1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

B. Bình Dương: Ấp ủ nhiều tham vọng

(Dân trí) - Dù đã có nhiều thay đổi về lực lượng, nhưng việc lọt vào đến vòng bán kết AFC Cup, hay giành ngôi Á quân V-League 2009, cũng đủ để thấy B. Bình Dương vẫn là “ông kẹ” của bóng đá Việt Nam năm nay.

Dường như thành một thói quen, trướcmỗi mùa bóng mới bắt đầu những ông chủ giàu có Becamex lại “tậu” vài 3 ngôi sao về B. Bình Dương. Thế nhưng, mùa bóng năm nay B. Bình Dương chỉ có bán“sao” chứ chẳng mua sắm rình rang. Chẳng hạn như phi vụ để Như Thành ngược ra  V.Ninh Bình, hay cho đội đàn em TDC Bình Dương mượn bộ đôi Lima, Mbabazi, cùng tài năng trẻ Đức Tài…chinh chiến ở giải hạng nhất. 

B. Bình Dương: Ấp ủ nhiều tham vọng - 1
B. Bình Dương vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức Vô địch V-League 2010
 
Có chăng, B. Bình Dương chỉ mang về những vài nội binh được đánh giá trung bình khá đó là Minh Chuyên (đến từ CLB TP.HCM) và Thanh Tùng (M. Nam Định). Bên cạnh đó là vài gương mặt quen thuộc như “người cũ” Amaobi (M.Nam Định), hay De Jesus (XM.Hải Phòng). 

Vậy nên, có thể khẳng định đội hình của HLV Mai Đức Chung ở mùa bóng năm nay vẫn chủ yếu dựa vẫn là bộ khung cũ: Thế Anh và Minh Quang thay nhau trấn giữ khung thành. Hàng phòng ngự sẽ được đảm nhận bởi những gương mặt: Hoàng Vương, Chí Công, Osita, Quang Thanh, Văn Hải…Những cái tên đã trở thành “hàng hiệu” như: Vũ Phong, Trường Giang, Minh Chuyên, Đức Thiện, Hữu Thắng, Phong Hòa…sẽ giúp cho HLV Mai Đức Chung có thêm nhiều sự lựa chọn ở khu trung tuyến. 

Tất nhiên, “bệ phóng” trong thành công của B.Bình Dương chính là hàng công “hủy diệt” với sự có mặt của “chiếc giày vàng” Huỳnh Kesley, Anh Đức, Philani và Molina. Bên cạnh đó,  B. Bình Dương cũng sẽ có những phương án thay thế hoàn hảo nhờ sở hữu 2 cựu “vua phá lưới” V-League Amaobi và De Jesus. 

Vẫn còn một chút băn khoăn ở vị trí đã luống tuổi như Trường Giang, Văn  Hải, và nguy cơ chấn thương rình rập đối với Hữu Thắng, Đức Thiện, Minh. Dù vậy, nếu so bì  cán cân lực lượng B. Bình Dương chẳng ngán bất kì đối thủ nào. Điều còn lại phụ thuộc cả vào tài dùng binh của HLV Mai Đức Chung mà thôi. 

B. Bình Dương: Ấp ủ nhiều tham vọng - 2
Philani tiếp tục là gương mặt được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong năm 2010
 
Đối với những ông chủ giàu có của Becamex, tiền chưa giờ là điều băn khoăn. Tuy nhiên, khi cái tên B. Bình Dương đã trở thành một “đại gia” tên tuổi vượt ra ngoài biên giới, họ cũng không từ chối cơ hội khai thác thương hiệu để có thêm tiền trang trải. Và đó chính là lí do để đội bóng đất Thủ “kết duyên” với Maritime Bank, trong bản hợp đồng lên đến 15 tỷ đồng cho mùa giải 2010. 

Với bản hợp đồng nói trên, B. Bình Dương sẽ trở thành một trong những đội dẫn đầu về kinh phí hoạt động  trong năm 2010. Đó sẽ là động lực không nhỏ để thầy trò HLV Mai Đức Chung xông lên phía trước, chinh phục ở cả 3 chiến trường AFC Cup,V-League và Cúp QG. 

B. Bình Dương không phải là CLB thích công khai rầm rộ chỉ tiêu phấn đấu, nên trong lễ xuất quân lãnh đạo đội bóng không đạt mục tiêu cụ thể nào cho thầy trò ông Mai Đức Chung. Nhưng rõ ràng, với lực lượng tinh nhuệ và tiền bạc xông xênh, B. Bình Dương có lên làm “Vua” lần thứ 3 tại V-League thì đó cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên. 

Bài và ảnh:Thạch Yên