1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ sát hại người mẫu Mông Cổ: Tử tù đòi xét xử lại sau lời khai chấn động

(Dân trí) - Cựu cảnh sát trưởng Malaysia Azilah Hadri, người bị kết án tử hình với tội danh sát hại người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu năm 2006, đang đề nghị xét xử lại vụ án sau khi đưa ra lời khai chấn động rằng cựu thủ tướng Najib Razak đã hạ lệnh thủ tiêu người đẹp Mông Cổ.

Vụ sát hại người mẫu Mông Cổ: Tử tù đòi xét xử lại sau lời khai chấn động - 1

Tử tù Azilah Hadri và người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu (Ảnh: AFP)


Hãng tin Straits Times cho biết, luật sư của Azilah Hadri, ông J. Kuldeep Kumar, ngày 17/12 đã đệ đơn đề nghị xem xét lại phán quyết năm 2015 của Tòa án liên bang Malaysia liên quan đến vụ sát hại người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu, 28 tuổi. Theo phán quyết đó, Azilah Hadri và đồng nghiệp của mình là Sirul Azhar Umar bị kết án tử hình.

Phát biểu với báo chí hôm qua, ông Kuldeep xác nhận đã đệ đơn đề nghị xét xử lại vụ án. Tòa án liên bang đã ấn định ngày 20/4/2020 cho phiên điều trần tiếp theo.

Động thái trên của luật sư bào chữa cho Azilah Hadri diễn ra sau khi truyền thông Malaysia công bố nội dung bản khai của Azilah liên quan đến vụ án. Theo bản khai này, Azilah nói rằng, anh và Sirul đã giết người mẫu Mông Cổ theo lệnh của cựu thủ tướng Najib Razak vào năm 2006. Ông Najib bị cáo buộc đã lệnh cho 2 cựu sĩ quan cảnh sát này "bắt và thủ tiêu" sau đó cho “nổ xác” nữ người mẫu vì cho rằng cô là "gián điệp nước ngoài" và là "mối đe dọa an ninh quốc gia".

Về phần mình, ông Najib đầu tuần này phủ nhận có liên quan đến vụ sát hại người mẫu Mông Cổ, khẳng định lời khai của Azilah là “hoàn toàn bịa đặt”. Ông cũng tìm cách ngăn nỗ lực của Azilah đòi xét xử lại vụ án. Hiện ông Najib cũng đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc sai phạm trong thời gian còn đương nhiệm.

Vụ sát hại người mẫu Altantuya Shaariibuu từng gây rúng động dư luận Malaysia. Azilah và Sirul là hai thành viên thuộc đơn vị đặc biệt của lực lượng cảnh sát Malaysia hay còn gọi là đơn vị Tindakan Khas làm các nhiệm vụ như bảo vệ những người quan trọng cấp cao. Ban đầu, hai cựu sĩ quan này bị kết án tử hình vào tháng 4/2009, sau đó được xử trắng án vào tháng 8/2013. Tuy nhiên, bên công tố đã phản bác phán quyết này. Tòa án liên bang sau đó buộc phải lật lại vụ án vào tháng 1/2015 với phán quyết y án tử hình.

Altantuya là người mẫu kiêm phiên dịch viên. Người đẹp Mông Cổ được cho là có cuộc tình ngoài lề với bdul Razak Baginda, cố vấn thân cận của ông Najib Razak.

Altantuya trực tiếp phiên dịch cho đàm phán hợp đồng của Malaysia mua 2 tàu ngầm Pháp năm 2002. Ông Najib và Abdul được cho là đã bỏ túi hàng triệu USD hoa hồng từ thương vụ và bị Altantuya tống tiền.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Altantuya là bên ngoài nhà riêng của ông Abdul Razak hôm 19/10/2006 và bị những kẻ lạ mặt bắt lên một chiếc xe hơi chở đi. Vụ sát hại người đẹp Mông Cổ được cho là xảy ra trong hai ngày từ 19-20/10/2006. Những mảnh thi thể của cô được tìm thấy sau đó tại một khu rừng trên ngọn đồi ở Shah Alam, bang Selangor.

Minh Phương
Theo Straits Times