1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xâm nhập trại Hè thiếu nhi tại Triều Tiên

(Dân trí) - Khi chọn trại Hè để gửi con tới, có lẽ ít bậc cha mẹ nào nghĩ đến Triều Tiên. Vậy nhưng trong nhiều thập niên, trại Hè thiếu nhi quốc tế Songdowon từng là nơi chào đón những người trẻ tuổi từ khắp thế giới.

Được khai trương những năm 1960 của thế kỷ trước, trại Hè thiếu nhi quốc tế Songdowon từng là trung tâm trao đổi văn hóa được ưa thích của các nước xã hội chủ nghĩa vào thời điểm đó. Tọa lạc ngay trên bờ biển, giữa những hàng thông xanh, đây là nơi những người trẻ tuổi từ các quốc gia có quan hệ hữu nghị gặp gỡ.

Nhóm của Valentina Boltacheva trong lần tới Songdowon
Nhóm của Valentina Boltacheva trong lần tới Songdowon

Valentina Boltacheva, 19 tuổi, đến từ một thị trấn gần Vladivostok ở vùng viễn Đông của Nga, từng đến đây khi mới 14 tuổi. Cô đã tham gia một cuộc thi do chính quyền địa phương tổ chức cho các công nhân của một nhà máy nơi mẹ của cô làm việc. Và phần thưởng chính là những tấm vé tới Songdowon.

Valentina đã trả lời các câu hỏi về lịch sử nhà máy sản xuất máy bay nơi mẹ làm việc và về Triều Tiên sau khi tìm hiểu trong thư viện địa phương. Sau khi chiến thắng, cô được trở thành một trong 30 thiếu nhi trong đòan tới Songdowon và cũng là chuyến đi nước ngòai đầu tiên của Valentina.

“Tôi nghĩ Triều Tiên là một quốc gia hiếu khách”, Valentina nhớ lại. “Tất cả chúng tôi đều được đón tiếp tốt, chúng tôi luôn được vui chơi và đối đãi ân cần. Mọi người nhìn chung rất thân thiện”.

Khu trại, với những tòa nhà bê tông màu trắng và những đường trượt nước rộng nhiều màu sắc, được mở cửa trong suốt mùa Hè cho trẻ em Triều Tiên, những người đạt được thành tích học tập xuất sắc tới chơi. Đây cũng là nơi tiếp đón học sinh nước ngoài trong vòng 2-3 tuần mỗi dịp tháng 7. Các nhà tổ chức khu trại thường tổ chức các hoạt động như cắm trại, thể dục buổi sáng và các chuyến tham quan tới một công viên giải trí.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trại Hè Songdowon
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trại Hè Songdowon

Các học sinh nước ngoài có nhiệm vụ trình diễn một màn biểu diễn văn nghệ của nước mình. Nhóm của Valentina đã chọn một bài múa dân gian Nga. Các cậu bé, cô bé trình diễn với vẻ đầy bóng bẩy trong trang phục tương xứng, trong khi khán giả cùng vỗ tay hòa nhịp. Màn trình diễn có một sự ngây thơ thời xưa cũ, giống như thứ gì đó từ kỷ nguyên khác.

Khá nhiều trong số trẻ em Triều Tiên có mặt tại khu trại khi Valentina đến đây là thành viên của Đội thiếu niên tiền phong – một tổ chức chính trị cho trẻ em dưới 15 tuổi. Chân dung các nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện ở khắp nơi, còn các chính trị gia cũng thường có mặt.

“Trên đường chúng tôi nhìn thấy những người mở đường, trong mỗi căn phòng chúng tôi tới tại khách sạn trong khu trại Hè đều có ảnh của ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-il”, Boltacheva nói. “Mọi người đều rất yêu nước, hầu như bất kỳ ngày nào chúng tôi cũng thấy họ đi tới các đài tưởng niệm, lăng để đặt hoa và hát các ca khúc yêu nước. Với tôi điều đó thật bất thường”.

Và mặc dù thấy một số món ăn cũng lạ thường, Valentina cho biết có rất nhiều thức ăn. “Một phần là các món Triều Tiên, như các loại rau khác nhau với các loại nước chấm đặc trưng”, cô cho biết. Ngoài các món hành luộc, cải bắp luộc, cơm còn có trứng rán, sườn rán và thậm chí cả kem và bánh kem để trang miệng.

“Tôi có thể nói rằng dù các món đó là đặc trưng của họ, chúng khá ngon nhưng tôi không thấy đói”.

Nơi ở được chia thành các khu riêng cho trẻ em trong nước và nước ngoài. Nhưng Valentina cho biết mình không cảm thấy có gì bất tiện, và thậm chí có thể kết bạn với hai người Triều Tiên biết nói tiếng Anh và một chút tiếng Nga.

Valentina vui chơi cùng bạn bè tại khu trại
Valentina vui chơi cùng bạn bè tại khu trại

“Họ muốn chúng tôi gọi họ là Tom và Jerry nên tôi không biết tên thật của họ là gì. Chúng tôi đã rất vui vẻ và cùng đi bơi thuyền. Chúng tôi nói chuyện về những thứ như gia đình, thể thao và văn hóa. Chúng tôi cũng nói về chuyện học hành ở những nước khác”.

Đó là những gì xảy ra 5 năm trước. Hiện Songdowon dường như đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách quốc tế đến đây. Matthew Reichel, đồng sáng lập dự án trao đổi Bình Nhưỡng, một tổ chức phi lợi nhuận của Canada tập trung thúc đẩy trao đổi văn hóa với Triều Tiên cho biết, ông thông cảm với các nhà tổ chức trại Hè trong lúc họ cố gắng thực hiện nhiệm vụ khó khăn là thuyết thục học sinh nước ngoài tới đây.

“Khu trại phải có khách quốc tế, đó là lí do vì sao nó được ra đời. Sẽ là thất bại nếu nó không thu hút được học sinh nước ngoài”, Reichel cho biết.

Ông cho biết các nhà tổ chức đã đề ra các chương trình học bổng và giảm phí cho toàn bộ học sinh từ Nga, Mông Cổ, Việt Nam và thậm chí cả ở Tanzania xa xôi. Nhưng tình hình đang ngày càng khó khăn hơn. “Mỗi năm họ phải ra nước ngoài quảng bá về khu trại. Và việc này đang ngày càng khó hơn”.

Vấn đề đó là đa số học sinh đến từ Trung Quốc. Và mặc dù chi phí tại khu trại này khá rẻ, Reichel cho biết, một kỳ nghỉ 2 tuần thường tiêu tốn khoảng 300 USD, nhưng Triều Tiên không còn là điểm đến của nhiều du khách Trung Quốc.

“Người Trung Quốc giờ đây kén chọn hơn khi đi nước ngoài. Họ thích châu Âu, Canada, Mỹ…trong khi Hàn Quốc cũng đang mở trại Hè cho thiếu nhi. Dó đó sự cạnh tranh là rất cao”, Reichel khẳng định.

Với Valentina, có vẻ như Triều Tiên không còn là điểm đến mơ ước. “Tôi mơ được tới các nước châu Âu”, Valentina khẳng định.

Thanh Tùng
Theo BBC