90 phút thất vọng của Man Utd trên sân PSV
(Dân trí) - Man Utd trở lại sân chơi Champions League sau 1 năm vắng bóng, tuy nhiên họ phải trả qua 90 phút đầy khó khăn ở Hà Lan. "Quỷ đỏ" bị mất hậu vệ trái Shaw từ sớm do cầu thủ này gãy chân, về tỉ số, họ bị đối thủ ngược dòng đánh bại.
Van Gaal trở lại Hà Lan, quê hương mình trong trận đấu đầu tiên của ông cùng Man Utd. Đó là một cảm xúc thật đặc biệt
Bruma (trái) tranh bóng cùng Shaw
Phút 14, Moreno vào bóng bằng cả hai chân để ngăn cản pha xâm nhập vòng cấm địa của Shaw
Hậu vệ người Anh đau đớn ôm chiếc chân phải bị gẫy gập
Shaw đau đớn la hét khi các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu để đưa anh ra khỏi sân
Các nhân viên y tế buộc phải sử dụng bình thở oxy để giúp Shaw
Hậu vệ trái của Man Utd phải rời sân bằng cáng
Phút 41, Depay qua mặt hai cầu thủ của PSV để ghi bàn. Một bàn thắng rất ý nghĩa, bởi mùa trước Depay còn là người của PSV
Tiền vệ người Hà Lan nói anh sẽ ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới PSV. Rõ ràng dù là đối thủ của nhau ở vòng bảng, nhưng sự thù địch ở trận đấu này không cao, cho nên Depay không tỏ ra buồn bã khi đốt lưới đội bóng cũ
Phút bù giờ thứ hai, Moreno đánh đầu tung lưới De Gea quân bình tỉ số 1-1
Bóng chạm đầu Blind trước khi bay vào lưới khiến Young không thể hỗ trợ được De Gea
Niềm vui của Moreno. Tất nhiên, trông hình ảnh này càng khiến cổ động viên Man Utd thêm tức mắt, Moreno đã không bị nhận thẻ sau tình huống đốn gãy chân Shaw
Nỗi buồn của De Gea sau khi bị thủng lưới
Ban huấn luyện của Man Utd chết lặng sau bàn thắng của PSV
Man Utd là đội kiểm soát bóng tốt hơn PSV, về thời gian cầm bóng, họ nhiều gần gấp đôi đối thủ
Narsingh đánh đầu tung lưới De Gea nâng tỉ số lên 2-1. Lỗi lần nữa lại thuộc về Darmian, hậu vệ người Italia chơi rất tồi ở trận này, anh có lỗi trong cả hai bàn thua của đội khách
Niềm vui lớn của Narsingh khi giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn bàn
Cơ hội ghi bàn quân bình tỉ số ngon ăn của Man Utd đến với Mata, nhưng anh không thành công
Sự tiếc nuối của Mata sau khi không thể ghi bàn
Phù Sa