1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

2h, 17/10/2012, SVĐ Narodowy - Warszawa

Ba Lan - Anh: 39 năm mòn mỏi đợi chờ

(Dân trí) - Suốt 39 năm qua, sau chiến thắng đầu tiên trước Anh, người hâm mộ Ba Lan đã mòn mỏi đợi chờ chiến thắng thứ 2, nhưng sự kiện ấy vẫn chưa xảy ra. Và đêm nay, ngay trên sân nhà, “Đại bàng trắng” đứng trước cơ hội giúp CĐV nước nhà giải tỏa “cơn khát”...

 

Anh từng gặp Ba Lan 17 trận, họ thắng 10 trận, hòa 6, thua đúng 1 trậ và trận thua ấy cũng đã diễn ra cách đây 39 năm. Với một dàn cầu thủ nhiều “sao”, đáng lẽ việc làm khách trước một đối thủ không quá mạnh như Ba Lan sẽ chẳng có gì đáng ngại. Tuy nhiên, tuyển Anh lại tỏ ra khá e dè trong chuyến hành quân để thi đấu với một trong các đối thủ được xem là cạnh tranh chiếc vé tới Brazil 2014 với họ.
 
Tuyển Anh không được đánh giá cao trong trận đấu đêm nay

Tuyển Anh không được đánh giá cao trong trận đấu đêm nay
 

Ngay trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách trước Ba Lan, hậu vệ Phil Jagielka chia sẻ rằng, tuyển Anh sẽ gặp nhiều thử thách trên đất Ba Lan đêm nay và chẳng nói đến chuyện giành chiến thắng, việc giành được một điểm cũng được xem là thành công . Lời phát biểu của trung vệ đang khoác áo Everton khiến không ít người phải ngạc nhiên, bởi sau chiến thắng tưng bừng trước San Marino, tuyển Anh đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng H.

 

Nhưng xét cho kỹ, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Jagielka phát biểu như vậy, đặt biệt với một cầu thủ được chọn tham dự họp báo. Quả thật, nếu đem phân tích lối chơi của tuyển Anh hiện nay, sẽ không nhiều người phải cảm thấy ngạc nhiên rằng đoàn quân của Roy Hodgson đang thi đấu tương đối nhợt nhạt và thiếu sức sống, điều đó thể hiện rõ nhất trong trận hòa muối mặt trước Ukraina.

 

Những chiến thắng trước Andora và San Marino cùng với tỷ số 5-0 không nói lên điều gì cả, vì các đối thủ này quá nhỏ, họ thường được ví như những “tấm thảm chùi chân” cho các đội bóng khác ở mỗi lần tham dự vòng loại Euro hay World Cup. Vì thế Anh có thắng tới 5-0 cũng là điều không phải ngạc nhiên, thậm chí như trận thắng San Marino vừa qua, tuyển Anh còn gây thất vọng về mặt lối chơi.
 
Lối chơi của tuyển Anh vẫn chưa có những nét đặc trưng riêng

Lối chơi của tuyển Anh vẫn chưa có những nét đặc trưng riêng

 

San Marino với số dân có khoảng trên dưới 30 nghìn người, nghĩa là chỉ nhỉn hơn 1/3 số khán giả có mặt tại Wembley theo dõi trận đấu vừa qua. Dân số ít ỏi khiến cho quốc gia này không thể phát triển môn thể thao vua theo hướng chuyên nghiệp. Chênh lệch lớn về đẳng cấp, nhưng trong trận đấu vừa diễn, phải qua hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ nhất, đội chủ nhà mới mở được tỷ số từ một quả phạt đền.

 

Không phải San Marino tử thủ quá hay mà nguyên nhân chính khiến cho các cơ hội của tuyển Anh trước cầu môn đối phương xuất hiện ít ỏi là do họ thiếu đi những nét sáng tạo trong tấn công. Thực ra bài toàn tuyển Anh sẽ chơi với một lối chơi như thế nào đã trở thành câu hỏi từ rất lâu và qua rất nhiều thế hệ các chiến lược gia.

 

Sơ đồ 4-4-2 truyền thống của người Anh đã không còn phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá hiện đại mà thậm chí cả ngay sơ đồ quen thuộc này, “Tam sư” vẫn để lại những dấu hỏi to đùng về việc ai sẽ là thủ lĩnh tuyến giữa, là người chịu trách nhiệm phân phát bóng cho mặt trận tấn công, câu hỏi rõ ràng ấy vẫn chỉ có được lời đáp" luẩn quẩn từ thời Eriksson qua McLaren, Capello và giờ là Hodgson.

 

Ở trận này Gerrard đã trở lại, điều đó khiến cho hoặc là Carrick hoặc Tom Cleverley phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhiều khả năng đó là Carrick. Việc cặp Gerrard - Cleverley sẽ hoạt động như thế nào cũng vẫn là dấu hỏi. Ngoài sự trở lại của đội trưởng, tuyển Anh sẽ đón nhận hàng loạt sự trở lại khác như của Ashley Cole, Glen Johnson.
 
Lewandowski tiếp tục là niềm hy vọng của hàng công Ba Lan ở trận này

Lewandowski tiếp tục là niềm hy vọng của hàng công Ba Lan ở trận này

 

Sau Euro 2012 không thành công dù Ba Lan là đội chủ nhà, tuy nhiên những trận ấy đã giúp đội bóng này có được thêm sự tự tin. Tính đến nay đã 39 năm, Ba Lan không thắng được Anh và trước trận chiến đêm nay, rất nhiều người đang tin tưởng rằng “Đại bàng trắng” sẽ đánh bại “Tam sư” . Có lẽ không phải ngẫu nhiên những niềm tin ấy được gieo mà quả thật trước một tuyển Anh đang có phần nhạt nhòa thì cơ hội chiến thắng đang chào đón Ba Lan.

 

Ở trận này, tân HLV Waldemar Fornalik sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Jakub Blaszczykowski, cầu thủ này đã gặp phải chấn thương trong trận đấu cuối tuần trước khi thi đấu cho Borussia Dortmund. Bộ đôi thủ thành của Arsenal là Wojciech Szczesny và Lukasz Fabianski cũng đã gặp chấn thương và không thể tham dự, vì thế cơ hội lại được mở ra cho Przemyslaw Tyton

 

Tuy nhiên, trên sân nhà, cùng một tinh thần đang rất hưng phấn, Ba Lan đã sẵn sàng cho việc tiếp đón “Tam sư”. Với những lợi thế nhất định như vậy, việc Ba Lan có giành trọn điểm trước tuyển Anh hay không vẫn chưa thật chắc chắn, nhưng có lẽ ít nhất đội chủ nhà vẫn sẽ có điểm số sau trận chiến đêm nay.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Ba Lan: Tyton; Piszczek, Glik, Wasilewski, Wawrzyniak; Borysiuk, Krychowiak; Mierzejewski, Obraniak, Grosicki; Lewandowski

 

Anh: Hart; Johnson, Jagielka, Lescott, Cole; Gerrard, Carrick; Milner, Rooney, Oxlade-Chamberlain, Welbeck

 

Bảng H – VL World Cup 2014 KV châu Âu

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Anh

3

2

1

0

11

1

7

2

Montenegro

2

1

1

0

8

2

4

3

Ba Lan

2

1

1

0

4

2

4

4

Ukraine

2

0

2

0

1

1

2

5

Moldova

3

0

1

2

0

7

1

6

San Marino

2

0

0

2

0

11

0

 

Phù Sa