1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

B. Bình Dương tiếp tục gây thất vọng

(Dân trí) - Khát khao có được 3 điểm trên sân nhà của B. Bình Dương bị dội một gáo nước lạnh ngắt khi Hòa Phát HN chấp nhận chơi tử thủ suốt 90 phút. Hòa 0-0 đầy thất vọng, chiếc ghế HLV trưởng của HLV Mai Đức Chung tiếp tục lung lay…

 
Vẫn là một bộ mặt thiếu sinh khí, B. Bình Dương dù được chơi trên sân nhà nhưng vẫn vật vờ. Một chút thay đổi về mặt nhân sự khi HLV Mai Đức Chung chỉ bố trí 2 ngoại binh là Philani và Elenido trên hàng công cùng tiền đạo nhập tịch Kesley. Dẫu vậy, hàng công của B. Bình Dương vẫn thi đấu không ấy khởi sắc khiến cho cả hiệp 1 HLV Mai Đức Chung đứng ngồi không yên ngoài đường piste.
 
 
B. Bình Dương tiếp tục gây thất vọng - 1

B. Bình Dương (đỏ) tiếp tục gây thất vọng

 

Ngay ở phút thứ 10, Châu Phong Hòa đã thử tài thủ môn Myers bằng một cú sút cực căng ngoài cấm địa. Kể từ tình huống bóng này, đội bóng đất Thủ liên tục dâng cao đội hình dồn ép đối phương. Tuy vậy, số cơ hội mà đội chủ nhà có được trong hiệp 1 vẫn chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

 

Phút 20 là một cú sút cực căng của Philanni. Mãi đến 10 phút sau, Anh Đức lại có cơ hội mở tỷ số nhưng cú lao người đánh đầu rất dũng mãnh của cầu thủ này lại… hụt bóng. Cơ hội ngon ăn đáng kể nhất trong hiệp đấu đầu tiên có thể kể đến là pha sút phạt sạt cột dọc của Kesley từ khoảng các 17m so với khung thành. Đó là chưa kể cú sút căng như búa bổ của Chí Công trong một tình huống tham gia tấn công hiếm hoi ở phút thứ 35 của trận đấu.

 

Phút thứ 53 của trận đấu, bắt nguồn từ một pha tấn công biên quen thuộc, bóng bị hậu vệ HP.HN phá không dứt khoát tạo điều kiện cho Minh Chuyên tung cú sút cực căng buộc thủ thành Myers tung hết người đẩy bóng đi liếm xà ngang. Liền sau đó là cú sút nguy hiểm của Philani nhưng bóng vẫn không chịu chui vào lưới trong sự tiếc nuối của hơn 10 ngàn khán giả đội chủ nhà.

 

Phút thứ 73, Chí Công bỏ lỡ một tình huống đáng tiếc để ghi bàn mở tỷ số. Từ một pha tấn công biên, bóng được rót bổng vào trước khi Philani đáng đầu chiến thuật đưa cựu cầu thủ Cần Thơ vào tư thế trống trải cách khung thành khoảng 4m nhưng anh này vẫn lắc đầu trượt bóng.
 
 
B. Bình Dương tiếp tục gây thất vọng - 2

HP.HN đã thành công bằng lối chơi tử thủ

 

Càng về cuối trận, B. Bình Dương càng tích cực dồn ép đối phương về sâu phần sân nhà để tìm kiếm bàn thắng. Dẫu vậy, các cơ hội mở tỷ số cứ lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ hàng tiền đạo và tiền vệ B. Bình Dương. Trong khi đó, HP.HN tìm kiếm cơ hội phản công bằng cách cho tiền đạo Timothy vào sân để tận dụng tốc độ và sức mạnh của cầu thủ này.

 

B. Bình Dương cũng có một loạt sự thay đổi người quan trọng khi ông Chung tung Đức Thiện và Amaobi vào sân tăng cường sức tấn công. Dẫu thế, với đội hình phòng ngự có chiều sâu của HP.HN, các cơ hội của B. Bình Dương chỉ vẫn dừng ở mức… cơ hội. Dù rất nỗ lực tấn công nhưng đội chủ sân Gò Đậu vẫn không tài nào xuyên thủng mành lưới của thủ môn Myers.

 

Hòa một trận trên chân đầy tiếc nuối, B. Bình Dương tiếp tục thể hiện một bộ mặt ảm đạm và bế tắc ở đấu trường V-League. Trận hòa này có thể khiến B. Bình Dương thiệt thòi về mặt điểm số so với các đối thủ trong cuộc đua tranh đến ngôi vô địch.

 

Nếu BTC mổ băng trận đấu này, rất khó thể hậu vệ đội trưởng Quang Thanh sẽ bị dính án phạt do lỗi đánh nguội vào mặt một cầu thủ đội khách ở gần cuối trận. Rõ ràng, Quang Thanh đã tát vào mặt đối phương trong một pha tranh chấp trên phần sân nhà.
 

Bảng xếp hạng tạm thời V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

12

5

4

0

1

10-4

2

SHB Đà Nẵng

9

4

3

0

1

8-3

3

ĐT Long An

8

4

2

2

0

4-1

4

Hòa Phát HN

8

5

2

2

1

7-6

5

B. Bình Dương

7

5

2

1

2

8-6

6

K. Khánh Hòa

6

4

2

0

2

7-10

7

XM Hải Phòng

5

4

1

2

1

7-6

8

Navibank Sài Gòn

5

4

1

2

1

5-5

9

SL Nghệ An

5

4

1

2

1

6-7

10

XM The Vissai NB

5

4

1

2

1

5-7

11

CS Đồng Tháp

4

3

1

1

1

8-6

12

HAGL

3

4

1

0

3

5-9

13

M. Nam Định

1

4

0

1

3

4-9

14

LS Thanh Hóa

1

4

0

1

3

5-11

 
 

 

Bài: Khánh Vinh

Ảnh: Sơn Dũng