Mất ghế?

<P>(Dân trí) - Steve Staunton và Martin Jol là hai cái tên đang được báo chí Anh đồn thổi sớm muộn cũng bị sa thải trong vài ngày tới, sau những kết quả đáng thất vọng của CH Ai-len tại Vòng loại Euro 2008 và CLB Tottenham Hotspur tại giải Ngoại hạng Anh.</P>

Thất bại 1-3 của Tottenham trước Newcastle trên sân St James Park đêm qua (22/10), trong trận đấu muộn nhất vòng 10 Premiership, chẳng khác nào "giọt nước làm tràn ly" và người ta đã có đủ cơ sở để khẳng định Martin Jol đang tiến rất gần tới cánh cửa đã mở sẵn để tiễn ông rời White Hart Lane.

Trong 10 trận đấu đầu tiên của mùa giải, Spurs mới giành được duy nhất 1 trận thắng (vòng 3, 4-0 trước Derby), hòa 4 trận và tới 5 lần thất bại. Phong độ tệ hại này đã khiến đội bóng từng 2 năm liền chỉ chịu đứng sau "tứ đại gia" tại nước Anh tụt xuống nhóm 3 đội cuối bảng và để thủng lưới tới 21 bàn - thành tích chỉ "thua" Derby County và Reading.

Không kể đến kế hoạch muốn tìm một HLV tầm cỡ của Chủ tịch Daniel Levy nhằm đánh bóng CLB trước khi rao bán, thành tích bết bát này cũng đủ khiến BLĐ đội bóng thành London không thể giữ nổi sự kiên nhẫn. Họ sẽ phải hành động ngay lúc này để tháo gỡ tình hình, bằng không khó tránh khỏi kết cục không thể cứu vãn khi Tottenham tiếp tục lún quá sâu vào nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Mất ghế? - 1

Martin Jol sẽ bị sa thải trong vài ngày tới?

Đối với Martin Jol, dù vẫn hướng về phía trước với phát biểu: "Tôi đã quen với những áp lực, thậm chí ngay từ trước khi mùa bóng khởi tranh. Điều duy nhất có ý nghĩa chính là kết quả thi đấu của đội bóng. Chúng tôi vẫn chơi tốt ở các Cúp và hy vọng vào thứ 5 tới (25/10), Tottenham sẽ giành được kết quả tốt tại Cúp Uefa", nhưng không khó để thấy rằng hơn ai hết, ông hiểu những tháng ngày sống cùng Spurs đang dần khép lại.

Một diễn biến tương tự cũng diễn ra tại ĐT CH Ai-len khi triều đại của HLV trẻ tuổi Steve Staunton cũng đang đi tới hồi kết. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ phong độ yếu kém của đội bóng này tại VL Euro 2008 - đứng áp chót bảng F, bị Thụy Điển, TBN, Đan Mạch và Bắc Ai-len bỏ xa, trong khi Latvia dù đá ít hơn 1 trận nhưng cũng đã giành được nhiều hơn họ 1 điểm.

Một cuộc họp khẩn cấp đã được LĐBĐ CH Ai-len tổ chức vào hôm qua (22/10) để "đánh giá tình hình hiện tại" và theo giới thạo tin Anh, nhiều khả năng những quyết định quan trọng sẽ được bàn thảo và sớm đưa ra trong những ngày tới.

Được biết, phản ứng của LĐBĐ nước này diễn ra ngay sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng của CH Ai-len trước đảo Síp tại Croke Park cuối tuần qua.

A.P