1. Dòng sự kiện:
  2. FIFA Club World Cup 2025
  3. Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới"

Arsenal thiệt quân trước thềm mùa giải mới

(Dân trí) - Trong giai đoạn củng cố lực lượng chuẩn bị cho mùa bóng tới, Arsenal vừa phải nhận tin dữ khi tiền vệ trụ cột Samir Nasri bị gãy chân trái và sẽ nghỉ thi đấu ít nhất là 3 tháng.

 

Tiền vệ người Pháp dính chấn thương nặng ở chân trái trong một buổi tập ngày hôm qua. Với “tai nạn” đáng tiếc này, Nasri sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” suốt 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh không thể góp sức cho Arsenal trong 2 tháng đầu tiên tại Premier League.
 
 
Arsenal thiệt quân trước thềm mùa giải mới - 1

Nasri (phải) sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu của Premier League

 

Hiện tại, thầy trò HLV Arsene Wenger đang đi du đấu tại Áo và với việc Nasri không thể tiếp tục chinh chiến cùng đồng đội, chiến lược gia người Pháp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lắp ghép đội hình của “The Gunners”.

 

Sau 18 tháng nghỉ dưỡng thương, tiền vệ người CH Séc Tomas Rosicky đã chính thức trở lại tập luyện cùng đồng đội. Trước đây, Wenger từng có ý định rao bán cựu ngôi sao Dortmund nhưng sau khi Nasri phải nghỉ thi đấu dài hạn, có thể “Giáo sư” người Pháp buộc phải thay đổi quyết định.

 

Arsenal đang đối mặt với bài toàn lực lượng nan giải nhất từ nhiều năm qua. Sau khi Adebayor chính thức đến Man City với mức phí chuyển nhượng là 25,5 triệu bảng, “The Gunners” đang loay hoay tìm kiếm một trung phong khác để thay thế. Tiền đạo Marouane Chamakh đang được đưa vào tầm ngắm nhưng Wenger lại đang gặp trục trặc với phía Bordeaux về vấn đề giá cả.

 

Điều mà Arsene Wenger cũng quan tâm nhất lúc này là việc níu chân bằng được ngôi sao Cesc Fabregas ở lại Emirates. Dù cả Barcelona lẫn Real Madrid đều quyết tâm săn đuổi tiền vệ 22 tuổi này nhưng HLV người Pháp khẳng định ông sẽ không để tiền vệ người TBN ra đi bằng bất cứ giá nào.

 

Kim Anh

Theo Sun