Kuranyi nổ súng và Cỗ xe tăng “nghiến” Séc

(Dân trí) - Trong lúc hàng loạt tiền đạo tại ĐT Đức bị chấn thương thì tiền đạo kỳ cựu Kuranyi đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với một suất trên hàng công khi liên tiếp nổ súng và đem về chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên đất người Séc.

Mặc dù phải thi đấu trên đất Prague của CH Czech nhưng điều đó không khiến cho lòng quyết tâm chiến thắng của Những cỗ xe tăng Đức vì thế mà giảm bớt. Trái lại trong suốt thời gian thi đấu, chính họ mới là đội có được nhiều bóng và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn.

 

Tưởng chừng những khó khăn về lực lượng trên hàng công khi một loạt các tiền đạo như Miroslav Klose, Mario Gomez, Oliver Neuville và Gerard Asamoah đều “rủ” nhau chấn thương nhưng trong một ngày xuất thần, cái đầu của Kuranyi đã giúp cho người Đức thở phào nhẹ nhõm khi hoàn tất một chiến thắng 2-1 để giữ vững ngôi đầu bảng D sau 5 lượt đấu tại vòng loại Euro 2008.

 

Trở lại diễn biến trong 90 phút, chỉ sau 13 phút thi đấu, sóng gió đã sớm dồn lên khung thành do Petr Cech trấn giữ. Pha phối hợp và người đồng đội cũ Michael Ballack đã tạo điều kiện để Schweinsteiger đột phá dũng mãnh trong cấm địa nhưng cú dứt điểm vào góc gần của cầu thủ này lại tỏ ra quá hiền không đủ để tạo nên cách biệt.

 

Kuranyi nổ súng và Cỗ xe tăng “nghiến” Séc - 1

Niềm vui chiến thắng của Cỗ xe tăng Đức. (AP)

 

Không “chìm nghỉm” như tại CLB Chelsea, trở về với ĐTQG, vai trò thủ lĩnh của Michael Ballack tiếp tục được khẳng định và không ai có thể bàn cãi. Cần mẫn trong vai trò người cản trở đường lên bóng của CH Séc từ xa đồng thời tỏ ra là người có nhãn quan chiến thuật tốt bởi những đường phát động đầy thông minh, Ballack luôn buộc hàng phòng ngự đối phương phải cảnh giác cao độ.

 

Phút 22, từ quả đá phạt gián tiếp, cựu binh của “Hùm xám” này đã chuyền như đặt để Schweinsteiger một lần nữa có cơ hội thuận lợi ngay trong khu vực 16m50 nhưng một lần nữa cú sút của Schweini lại tìm đúng vị trí mà Cech đã chọn sẵn.

 

Và rồi, tưởng chừng hiệp một sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nhưng cũng xuất phát từ tình huống bóng cố định, người đá cặp với Podolski là Kuranyi cũng chứng tỏ xứng đáng có một suất trên hàng công với bàn thắng mở tỷ số.

 

Phút 41, từ quả đá phạt góc của Schweinsteiger, Kuranyi hùng dũng băng lên và bật cao đánh đầu gọn ghẽ không cho Petr Cech một cơ hội cản phá mở tỷ số trận đấu.

 

Kuranyi nổ súng và Cỗ xe tăng “nghiến” Séc - 2

Bàn mở tỷ số của Kuranyi cho ĐT Đức. (AP)

 

Sang hiệp hai, cho dù HLV Bruckner quyết định tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ với sự góp mặt của Plasil nhưng điều đó không giúp cho khu vực trung tuyến thêm phần nóng bỏng bởi những người Đức mới là đội chiếm được ưu thế và giành được nhiều quyền kiểm soát bóng.

 

Và thiếu chút nữa Những cỗ xe tăng Đức sớm có được bàn thắng sau khoảng 10 phút thi đấu của hiệp 2. Phút 59, Podolski phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với Cech nhưng thay vì dứt điểm, cầu thủ này lại quá đồng đội chuyền sang cho Schneider để hậu vệ đối phương kịp thời lùi về cản phá trước khi anh này kịp dứt điểm.

 

Tuy nhiên trong một ngày đầy may mắn, lại chính là Kuranyi lần thứ hai giúp Đức gia tăng cách biệt.

 

Phút 62, pha phối hợp bên hành lang cánh trái giữa Lahm và Schweinsteiger đã tạo điều kiện để Kuranyi dễ dàng tỳ người khéo léo đối với Jiranek để đánh đầu tung lưới thủ thành Petr Cech nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

 

Kuranyi nổ súng và Cỗ xe tăng “nghiến” Séc - 3

Kuranyi hoàn tất cú đúp của mình ở phút 62 trận đấu. (AP)

 

Để lọt lưới tới 2 bàn trong sự la ó của các CĐV trên sân đã khiến HLV Bruckner hết sức bực bội. Tuy nhiên những điều chỉnh chiến thuật nhằm có được cự ly đội hình vừa phải càng giúp cho đội khách thêm lấn át.

 

Chỉ trong vòng hai phút 70 và 71, nếu may mắn hơn, Đức đã có thêm bàn thắng khi cú đánh đầu của Podolski ở khoảng cách gần và cú nã đại bác trái phá của Kuranyi đã bị Cech quyết liệt cản phá.

 

Mải hăng hái dâng cao tấn công để giúp đỡ tuyến trên, hàng thủ của Đức bất ngờ để tiền đạo CH Séc “qua mặt”. Phút 76, cú dứt điểm đầu tiên của Pulak đã bị Lehmann tung người đẩy bóng nhưng Baros lại có mặt kịp thời để đệm bóng vào khung thành đã bỏ ngỏ.

 

Bàn rút ngắn tỷ số 1-2 đã giúp CH Séc thêm hưng phấn và dồn sức tấn công nhưng với sự xuất sắc đến khó tin của thủ môn đang bắt cho Arsenal, cú volley của Barros (phút 79) hay đánh đầu của Koller (phút 86) đều bị từ chối thẳng thừng.

 

Và những phút bù giờ ít ỏi cũng không giúp cho đoàn quân HLV Bruckner tìm kiếm được bàn san hoà. Kết thúc 90 phút thi đấu, Đức hả hê ra về với chiến thắng 2-1 và có được trọn vẹn 3 điểm. Với kết quả này, thầy trò ông Joachim Loew vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng và khiến Séc ngậm ngùi ở vị trí thứ 2 với 3 điểm kém hơn.

 

Đội hình thi đấu:

CH Séc: Cech- Ujfalusi (Vlcek 84’), Jiranek, Rozehnal, Jankulovski- Sionko (Plasil 46’), Rosicky, Galasek (Kulic 67’), Polak- Koller, Barros.

 

Đức: Lehmann- Lahm, Mertesacker, Metzelder, Jansen- Schneider, Ballack, Schweinsteiger- Podolski (Hitzlsperger 89’), Kuranyi.

 

Trọng tài: Rossetti (Italia)

 

Trong cuộc đối đầu cùng giờ, Slovakia dễ dàng bắt nạt đảo quốc Síp với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách. Người mang về chiến thắng cho Slovakia là Vittek, Skrtel và Jacubko với các bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai.

 

Ngoài ra, trong cuộc xử lý nội bộ Vương quốc Anh, Ireland cũng đã thắng xứ Wales của Ryan Giggs với tỷ số 1-0 nhờ công của Stephen Ireland ở phút 39 trận đấu.

 

Bảng D sau lượt đấu thứ 5 VL Euro 2008

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Đức

13

5

4

1

0

21:3

2

CH Czech

10

5

3

1

1

14:4

3

CH Ireland

10

6

3

1

2

11:8

4

Slovakia

9

5

3

0

2

15:10

5

Síp

4

5

1

1

3

9:15

6

Wales

3

4

1

0

3

5:9

7

San Marino

0

4

0

0

4

1:27

 

Tại bảng G, một cặp đấu cũng gây được nhiều chú ý là Hà Lan- Rumani đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Mặc dù thi đấu hoàn toàn lấn lướt đội khách nhưng Cơn lốc màu da cam đã không thể tìm được đường vào khung thành đối phương và đành chấp nhận bỏ túi 1 điểm.

 

Dù vậy điều đó cũng đồng nghĩa với vị trí đầu bảng của Hà Lan vẫn được “an toàn” khi họ vẫn đảm bảo được mạch trận bất bại (thắng 3 hòa 2) trước những đối thủ khó nhằn trong bảng như Bungari hay Rumani.

 

Tại một cặp đấu khác cũng tại bảng G, Belarus tiếp tục cạnh tranh suất vé vớt dự VCK Euro năm sau khi giành thắng lợi 2-1 trước ĐT tý hon Luxembourg nhờ công của Kalachev và Kutuzov ở các phút 24 và 54.

 

Bảng G sau lượt đấu thứ 5 VL Euro 2008

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Hà Lan

11

5

3

2

0

7-2

2

Bulgaria

8

4

2

2

0

7-3

3

Romania

8

4

2

2

0

7-3

4

Belarus

7

5

2

1

2

9-11

5

Slovenia

4

4

1

1

2

4-7

6

Albania

2

4

0

2

2

3-6

7

Luxembourg

0

4

0

0

4

1-6

 

Kết quả thi đấu vòng loại Euro 2008
(đêm 24/3)

Bảng A:          Kazakhstan 2-1 Serbia
                     Ba Lan 5-0
Azerbaijan           

                     Bồ Đào Nha 4–0 Bỉ

 

Bảng B:           Đảo Faroe 0-2 Ukraina    
                          
Scotland 2-1 Georgia            

                          Litva 0-1 Pháp

 

Bảng C:             Moldova 1-1 Malta

                     Nauy 1–2 Bosnia&Herzegovina  

                     Hy Lạp 1–4 Thổ Nhĩ Kỳ

 

Bảng D:           Ireland 1-0 Wales 
                     CH Síp 1-3
Slovakia              

                     Czech 1–2 Đức

 

Bảng E:           Estonia 0-2 Nga

                     Israel 0-0 Anh 

                     Croatia 2-1 Macedonia

 

Bảng F:           Liechtenstein 1–4 Bắc Ireland   

                     TBN 2–1 Đan Mạch

 

Bảng G:           Albania 0-0 Slovenia 

                      Luxembourg 1-2 Belarus      

                      Hà Lan 0-0 Romania

 

Lê Trường