1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aston Villa - MU: Điểm đến bình yên

(Dân trí) - Ở Premier League, luôn có những đối thủ mà người ta phải nói rằng “sinh ra là để bị MU…bắt nạt” và Aston Villa cũng là một cái tên như vậy. Đêm nay, dù được thi đấu trên sân nhà Villa Park nhưng thách thức dành cho thầy trò Paul Lambert là rất lớn.

Nếu muốn tìm lại trận thua gần nhất của “Quỷ đỏ” tại Villa Park, chúng ta sẽ phải quay ngược lại thời điểm cách đây…17 năm. Đó là trận khai mạc của mùa giải 1995-1996, nơi “những cậu bé của Fergie” đã để thua Aston Villa 1-3.

Ngày ấy, huyền thoại nổi tiếng của Liverpool kiêm bình luận viên của BBC Alan Hansen đã từng châm chọc MU rằng “bạn không thể chiến thắng với những đứa trẻ” khi chứng kiến thảm bại của thầy trò Sir Alex. Khi đó, những Paul Scholes, Beckham, Nicky Butt hay Gary Neville vẫn còn rất trẻ còn những ngôi sao thành danh như Paul Ince, Mark Hughes và Andrei Kanchelskis đều đã bị bán đi.

Villa Park vẫn là một điểm đến bình yên của MU 16 năm qua

Villa Park vẫn là một điểm đến bình yên của MU 16 năm qua

Tuy nhiên, ai cũng biết rằng ngay trong mùa bóng đó, Alan Hansen đã có một phen ngượng chín mặt bởi chính “những cậu bé” được MU tin tưởng đó đã làm nên một cú đúp ấn tượng tại Premier League và cúp FA. Thậm chí, sau này, họ còn là thế hệ vàng đem lại thành công rực rỡ cho đội chủ sân Old Trafford.

Vòng 11 Premier League

Thứ 7, 10/11/2012

Arsenal - Fulham (22h)

Everton - Sunderland

Reading - Norwich

Southampton - Swansea

Stoke - QPR

Wigan - West Brom

Chủ nhật, 11/11/2012

Aston Villa - Man Utd (0h30)

Man City - Tottenham (20h30)

Newcastle - West Ham (22h)

Chelsea - Liverpool (23h)

Còn kể từ ngày đó đến nay, Villa Park vẫn luôn là một điểm đến yên bình của nửa “Đỏ” thành Manchester. Nói đội bóng của thành Birmingham là “kho điểm” đối với MU cũng không sai bởi trong số 29 lần đối đầu gần đây nhất, Aston Villa mới thắng được đúng 1 trận (tại Old Trafford vào tháng 12/2009 với tỉ số 1-0) nhưng lại để thua đến 23 lần.

Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, càng có thêm nhiều lí do để đặt niềm tin vào một kết quả có lợi cho đoàn quân của Sir Alex. Hay nói đúng hơn, các nhà cựu vương nước Anh, sau lần đầu tiên vượt lên “giành pole” ở Premier League năm nay, phải tận dụng bằng được những cơ hội như thế này.

Giành được ngôi đầu bảng trước sự cạnh tranh gắt gao của Chelsea và Man City là không hề dễ dàng nhưng để giữ vững được nó cho đến thời điểm hạ màn mùa bóng còn khó hơn. Đêm nay, hơn ai hết các ngôi sao áo đỏ cần hiểu rằng họ phải có được 3 điểm để kéo giãn khoảng cách với hai “gã nhà giàu” kia bởi ngày mai, The BluesThe Citizens mới bước vào những trận Super Sunday đầy hiểm nguy với Liverpool cùng Tottenham.

Dàn sao trên hàng công MU hứa hẹn sẽ “dội bom” khung thành của Aston Villa

Dàn sao trên hàng công MU hứa hẹn sẽ “dội bom” khung thành của Aston Villa

Ngoài lợi thế tinh thần từ những kết quả tích cực gần đây hay chuỗi thành tích bất bại trên một sân đấu xa nhà dài nhất trong lịch sử Premier League (16 năm), sự đáng sợ của MU lúc này còn đến từ hàng công đang liên tục thể hiện phong độ “hủy diệt” thời gian qua.

Robin Van Persie rõ ràng là một bản hợp đồng “đắt xắt ra miếng” với thành tích 11 bàn sau 14 trận kể từ ngày chuyển đến Old Trafford. Những cái tên còn lại như Rooney, Chicharito hay Welbeck dù chưa đạt hiệu suất “khủng” như vậy song họ cũng đã đóng góp cho MU tổng cộng 10 pha lập công khác.

Hơn nữa, cách luân chuyển giữa sơ đồ 4-4-2 truyền thống với sự góp mặt của các “mũi khoan” tốc độ bên cánh với sơ đồ “kim cương” đang giúp MU trở nên đa dạng và khó lường hơn. Trong cách chơi đó, vai trò của Wayne Rooney là tối quan trọng và mặc dù mới chỉ 3 lần “nổ súng” nhưng riêng cá nhân ngôi sao người Anh lại đóng góp đến 7 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội.

Về phần đội chủ nhà, đây tiếp tục là một mùa bóng mà thầy trò Paul Lambert không có được sự khởi đầu tốt. Có vẻ như những ngày mà Aston Villa là một cái tên đáng ngại với các “ông lớn” Premier League (ít nhất là về mặt lối chơi) như dưới thời Martin O’Neill đang dần đi vào dĩ vãng.

Những ngày gian khó vẫn đang chờ đón thầy trò Paul Lambert

Những ngày gian khó vẫn đang chờ đón thầy trò Paul Lambert

Vị trí thứ 17 hiện tại trên BXH đang khiến Paul Lambert mất ăn mất ngủ bởi nguy cơ bị đẩy ra đường nếu Aston Villa tiếp tục trượt dài là rất cao. Biết là vậy nhưng thật khó cho ông bởi trước cuộc tiếp đón “cơn ác mộng” mang tên MU, đội chủ sân Villa Park lại mất đi khá nhiều “quân bài” quan trọng như Richard Dunne, Darren Bent, N’Zogbia hay Gardner.

Ở bên kia chiến tuyến, dù Sir Alex vừa mất đi Nani 10 ngày vì một chấn thương gân kheo thì vẫn còn đó khá nhiều sự lựa chọn khác dành cho ngài “máy sấy tóc” bên hai hành lang cánh khi Valencia - Ashley Young đều đang thi đấu ổn định. Sự trở lại quan trọng của Chris Smalling sẽ giúp hàng thủ MU vững vàng hơn cũng như giảm tải gánh nặng mà Rio Ferdinand lẫn Jonny Evans phải gánh chịu thời gian qua.

Tại Villa Park đêm nay, một sân đấu mà MU thường đá như thể ở…Old Trafford, mục tiêu của “Quỷ đỏ” không gì khác ngoài 3 điểm để bứt lên trong cuộc đua đến ngôi vương. Tuy nhiên, cũng không thể đánh giá thấp nỗ lực của một kẻ đang ngấp nghé suất rớt hạng như Aston Villa bởi ngay tại Old Trafford, MU cũng đã chấm dứt chuỗi ngày tươi đẹp của mình trước Tottenham cách đây hơn 1 tháng.

Dù sao thì cờ cũng đã đến tay rồi, phất được không MU?

Đội hình dự kiến:
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

24

10

8

0

2

26-14

2

FC Chelsea

23

10

7

2

1

22-10

3

Manchester City

22

10

6

4

0

18-9

4

Everton

17

10

4

5

1

19-13

5

West Bromwich Albion

17

10

5

2

3

15-11

6

Tottenham Hotspur

17

10

5

2

3

17-14

7

FC Arsenal

15

10

4

3

3

15-8

8

FC Fulham

15

10

4

3

3

21-16

9

West Ham United

15

10

4

3

3

13-11

10

Newcastle United

14

10

3

5

2

12-14

11

Swansea City

12

10

3

3

4

15-14

12

FC Liverpool

11

10

2

5

3

13-15

13

Wigan Athletic

11

10

3

2

5

11-16

14

Norwich City

10

10

2

4

4

8-18

15

Stoke City

9

10

1

6

3

8-10

16

AFC Sunderland

9

9

1

6

2

6-9

17

Aston Villa

9

10

2

3

5

8-14

18

FC Reading

5

9

0

5

4

12-18

19

Queens Park Rangers

4

10

0

4

6

8-19

20

FC Southampton

4

10

1

1

8

14-28


Nguyễn Huy