“Wayne Rooney là cầu thủ chơi rất bẩn”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đó là lời tuyên bố có phần hậm hực của một hậu vệ Estonia khi cho rằng tiền đạo MU này nguy hiểm bởi những cú giật cùi chỏ hơn là xuất sắc trong các pha bóng.</P>

Đối với các CĐV Anh, Wayne Rooney là tiền đạo xuất sắc đang trên con đường khẳng định mình tại ĐTQG khi chấm dứt cơn khát bàn thắng kể từ Euro 2004 bằng cú dứt điểm thành công vào lưới Estonia vào cuối tuần qua.

 

Tuy nhiên, với các hậu vệ Estonia và đặc biệt là Raio Piiroja, chân sút của Quỷ đỏ MU này lại được gắn với mỹ danh “cầu thủ chơi rất bẩn”.

 

Hậm hực sau trận thua 0-3 trước Anh, Piiroja, trung vệ được giao nhiệm vụ đeo bám Rooney, mỉa mai: “Rooney là cầu thủ chơi bẩn. Cậu ấy rất khỏe và có thể làm được nhiều thứ mà cầu thủ chúng tôi không thể làm được. Tôi rất tức giận với Rooney. Cậu ấy tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với những cú giật cùi chỏ với đối phương hơn là những tình huống đe dọa khung thành.

 

Không chỉ có cậu ta, những cầu thủ Anh thường xuyên chơi cùi chỏ khi họ nhảy lên tranh bóng. Đó là hành động rất xấu xa trong bóng đá. Tôi cho rằng Rooney xứng đáng phải nhận thẻ nhưng có lẽ đây là ngôi sao lớn và trọng tài luôn có xu hướng không phạt những cầu thủ nổi tiếng”.

 

“Wayne Rooney là cầu thủ chơi rất bẩn” - 1

Piiroja (số 4) hậm hực chứng kiến Rooney sút tung lưới Estonia. (AP)

 

“Cầu thủ này luôn chạy nhưng tay luôn hoạt động về phía sau nhằm cướp được bóng bằng mọi giá. Tôi ngưỡng mộ cậu ta nhưng đó là cầu thủ chơi thiên về sức mạnh và quá bẩn.

Tôi không đưa ra lời bào chữa cho thất bại của Estonia bởi Anh mạnh hơn hẳn chúng tôi và trận đấu đã kết thúc chỉ sau khoảng 20 phút đầu. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu cứ chơi thế này, Anh sẽ gặp bất lợi trong trận gặp Nga”, Piiroja khẳng định.

 

Trong khi đó, không quá bực dọc như đồng đội của mình, thủ thành Mart Poom lại ôn tồn cho rằng Sư tử Anh sẽ không khó khăn gì vượt qua vòng loại.

 

Thủ môn đang thi đấu cho Watford này cho biết: “Sang đến hiệp hai, Anh đã bắt đầu tơ tưởng tới trận gặp Nga. Khi họ dẫn tới 3-0 trong 30 phút đầu tiên, tôi đã chợt nghĩ ‘Chúa ơi, tình hình nguy hiểm quá, họ có thể ghi tới cả trăm bàn’. Rất may sau đó họ chơi chậm lại và chúng tôi không để thua thêm bàn.

 

Trận tới Nga có lợi thế khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo nhưng chắc chắn Anh sẽ vượt qua được. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có được kết quả khả quan tại Moscow”.

 

Vũ Phong