1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vị tổng thống ngoại tình làm đau lòng mẹ

Máy bay riêng của Tổng thống Gruzia vừa thực hiện một chuyến bay bất thường nhất từ trước tới nay. Thay vào chỗ ngồi của TT Mikhail Saakashvili là Ngọn lửa thiêng lấy từ Jerusalem, được giữ gìn cẩn thận để mang về Thủ đô Tbilisi.

Ngọn đèn lửa này hóa ra là để dành riêng cho người mẹ đang đau ốm của TT.

 

Cuộc tình bão táp của TT Saakashvili với nữ thư ký riêng xinh đẹp phụ trách báo chí đã mang đến tai họa và tan vỡ cho gia đình ông. Báo chí, rồi dư luận khắp nơi đàm tiếu.

Trong lúc phu nhân TT - Sandra Rulophs đang đắm chìm trong đau khổ vì bị chồng ruồng rẫy thì bà Guyli Alasanhia - mẹ của ông Saakashvili bất ngờ lâm trọng bệnh  sau khi phải nghe những chuyện không hay ho về con mình.

 

Các bác sĩ đã sử dụng tới những biện pháp chữa chạy tốt nhất, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì với bà cụ đang quá đau buồn. Tuyệt vọng, TT Saakashvili đã phải nhờ cậy đến các thế lực siêu nhiên.

 

Ông ủy nhiệm cho những cộng sự tin cậy nhất, bằng cách nào nhanh nhất lấy được ngọn lửa thiêng từ ngôi đền thánh Grob tại Jerusalem để mang về cho mẹ ông. Và bây giờ cây đèn có ngọn lửa thiêng ấy ông Saakashvili đã đặt ngay cạnh giường của mẹ.

 

Bà Guyli Alasanhia chỉ có một con trai duy nhất là ông Saakashvili. Sau khi ly hôn với người chồng cũ, bà đã ở vậy, một mình chăm sóc cậu con trai nhỏ. Ngoài giờ học văn hóa, bà đưa con trai đi tập bơi, chơi bóng chuyền với một ước mong giản dị, sau này cậu bé trở thành một nhạc công.

 

Bản thân bà cũng không chịu sống an phận, tích cực tham gia hoạt động xã hội và trở thành một phụ nữ rất được kính trọng ở nước Cộng hòa Gruzia. Về mặt sự nghiệp, bà là giáo sư lịch sử của một trường đại học và chủ tịch Nhà hữu nghị Gruzia - Azerbaidzan.

Dễ hiểu vì sao bà đã vô cùng đau khổ khi chuyện ngoại tình của người con, bây giờ không phải là nhạc công mà là người đứng đầu nhà nước, bị bàn tán ở khắp nơi trên đường phố.

 

Thế nhưng nguyên nhân chính khiến bà đổ bệnh lại đến từ chuyện khác. Đó là khi bà biết tin, con trai bà đã lạnh lùng từ chối đứa con chưa ra đời, vẫn còn đang nằm trong bụng người bạn gái. Ông Saakashvili đã buộc cô nữ thư ký xinh đẹp phải vào bệnh viện phá đi cái thai đã 6 tháng tuổi. Điều này trở thành một cú sốc lớn với người mẹ suốt đời hy sinh để nuôi đứa con trai duy nhất khôn lớn.

 

Dư luận ở Tbilisi một lần nữa lại xôn xao tự hỏi, không biết lòng hiếu thảo của Tổng thống có được Đấng tối cao động lòng và ngọn lửa thiêng kia có là phép mầu giúp người mẹ khổ đau bình phục?

 

Bác sĩ bệnh lý học Mikhail Prokopenko cho biết: - Tin đồn về ngọn lửa thiêng lấy từ đền thánh Grob ở Jerusalem đã có từ lâu. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có cơ sở khoa học để nói rằng nó có khả năng chữa khỏi bệnh. Cá nhân tôi chưa nghe thấy ai nhờ ngọn lửa này mà hết bệnh. Lửa thì vẫn chỉ là lửa mà thôi. Tôi cho rằng, đức tin là liệu pháp tâm lý tốt với bệnh nhân. Nhưng đức tin ấy có mặt ở khắp nơi, không nhất thiết đấy là Jerusalem hay sa mạc hoang vắng nào đó.

 

Nhiều người dân cho rằng hành động hiếu thảo của TT Saakashvili là có thể hiểu được, nhưng việc ông dùng máy bay riêng sang tận Israel để lấy lửa về chữa bệnh cho mẹ, gây tốn kém công quỹ là không thể chấp nhận. Nghe tin này, biết đâu bà cụ lại ốm thêm?

 

Theo Tiền phong/Express