chuyện với Tevez nhưng chúng tôi chưa thảo luận điều gì. Liệu cậu ấy có thể tới Serie A? Tại sao lại không. Italia là một nơi thật tuyệt, bóng đá tại đây hấp dẫn…Milan là một đội bóng vĩ đại với lịch sử hào hùng. Họ là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới”.

7. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vừa chính thức bị loại khỏi giải ATP World Tour Finals sau khi thúc thủ trước đồng hương Janko Tipsarevic với các tỉ số 3-6, 6-3 và 6-3. Dù khởi đầu khá tốt nhưng thể lực suy giảm nhanh chóng khiến tay vợt người Serbia bị thua ngược ở 2 set sau.
Ở trận đấu còn lại, Tomas Berdych đã giành quyền vào Bán kết sau khi vượt qua tay vợt đã sớm đi tiếp David Ferrer 3-6, 7-5 và 6-1. Ơ vòng sau Ferrer sẽ gặp Roger Federer trong khi Berdych giáp chiến Jo-Wilfried Tsonga.