1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

3 "tử huyệt" có thể khiến Van Gaal thất bại tại Man Utd

(Dân trí) - Van Gaal tới Old Trafford được hơn một năm và sau mùa giải đầu tiên nhạt nhòa, chiến lược gia người Hà Lan đang được kỳ vọng sẽ gặt hái được thành công ở mùa giải năm nay. Nhưng niềm tin ấy quả thật rất mong manh khi "Quỷ đỏ" còn quá nhiều "tử huyệt".

Niềm tin mù quáng vào Rooney

Một đội bóng muốn thành công, họ phải có hàng công xuất sắc. Tuy nhiên, Man Utd lại đang có một hàng công cùn khi mũi tiền đạo chủ lực Wayne Rooney đang không có được phong độ tốt. Năm ngoái, Man Utd có ba tiền đạo đã khẳng định được tài năng gồm Rooney, Van Persie và Falcao, trong đó hai người nêu tên sau thường xuyên chơi ở vị trí tiền đạo cắm nhưng không có được phong độ tốt và trong mùa Hè vừa qua họ đều phải ra đi.

 

Rooney vẫn vô tư dù chưa có được bàn thắng
Rooney vẫn vô tư dù chưa có được bàn thắng

 

Van Gaal đặt trọn niềm tin vào Rooney khi đẩy anh trở lại vị trí tiền đạo cắm và đã quyết định không mua thêm tiền đạo. Chiến lược gia người Hà Lan kỳ vọng Rooney ghi được trên 20 bàn mỗi mùa. Nhưng niềm tin này đang bị đặtdấu hỏi, bởi sự thể hiện của tiền đạo người Anh trong những trận được vừa qua rất nhạt nhòa. Bốn trận đấu từ đầu mùa, anh thi đấu nhạt nhòa và vẫn chưa thể kiếm cho mình một bàn thắng.

Phong độ kém cỏi của Rooney khiến nhiều người (cổ động viên và giới chuyên môn) cho rằng Man Utd cần mua thêm một trung phong thực sự đẳng cấp thì đội bóng này mới mong cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải năm nay. Theo những thông tin về các mục tiêu Man Utd đang theo đuổi thì đội bóng này đang quan tâm tới những cầu thủ đa năng (có thể đá tiền đạo như Muller, Mane, Neymar…) chứ không hẳn là một trung phong thực thụ (kiểu như Ibrahimovic, Benzema… ).

Nếu Van Gaal tiếp tục tin tưởng vào Rooney cho vị trí trung phong, đó quả thật niềm tin mù quáng. Mùa giải mới đã bắt đầu và sẽ không có thời gian để đợi chờ Rooney hồi sinh phong độ hay khẳng định mình. Vậy nên nếu Van Gaal tiếp tục bảo thủ, “Quỷ đỏ” không có thêm một tiền đạo đẳng cấp thì họ sẽ sớm bị tụt lại ở mọi cuộc đua giành cúp.

Không biết ai là trung vệ tốt nhất

Cách đây vài tuần, Rio Federdinand nhận xét rằng Van Gaal đang không biết ai là trung vệ tốt nhất của Man Utd. Thoạt nghe thì rất… buồn cười, nhưng quả thật Ferdinand cũng nói chẳng sai. Ngay khi tới Old Trafford, Van Gaal tăng cường Blind và Rojo cho hàng thủ, tuy nhiên như đã thấy vị chiến lược gia người Hà Lan sử dụng các cầu thủ này rất “lung tung”. Blind thi đấu tới ba vị trí gồm tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái và trung vệ, còn Rojo ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái.
 

Blind (phải) đang là trung vệ của Man Utd
Blind (phải) đang là trung vệ của Man Utd


Mùa giải năm nay với sự có mặt của bộ đôi tiền vệ Schneiderlin và Schweinsteiger, Blind đã được trả cho hàng thủ và bốn trận đầu tiên anh thi đấu ở vị trí trung vệ. Đó không phải sự lựa chọn tối ưu, bởi Blind yếu ở khả năng tì đè, sự tập trung trong toàn trận đấu cũng không ổn định, anh thiếu những yếu tố cơ bản nhất để trở thành một trung vệ xuất sắc, đặc biệt tại bóng đá Anh. Blind có nhãn quan chiến thuật tốt, chân trái khá khéo léo và anh có thể phát huy tốt nhất khả năng ở vị trí cánh trái, tuy nhiên giờ đây khi Van Gaal đang đóng đinh Shaw cho vị trí này thì ông đẩy Blind vào giữa.

Tương tự như Blind là trường hợp người đá cặp với anh trong giai đoạn đầu mùa - Smalling. Trung vệ người Anh thực sự tiến bộ khi được Van Gaal đảo vị trí thi đấu từ trung vệ trái sang phải, nhưng nếu như theo dõi sự phát triển tài năng của cầu thủ này thì thấy có vẻ anh đã phát triển kịch nấc. Và như thế Smalling có thể chơi tốt vài thời điểm, một vài trận đấu nhưng sẽ không bao giờ là một “hòn đá tảng” trước khung thành, “thứ” mà các đội bóng lớn luôn cần.

Ở vị trí trung vệ Van Gaal còn có thêm Jones, Evans và Rojo và hai cầu thủ trẻ McNair và Blackett. Đối với trường hợp của Rojo, mùa giải trước anh thường xuyên thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng rất hay mắc sai lầm. Dẫu vậy thì không hiểu sao Van Gaal cứ đóng đinh cho anh ở vị trí này, thay vì đẩy anh ra trái để tạo sự cạnh tranh quyết liệt hơn cùng với Shaw. Jones rất hay chấn thương và thi đấu cũng không ổn định, trong khi Evans đã sa sút và có vẻ như Van Gaal đang cố đẩy anh khỏi Old Trafford.

Thời gian qua Man Utd cố gắng săn lùng một trung vệ đẳng cấp, họ nhắm đến Ramos nhưng cầu thủ này rốt cuộc đã ở lại Real Madrid, Otemandi thì gia nhập… Man City và không loại trừ khả năng trong mùa Hè năm nay, Man Utd sẽ chẳng mua được trung vệ. Như thế, hàng thủ Man Utd vẫn sẽ là những gương mặt cũ, đó là một hệ thống phòng ngự rất yếu.

Hợp đồng ngắn hạn

 

Van Gaal sẽ chỉ còn hai năm làm việc ở Man Utd
Van Gaal sẽ chỉ còn hai năm làm việc ở Man Utd


Van Gaal mới đây tuyên bố sẽ rời Man Utd và nghỉ hưu vào năm 2017, như thế có thể thấy vị chiến lược gia người Hà Lan chỉ làm việc ở Old Trafford có ba năm, trong đó năm đầu tiên ông thất bại toàn diện. Như vậy chỉ còn hai năm nữa để chiến lược gia người Hà Lan kiếm tìm thành công trước khi “chả quan tâm nữa”.

Có những quan điểm cho rằng Van Gaal đang “đốt” tiền của Man Utd để nhằm kiếm tìm một danh hiệu cùng đội bóng này trước khi giải nghệ. Tất nhiên khát vọng về thành công thì ai cũng có, Van Gaal hẳn nhiên muốn thành công với Man Utd và khi “nhà có điều kiện” thì chuyện chiến lược gia người Hà Lan vung tiền là điều dễ hiểu, tuy nhiên có vẻ Van Gaal đang đi sai đường với chiến lược "ăn xổi" đang áp dụng

Khi đến với Old Trafford, Van Gaal hùng hồn tuyên bố, chỉ cần sau ba tháng ông sẽ đưa Man Utd trở về vị thế cũ. Sau ba tháng, ông nói cần thêm ba tháng nữa và giờ sau hơn 1 năm, Van Gaal vẫn chưa thể đưa được Man Utd đạt được đẳng cấp như từng có dưới thời Alex Ferguson khi đội bóng của ông thi đấu còn phập phù.

Nếu ví Man Utd thời hậu Alex Ferguson như một cơ thể đang bị bệnh thì việc chữa trị cần phải một thầy thuốc giỏi, bắt đúng bệnh, kê đúng thuốc và chữa trị cũng cần một khoảng thời gian. Chắc chắn rằng, chẳng thể “dùng thuốc lung tung” và mong muốn nó sẽ nhanh chóng khỏe lại, như thế quá hên xui (xui nhiều hơn hên).

Thực tế qua năm đầu cho thấy Van Gaal đang giống như ông thầy thuốc chẩn đoán nhầm bệnh khi vùng nhiều tiền chiêu mộ cầu thủ, song những bản hợp đồng ông đem về đều chưa thực sự giúp Man Utd đổi đời. Hè năm nay, Van Gaal tiếp tục vung tiền chiêu mộ cầu thủ, song chưa thấy có dấu hiệu khả quan này về việc chiến lược gia người Hà Lan đã “bắt được bệnh và tìm ra thuốc” cho Man Utd.

 

Vĩ Giang