1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thổi bay Man City ngay tại Etihad

(Dân trí) - Etihad từng được biết đến như "thánh địa" của Man City khi các đối thủ thường xuyên phải tay trắng rời sân đấu này. Tuy nhiên, đêm qua Arsenal không quan tâm tới điều đó, bằng một lối chơi phòng thủ phản công hợp lý, thầy trò Wenger đã thắng 2-0 và mang trọn 3 điểm ra về.


Man City mùa giải trước từng vùi dập Arsenal tại Etihad, nhưng dường như “thánh địa” của nhà đương kim vô địch Premier League không còn linh thiêng ở mùa giải năm nay, cụ thể ngay trong vòng đấu 22 này. Được thi đấu trên sân nhà song đoàn quân của Pellegrini chơi vô cùng bế tắc trước Arsenal.

Vòng 22 Premier League

Thứ 7, 17/1/2015

Aston Villa 0-2 Liverpool

Burnley 2-3 Crystal Palace

Leicester 0-1 Stoke

QPR 0-2 Man Utd

Swansea 0-5 Chelsea

Tottenham 2-1 Sunderland

Chủ nhật, 18/1/2015

Newcastle 1-2 Southampton

West Ham 3-0 Hull

Man City 0-2 Arsenal

Thứ ba, 20/1/2015

Everton - West Brom 3h00

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man City bị đối thủ "đâm ngược". Phút 24, Monreal khéo léo ngã trong vòng cấm mang về quả phạt đền cho đội khách và Cazorla thực hiện thành công để mở tỉ số trận đấu. Bàn thua khiến tâm lí của các cầu thủ Man City càng thêm ức chế, trong khi đó đối thủ của họ lại vững tâm hơn với thế trận phòng thủ phản công.

Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại trong hiệp hai khi Arsenal phòng thủ số đông còn Man City tấn công vô hồn. Man City tiếp tục sơ hở trong một tình huống cố định ở phút 66, Cazorla đá phạt và Giroud chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu tung lưới đối thủ nâng tỉ số lên 2-0. Có thể nói bàn thắng này chính là đòn quyết định đánh gục ý chí chiến đấu của nhà đương kim vô địch, bảo toàn ba điểm cho các vị khách.

Chiến thắng của Arsenal tại Etihad vô cùng bất ngờ, nhưng khi xảy ra thì vô cùng ngọt ngào với người hâm mộ “Pháo thủ”. Arsenal đã đòi lại vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và chắc chắn rằng giờ đây họ sẽ tự tin hơn rất nhiều trong cuộc chiến giành suất ở tốp bốn. Với Man City, thất bại này quá đắng, giờ đây họ lại kém đội đầu bảng Chelsea tới năm điểm và hi vọng bảo vệ ngôi vô địch ngày càng mong manh hơn.

Ospina và Metersacker ăn mừng chiến thắng

Ospina và Metersacker ăn mừng chiến thắng

 
Tiếp Arsenal trên sân nhà, Man City đón nhận hai sự trở lại quan trọng trong đội hình xuất phát là tiền đạo Aguero và hậu vệ Kompany. Với sự có mặt của Aguero, Pellegrini quyết định sử dụng một mình tiền đạo người Argentina trên hàng công và “nhồi” thêm một tiền vệ vào khu vực giữa sân. Nhờ lợi thế sân nhà, Man City dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, dồn ép đối thủ.

Về phía Arsenal, đoàn quân của Wenger chủ động chơi phòng thủ số đông bên phần sân nhà với mục tiêu trước tiên là không bị thủng lưới. Lối chơi chặt chẽ của đối thủ khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trong tấn công, họ cầm được nhiều bóng nhưng không mấy khi tiếp cận được khung thành của Ospina. Phút 18, hàng thủ Man City phá bóng không dứt khoát để Oxlade-Chamberlain lấy được rồi lao xuống nhanh bên cánh phải.

Tiền vệ trẻ người Anh thực hiện cú tạt bóng rất thuận lợi vào trong để Giroud băng vào đánh đầu, Kompany đeo bám quyết liệt nhưng không thể ngăn cản đối phương dứt điểm ở tầm thấp, bóng đi chệch khung thành. Một tình huống khiến cổ động viên chủ nhà thót tim bởi pha dứt điểm của Giroud quá nhanh làm Joe Hart chôn chân đứng nhìn, vậy nên nếu cú dứt điểm này chính xác hơn thì đội khách đã có bàn thắng.

Tới phút 23, Monreal có bóng ở đầu vòng cấm địa, anh có ý định phối hợp bật tường với Giroud nên chuyền bóng cho đồng đội rồi xâm nhập vào bên trong. Khi chạy qua Kompany, hậu vệ người Tây Ban Nha ngã lăn ra đất, trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền. Pha quay chậm cho thấy Kompany lao ra dùng đùi để cản đường chạy đối phương, một tình huống tiểu xảo của hậu vệ người Bỉ nhưng anh gặp đối thủ cao tay hơn, Monreal chỉ chờ thế để ngã ra kiếm phạt đền.
Cazorla chơi quá hay trong chiến thắng của Arsenal

Cazorla chơi quá hay trong chiến thắng của Arsenal

Trên chấm 11m, Cazorla đã hạ gục Joe Hart mở tỉ số trận đấu. Bị thủng lưới Man City càng thêm áp lực, những pha tấn công của họ thường kết thúc rất dễ dàng và không gây khó khăn cho thủ thành Ospina. Phút 44, Aguero để lại dấu ấn đầu tiên trong trận đấu bằng tình huống dứt điểm từ góc phải vòng cấm địa đưa bóng hướng vào góc trái cầu môn, tuy nhiên thủ thành Ospina kịp tung người đẩy bóng ra ngoài.

Bước vào hiệp hai, Pellegrini tung Jovetic vào sân thay cho Milner và trận đấu trở nên sôi động hơn. Man City có nhiều đợt tấn công hơn về phía đội khách, các đợt lên bóng của họ sắc nét hơn chút ít và có nhiều hơn các cơ hội tiếp cận khung thành của Ospina. Trong khi đó, Arsenal với sự cơ động mạnh ở hai cánh của Sanchez và Oxlade-Chamberlain cũng tạo được khá nhiều những đợt phản công về phía khung thành của Joe Hart.

Một vài cơ hội tốt được cả hai bên tạo ra trong 15 phút đầu tiên nhưng không bên nào thành công. Phút 66, từ quả phạt cách khá xa khung thành của Man City, Cazorla treo bóng vào trong và Giroud thoải mái băng xuống, đứng đánh đầu tung lưới đối phương nâng tỉ số lên 2-0. Một tình huống hàng thủ của Man City mắc quá nhiều sai lầm trong việc kèm người, họ gần như không đeo bám các cầu thủ đối phương. Giroud được Kompany kèm nhưng đội trưởng Man City thi đấu rất hời hợt.

Bị thủng lưới bàn thứ hai, Pellegrini tung thêm cả Dzeko vào sân để đội chủ nhà chơi với ba tiền đạo, tuy nhiên khả năng tạo cơ hội và dứt điểm của Man City không thay đổi. Họ chưa thực sự khiến Ospina phải hoạt động vất vả và vì thế đội chủ nhà đã trắng tay.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Fernandinho (Lampard 63′), Fernando, Navas (Dzeko 76′), Silva, Milner (Jovetic 46′), Aguero.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Ramsey (Flamini 84′), Oxlade-Chamberlain (Rosicky 66′), Cazorla, Alexis (Gibbs 84′), Giroud.

Goals: Cazorla (pen) 24′, Giroud 66′
 
Bảng xếp hạng Premier League 2014/15
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Chelsea
52
22
16
4
2
51-19
2
Manchester City
47
22
14
5
3
45-22
3
FC Southampton
42
22
13
3
6
37-16
4
40
22
11
7
4
36-21
5
FC Arsenal
39
22
11
6
5
39-25
6
Tottenham Hotspur
37
22
11
4
7
32-30
7
West Ham United
36
22
10
6
6
35-25
8
FC Liverpool
35
22
10
5
7
31-27
9
Swansea City
30
22
8
6
8
26-30
10
Stoke City
29
22
8
5
9
23-27
11
Newcastle United
27
22
7
6
9
26-35
12
Crystal Palace
23
22
5
8
9
25-33
13
Everton
22
21
5
7
9
30-34
14
Aston Villa
22
22
5
7
10
11-25
15
West Bromwich Albion
21
21
5
6
10
20-29
16
AFC Sunderland
20
22
3
11
8
19-33
17
Burnley FC
20
22
4
8
10
21-36
18
Hull City
19
22
4
7
11
20-30
19
Queens Park Rangers
19
22
5
4
13
23-39
20
Leicester City FC
17
22
4
5
13
20-34
 
 
Phù Sa