Bảng E vòng loại Euro 2008

Hòa Israel, Anh tiếp tục gây thất vọng

<P align=justify>(Dân trí) - Trước một Israel chủ động co cụm với mục tiêu cầm hòa, ĐT Anh đã không thể chọc thủng lưới và buộc phải chấp nhận kết quả hòa 0-0, đồng nghĩa việc họ bị Nga và Croatia lần lượt bỏ xa 3 và 5 tại bảng E vòng loại Euro 2008.</P>

>> Pháp thắng chật vật, ĐKVĐ Hy Lạp thảm bại

>> Kuranyi nổ súng, Cỗ xe tăng "nghiến" Séc

Ở thế buộc phải thắng, HLV McClaren đã tung ra đội hình mạnh nhất tại Tel Aviv khi bố trí P.Neville và Carragher ở vị trí 2 hậu vệ cánh thay A.Cole và G.Neville (chấn thương), Owen Hargreaves trở lại vị trí tiền vệ trụ trong khi Aaron Lennon và Andy Johnson được trao cơ hội ra sân ngay trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên thay vì những màn tấn công như vũ bão, ĐT Anh chỉ khiến nỗi buồn của CĐV trong thời gian gần đây càng thêm sâu sắc khi thể hiện lối chơi cực kỳ mờ nhạt và thiếu sức sống.

Cơ hội tốt nhất của họ trong cả trận đấu chỉ là pha phối hợp của Lampard, Gerrard và Andy Johnson, kết thúc bằng pha cản phá xuất sắc của thủ thành Aonuate ngay trong chân tiền vệ CLB Chelsea, bên cạnh đó là cú đánh đầu trúng xà ngang của Carragher sau pha phạt góc của Gerrard ở giữa hiệp hai.

Hòa Israel, Anh tiếp tục gây thất vọng - 1

Tình huống Lampard bị thủ môn Aonuate cản phá ...

Số cơ hội ít ỏi đó rõ ràng không tương xứng với thời gian cầm bóng vượt trội của "3 chú Sư tử" (64% so với 36% của Israel) cũng như thế trận mà đội chủ nhà chủ động co cụm nhường lại cho họ hoàn toàn quyền kiểm soát ở tuyến giữa. Và hơn hết, nó chỉ ra sự yếu kém của ĐT Anh về mặt lối chơi cũng như sự bệ rạc về tinh thần thi đấu.

Đây là một trong số ít những trận đấu Frank Lampard chơi nổi bật trong màu áo ĐTQG nhưng trớ trêu thay, các đồng đội của anh lại không có được phong độ cao và sự hòa hợp cần thiết.

Aaron Lennon không phát huy được khả năng ở vị trí cánh trái không phải sở trường, Andy Johnson gần như mất hút trên hàng công, trong khi những "ngòi nổ" như Rooney và Gerrard chơi rất mờ nhạt, khác hẳn với những trận đấu gần đây tại Premiership.

Trong một thế trận tẻ nhạt, người ta chỉ thấy rõ nhất hình ảnh Steve McClaren "đứng ngồi không yên" trong băng ghế chỉ đạo của ĐT Anh khi trận đấu càng đi vào những phút cuối.

Hòa Israel, Anh tiếp tục gây thất vọng - 2

Va chạm giữa Rooney- Ben Haim là một trong số ít
dấu ấn của trận đấu.

Với nỗ lực thay đổi cục diện và tìm bàn thắng quyết định, cựu HLV Boro đã lần lượt tung Micah Richards, Defoe, Downing vào sân, tuy nhiên dù rất quyết tâm, 3 sự thay đổi này vẫn không thể giúp đội khách rời sân với kết quả khả quan.

Thủ hòa 0-0, ĐT Anh đã 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và cũng là 3 trận liên tiếp họ không ghi thể ghi bàn tại vòng loại Euro 2008. Với kết quả đó, người ta đang tự hỏi Steve McClaren sẽ đối phó ra sao với sức ép lớn từ dư luận của nước Anh đè lên chiếc ghế vốn đã chẳng mấy vững vàng của ông kể từ ngày nhậm chức hồi tháng 8/2006.

Đội hình thi đấu

Israel: Aouate - Ben Haim, Gershon, Ziv, Benado - Spungin, Badir, Benayoun, Ben Shushan (Alberman 87') - Tamuz (Barda 75'), Balili (Sahar 69').

Anh: Robinson - .PNeville (Richards 72'), Ferdinand, Terry, Carragher - Gerrard, Lampard, Hargreaves, Lennon (Downing 83') - Rooney, Johnson (Defoe 80').

Cũng trong đêm qua, hai đội bóng Đông Âu CroatiaNga, đối thủ trực tiếp của ĐT Anh tại bảng E vòng loại Euro 2008 đều có được những chiến thắng muộn màng nhưng vô cùng cần thiết để tiếp tục nới rộng khoảng cách với thầy trò McClaren.

Bị đối thủ khó chịu Macedonia - đội bóng từng buộc "Sư tử Anh" chia điểm tại Old Trafford, dẫn trước (38') ngay trên sân nhà, Croatia đã phải chờ tới phút 88 mới có được 3 điểm trọn vẹn khi Da Silva ghi bàn quyết định mang về cú "lội ngược dòng" thành công. Trước đó, ở phút 53, tiền vệ "hộ pháp" D.Srna giúp họ gỡ hòa từ một pha dứt điểm hiểm hóc.

Hòa Israel, Anh tiếp tục gây thất vọng - 3

Da Silva - tác giả bàn thắng mang về
3 điểm cho Croatia.

Không phải "lội ngược dòng" như đội bóng áo kẻ ca-rô nhưng ĐT Nga cũng phải mất tới hơn một giờ đồng hồ mới tìm được mành lưới đối phương khi vấp phải sức kháng cự đáng kể từ chủ nhà Estonia. Góp công lớn nhất trong chiến thắng của họ chính là Kerzhakov - tiền đạo đang chơi cho CLB Sevilla (TBN) khi anh lập cú đúp ở phút 66 và 78.

Sau lượt đấu này, ưu thế tại bảng E đã nghiêng rõ rệt về phía Croatia và Nga khi họ lần lượt bỏ xa ĐT Anh - đối thủ được coi là mạnh nhất bảng, lần lượt 5 và 3 điểm.

Bảng E sau lượt đấu thứ 5

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Croatia

13

5

4

1

0

15-4

2

Nga

11

5

3

2

0

7-1

3

Anh

8

5

2

2

1

6-2

4

Israel

8

5

2

2

1

9-6

5

Macedonia

7

6

2

1

3

5-5

6

Estonia

0

4

0

0

4

0-6

7

Andorra

0

4

0

0

4

1-19

Kết quả thi đấu vòng loại Euro 2008
(đêm 24/3)

Bảng A:          Kazakhstan 2-1 Serbia
                     Ba Lan 5-0
Azerbaijan           

                     Bồ Đào Nha 4–0 Bỉ

 

Bảng B:           Đảo Faroe 0-2 Ukraina    
                          
Scotland 2-1 Georgia            

                          Litva 0-1 Pháp

 

Bảng C:             Moldova 1-1 Malta

                     Nauy 1–2 Bosnia&Herzegovina  

                     Hy Lạp 1–4 Thổ Nhĩ Kỳ

 

Bảng D:           Ireland 1-0 Wales 
                     CH Síp 1-3
Slovakia              

                     Czech 1–2 Đức

 

Bảng E:           Estonia 0-2 Nga

                     Israel 0-0 Anh 

                     Croatia 2-1 Macedonia

 

Bảng F:           Liechtenstein 1–4 Bắc Ireland   

                     TBN 2–1 Đan Mạch

 

Bảng G:           Albania 0-0 Slovenia 

                      Luxembourg 1-2 Belarus      

                      Hà Lan 0-0 Romania

 Nguyễn Hoàng