Andres Iniesta: “Barcelona không còn là chính mình”

(Dân trí) - Mặc dù được đánh giá rất cao trước chuyến hành quân tới San Siro nhưng cuối cùng, Barcelona đã phải nếm trái đắng với thất bại 0-2 trước AC Milan. Sau trận đấu, tiền vệ Andres Iniesta chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận sự yếu kém của đội nhà.

Hành quân tới San Siro trong bối cảnh được đánh giá cao hơn AC Milan rất nhiều, Barcelona vẫn dễ dàng chiếm lĩnh thế trận như thường lệ (cầm bóng tới 65%). Tuy nhiên, điều họ không thể so sánh được đối với đội chủ nhà, đó là sự tự tin.

 
Andres Iniesta cho rằng Barcelona đã đánh mất chính mình trước AC Milan
Andres Iniesta cho rằng Barcelona đã đánh mất chính mình trước AC Milan
 

Trái ngược với Barcelona chỉ biết cầm bóng để rồi lâm vào bế tắc, thày trò Allegri đã thể hiện được sự tự tin lớn. Họ không ngần ngại tung ra những miếng đánh vỗ mặt, tận dụng sự yếu kém của hàng thủ đội khách và trừng phạt họ.

Chiến thắng xứng đáng của AC Milan, đó là thành quả cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ trong suốt trận đấu. Sau cuộc đại chiến, thay vì biện minh, tiền vệ Andres Iniesta của Barcelona cũng chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận sự yếu kém của đội nhà.

Anh cho hay: “Chúng tôi thi đấu quá thiếu ý tưởng trong trận đấu này, trong khi đó, AC Milan lại thi đấu quá tốt trên từng vị trí. Khi bạn không còn là chính mình, điều tất yếu sẽ xảy ra, đó là kết quả yếu kém.

Tôi cũng không bất ngờ bởi dù sao, đối thủ của chúng tôi là AC Milan và đây là đấu trường Champions League, nơi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi đã phải hứng chịu kết quả nghèo nàn trong cuộc chiến đêm nay.

Dù sao, trước mắt Barcelona vẫn còn trận đấu lượt về, chúng ta phải tin rằng sẽ tạo nên được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại Nou Camp, bởi nơi đó, sẽ là câu chuyện khác đối với đội bóng. Chúng tôi sẽ tấn công ngay từ những phút đầu tiên trên sân nhà”.

Trận lượt về giữa Barcelona và AC Milan sẽ diễn ra vào lúc 2h45 ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam).

H.Long