1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Adebayor doạ bỏ Arsenal nếu ko được tăng lương

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Arsenal của HLV Arsene Wenger đang đứng trước nguy cơ “chảy máu” cầu thủ trầm trọng do một loạt những tài năng trẻ đòi ra đi vì không được thoả mãn vấn đề lương bổng. Gần đây nhất, tiền đạo Adebayor “dọa” sẽ rời khỏi CLB nếu không được hưởng 80.000 bảng/tuần…</P>

Sự ra đi của tiền vệ Flamini như là một “điềm” báo trước về một cuộc “cách mạng tiền lương” sắp nổ ra tại sân Emirates, và một trong những cái tên khiến HLV người Pháp phải lo ngại là Emmanuel Adebayor. Tiền đạo người Togo đang yêu cầu ông thầy người Pháp của mình trả cho anh mức lương tối thiểu 80.000 bảng/ tuần, và nếu không được đáp ứng thì Adebayor nhiều khả năng sẽ “nối gót” Flamini.

 

Cầu thủ quốc tế người Togo đến với sân Emirates vào mùa hè năm ngoái và mức lương tuần hiện tại của anh đang là 35.000 bảng. Sau khi trình diễn một phong độ ghi bàn ấn tượng mùa giải này với 30 bàn thắng (chỉ sau Ronaldo và Torres), tiền đạo 24 tuổi cho rằng giờ đây anh xứng đáng được hưởng mức lương của một cầu thủ hàng đầu.

 

“Tôi đã ghi được 30 bàn thắng tính đến thời điểm này, điều mà không phải một cầu thủ hàng đầu nào cũng có thể làm được”, Emmanuel phát biểu. “Tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn 35.000 bảng/tuần và nếu Arsenal không đáp ứng được điều đó, tôi sẽ tìm đến một CLB thực sự coi trọng tôi”.

 

Vị HLV 59 tuổi đang lo ngại về một cuộc “khủng hoảng” lực lượng trước sự “rình rập” của hàng loạt các đại gia đối với những học trò đầy tài năng nhưng lại thiếu… tiền của mình. 50 triệu bảng là con số khổng lồ dự kiến các “ông lớn” như Manchester United, Chelsea và Liverpool sẽ cùng chi ra trong kỳ chuyển nhượng này và điều đó không khỏi khiến “giáo sư” phải lo lắng.

 

Adebayor doạ bỏ Arsenal nếu ko được tăng lương - 1

Hleb sẽ rời Arsenal vào mùa hè này?


Kéo theo đó là nguy cơ đổ vỡ của kế hoạch cạnh tranh ngôi VĐ với MU và Chelsea trong vài năm tới, bởi khi các trụ cột lần lượt “rũ áo ra đi” thì Arsenal sẽ nhanh chóng không còn được coi là một thế lực tại giải Ngoại hạng nữa.

 

Ngoài Adebayor và Flamini, cầu thủ mới chuyển sang AC Milan đầu tuần trước, thủ thành người Đức Jens Lehmann đã hoàn thành trận đấu cuối cùng của mình cho Arsenal, còn Alexander Hleb thì sắp sửa rơi vào tay Inter mùa hè này.

 

“Alexander đã tự quyết định cho mình một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp”, Stephane Courbis, đại diện của Hleb phát biểu”. “Cho dù Arsenal có muốn gia hạn hợp đồng thêm nhiều năm hay tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cậu ấy tại Emirates thì quyết định đến Inter sẽ không thay đổi. Hướng đi của Hleb là đúng hay sai thì chỉ thời gian mới có thể trả lời, còn hiện tại chắc chắn cậu ấy sẽ không còn là người của Arsenal nữa”.

 

Từng kỳ vọng đội hình hiện tại sẽ giúp The Gunners lặp lại lịch sử “bất khả chiến bại” năm 2004, nhưng Arsene Wenger sẽ có thể phải thất vọng một lần nữa vì sau khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, chắc chắn đội bóng thành London sẽ hao tổn rất nhiều sức mạnh do sự “xâu xé” của các đại gia lắm tiền và “chịu chơi”.

 

Thu Hằng