1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal và giấc mơ vô địch: Trông cả vào đôi chân Ozil!

(Dân trí) - Những người Arsenal đã chờ 12 năm qua sau chức vô địch Premier League cuối cùng ở mùa giải 2003/04. Giờ đây, giấc mộng đăng quang lại mở ra trước mắt đoàn quân của HLV Wenger. Người được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa giấc mơ ấy không ai khác là Mesut Ozil.

Mùa xuân của Mesut Ozil, mùa xuân của Arsenal

Chỉ cần hai nhịp đưa chân, Mesut Ozil đã dọn cỗ hai cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Walcott và Giroud kết liễu Man City. Mùa này, không ít lần Arsenal hưởng lợi từ đôi chân thần thánh ấy.

Mesut Ozil trải qua mùa giải cực kỳ thành công
Mesut Ozil trải qua mùa giải cực kỳ thành công

Sự cần mẫn của Mesut Ozil đã giúp con đường vào khung thành với Arsenal ngắn hơn rất nhiều. Nhờ đó, nhiệm vụ ghi bàn của những chân sút “Pháo thủ” cũng giảm đi đáng kể. Như Theo Walcott chia sẻ: “Có được anh ấy, chúng tôi dễ đá hơn rất nhiều”.

Trong số ra ngày hôm qua, tờ Daily Mail đã khẳng định: “Mesut Ozil chính là người có thể mang về cho Arsenal chức vô địch Premier League”. Chẳng khó để chứng minh những lời ca ngợi Mesut Ozil là không hề thừa thãi.

Tới thời điểm này, tiền vệ người Đức đã có 15 pha kiến tạo thành bàn, nhiều nhất châu Âu, vượt qua người đứng thứ 2 là Di Maria (9 lần). Thực tế, trong lịch sử Premier League, chưa chứng kiến cầu thủ nào kiến tạo nhiều như vậy sau 17 vòng đấu. Mesut Ozil chỉ còn kém kỷ lục kiến tạo trong mùa giải của huyền thoại Thierry Henry đúng 5 lần.

Nếu muốn biết “tầm vóc” của Mesut Ozil lớn tới nhường nào thì cần biết rằng tới thời điểm này cả đội M.U mới có 12 pha kiến tạo thành bàn. Con số ấy của Chelsea là 11. Nó lý giải vì sao Arsenal thành công tới vậy, bất chấp việc trong mùa Hè qua, họ chỉ chiêu mộ duy nhất thủ thành Petr Cech (nghĩa là những cầu thủ tuyến trên không thay đổi).

Mọi thứ kỳ diệu hơn nếu biết rằng trong giai đoạn này, Arsenal đang hứng chịu cơn bão chấn thương quy mô lớn. Trong đó, Alexis Sanchez cũng vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, những CĐV “Pháo thủ” dường như đã quên điều đó. Bởi lẽ, họ đang sống trong mùa xuân của Mesut Ozil và cũng là mùa xuân của “Pháo thủ”.

Dù vẫn chưa thể vượt lên dẫn đầu Premier League (kém Leicester City 2 điểm) nhưng có thể thấy, chưa bao giờ, cơ hội vô địch của Arsenal rõ ràng như ở mùa giải này. Mesut Ozil chính là người đã “gieo những hạt giống niềm tin” ấy.

Mong cho đôi chân ấy đừng tổn thương!

Nhắc lại câu chuyện quá khứ, ở mùa giải 2013/14 (mùa đầu tiên Ozil chơi ở Premier League), Arsenal đã vô địch lượt đi với 42 điểm sau 19 vòng đấu. Thời điểm ấy, người ta cũng ca ngợi Mesut Ozil như đấng cứu thế của Arsenal nhưng rồi, phong độ sa sút của tiền vệ người Đức đã khiến giấc mộng vô địch của “Pháo thủ” tan tành mây khói. Mùa giải trước, Mesut Ozil lại không thể đóng góp quá nhiều cho Arsenal vì chấn thương (chỉ trở lại trong nửa cuối giai đoạn 2).

 

Phong độ của Mesut Ozil quyết định cơ hội vô địch của Arsenal
Phong độ của Mesut Ozil quyết định cơ hội vô địch của Arsenal

Nhưng năm nay, người hâm mộ lại có niềm tin mãnh liệt rằng đôi chân “bằng vàng” của Mesut Ozil sẽ không tổn thương ở thời điểm quan trọng. Nói vậy bởi lẽ, dường như tiền vệ người Đức đã quen dần với lối chơi ở Premier League, khi thể lực của anh đã được cải thiện đáng kể.

Mùa này, Mesut Ozil không đơn thuần đóng vai trò hộ công của Arsenal. Thay vào đó, anh di chuyển rất rộng (thậm chí tham gia cả phòng ngự). Tuy nhiên, người ta vẫn không thấy dấu hiệu xuống sức của tiền vệ này bất chấp việc anh là cầu thủ ra sân nhiều thứ 2 của “Pháo thủ” ở mùa giải này (chỉ sau thủ thành Petr Cech).

Rõ ràng, sau hai mùa giải ở Premier League, Mesut Ozil đã có bước chuẩn bị cực kỳ tốt trước mùa giải này. Một nguồn tin từ Arsenal tiết lộ tiền vệ người Đức đã xuất hiện trong phòng tập thể dục của đội bóng nhiều hơn. Điều đó cho thấy cầu thủ này ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể lực ở đấu trường khốc liệt như Premier League.

Điều đáng mừng khác, Mesut Ozil đã miễn nhiễm với chấn thương dù trải qua lịch thi đấu khá dày, tới mức Alexis Sanchez cũng đã phải “làm bạn” với bệnh viện.

Những người hâm mộ Arsenal đã chờ đợi 12 năm cho giấc mơ vô địch Premier League. Họ sẵn sàng bùng cháy theo từng bước chân của Mesut Ozil như với Henry năm nào. Sau trận đấu với Man City, tiền vệ người Đức tuyên bố: “Tôi tin vào chức vô địch của Arsenal”. Những CĐV cũng tin vào điều đó.

H.Long