1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Arsene Wenger tiếc đứt ruột vì bán Fabregas

(Dân trí) - Trước cuộc chiến với Chelsea, HLV Wenger thừa nhận rằng ông rất hối tiếc vì bán Fabregas cho Barcelona vào năm 2011. Cuối tuần này, hai thày trò Wenger-Fabregas sẽ có dịp hội ngộ ở Emirates.

Trận đấu giữa Chelsea và Arsenal vào Chủ nhật này có ý nghĩa đặc biệt bởi Fabregas sẽ trở lại “mái nhà xưa” Emirates. Trước thềm thời khắc này, HLV Wenger thừa nhận ông hối tiếc vì bán Fabregas vào năm 2011.

Wenger tiếc nuối vì bán Fabregas

Wenger tiếc nuối vì bán Fabregas


Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Tôi hối tiếc khi để Fabregas rời khỏi Arsenal vào năm 2011. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn tôn trọng quyết định của từng cầu thủ”.

Bên cạnh đó, ông cũng tin rằng cậu học trò Alexis Sanchez có thể giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong mùa giải này trong cuộc cạnh tranh với Eden Hazard, Harry Kane, Diego Costa, David de Gea và Philippe Coutinho.

“Giáo sư” nói thêm: “Đây là mùa giải đầu tiên của Alexis Sanchez ở Arsenal và anh ấy đã thi đấu quá ấn tượng. Trong cuộc chiến sắp tới, tiền đạo người Chile sẽ đối đầu với Eden Hazard trong cuộc cạnh tranh giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất”.

Trong những năm qua, Chelsea luôn được biết tới như hung thần của HLV Wenger. Lần cuối cùng, Arsenal giành chiến thắng trước The Blues vào năm 2011. Kể từ đó tới nay, HLV Wenger và các học trò đã trải qua 7 trận đấu liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng trước đối thủ này (hòa 2, thua 5), trong đó có thất bại 0-6 ở mùa giải trước.

H.Long

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm