1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Theo dòng bóng đá Anh

Ba bàn thắng, hai con người, hai số phận!

(Dân trí) - Sau thời gian dài "im tiếng", thật trùng hợp khi cả Rooney và Shevchenko đều trở lại, ghi 3 bàn trong 2 trận đấu liên tiếp vừa qua của MU và Chelsea. Trong khi với chân sút người Anh, đó là lời khẳng định về vai trò cũng như đẳng cấp, thì 3 bàn thắng của Sheva lại như những giọt nước quý giá, tạm cứu vãn tương lai khô cằn tại thành London...

1. Trước khi tìm lại cảm giác ghi bàn, hai chân sút hàng đầu thế giới trên đã phải trải qua giai đoạn dài "im hơi lặng tiếng". Với Rooney, bàn thắng gần nhất mà anh ghi được là ngày 9/12/06, vào lưới đội bóng cùng thành phố Manchester City, trong khi lần cuối cùng Sheva "nhả đạn" thậm chí còn trước đó 4 ngày, vào lưới Levski Sofia tại Champions League.

Cùng là hơn một tháng "tịt ngòi" nhưng tác động của nó đối với hai chân sút cũng như đội bóng của họ là rất khác nhau. Trong khi, sự kém duyên của tiền đạo "số 8" không những chẳng mang đến bất kỳ thảm họa nào, mà còn trở thành chủ đề bàn tán, trêu đùa cho các đồng đội trong phòng thay đồ của MU, thì mọi việc lại càng trở nên xấu hơn đối với Sheva tại Stamford Bridge.

Phong độ đáng thất vọng của anh đã gián tiếp thổi bùng lên những mâu thuẫn nội bộ của Chelsea, kéo theo sự sa sút của đội bóng này trên mọi giải đấu. Và lẽ đương nhiên, khi sự kiễn nhẫn của Mourinho đã hết, vị trí chính thức của Sheva cũng không còn, và hình ảnh ủ dột của anh trên băng ghế dự bị ngày càng nhiều hơn.

2. Sự khác biệt giữa một "người hùng" nhất thời kém duyên ghi bàn và một "người thừa" cố gắng vùng vẫy khẳng định chỗ đứng, càng thể hiện rõ hơn sau những pha lập công của họ trong tuần vừa qua.

Ba bàn thắng, hai con người, hai số phận! - 1

Rooney vui mừng sau "cú đúp" giúp MU vượt qua
Portsmouth tại Cúp FA.

Cả ba bàn thắng của Rooney đều mang tính quyết định, một mở tỷ số trong trận thư hùng gặp Arsenal, giúp Quỷ đỏ suýt làm nên chiến thắng ngay tại Emirates (thua 1-2 ở những phút cuối), và một "cú đúp" quý giá sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, phá vỡ thế bế tắc trước khung thành Portsmouth (MU thắng 2-1 tại Cúp FA).

Trong khi đó, "nạn nhân" của Shevchenko chỉ là hai đội bóng "đàn em" Wycombe Wanderers (hạng Tư) và Nottingham Forest (hạng Ba), trong những trận đấu mà Jose Mourinho mạnh dạn đưa ra đội hình dự bị, đồng nghĩa việc dọn sẵn cơ hội ghi bàn cho anh trước những hàng thủ chẳng khác nào những chú cừu non.

3. Chính việc đóng vai trò khác nhau trong đội hình của hai "ông lớn" khiến những bàn thắng của Rooney và Shevchenko mang những ý nghĩa rất khác nhau. Với cựu tiền đạo của Milan, nó có ý nghĩa quan trọng cho bản thân anh hơn là Chelsea khi mang đến những tín hiệu lạc quan về sự hòa nhập và tương lai tốt hơn tại Stamford Bridge.

Còn Roonie, ba bàn thắng vừa qua có ý nghĩa quan trọng với MU hơn là chính bản thân anh khi trực tiếp mang lại kết quả thuận lợi cho thầy trò Fergie trong những thế trận căng thẳng, bế tắc.

Hai con người, hai vai trò và hai số phận, liệu chăng ở mùa giải này, chính họ đang là những hình ảnh thu nhỏ của Quỷ đỏ và The Blues, một "diễn viên" đủ sức đứng trong những "vở diễn" lớn (Premiership, Champions League), người còn lại nếu thực tế, nên tạm thời nhắm đến những "sân chơi" nhỏ hơn (Cúp FA, Carling), chờ cơ hội ở mùa giải năm sau ?! 

Phan Trung