1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Người biểu tình chiếm văn phòng thị trưởng Donetsk

(Dân trí) - Ngày 16/4, những người biểu tình thân Nga tại miền Đông Ukraine đã chiếm giữ thêm được văn phòng thị trưởng thành phố Donetsk. Trong khi đó, nhiều binh sỹ Ukraine đã đứng về phía người biểu tình và thừa nhận đã 4 ngày họ không có gì ăn.

Theo hãng tin Itar-Tass của Nga, tòa nhà trên đã bị các nhà hoạt động của một tổ chức có tên Oplot (trụ cột), có trụ sở tại thành phố Kharkiv chiếm đóng.

Nhiều người có vũ trang chiếm văn phòng thị trưởng Donetsk
Nhiều người có vũ trang chiếm văn phòng thị trưởng Donetsk

Theo truyền thông địa phương, khoảng 20 người mang theo súng trường, súng máy tự động và rùi cui đã làm chủ tất cả các tầng của tòa nhà. Họ mang theo băng đeo tay với chữ Oplot.

Dù vậy có thông tin cho rằng thị trưởng thành phố và các nhân viên của chính quyền thành phố vẫn tiếp tục ở lại trong các văn phòng.

Oleksandr Zakharchenko, chủ tịch của văn phòng khu vực của Oplot cho biết, mục tiêu của hành động này là gây sức ép với chính quyền mới ở Kiev phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền của vùng Donetsk.

“Mục tiêu của chúng tôi đó là phát đi yêu cầu tới chính quyền tại Kiev”, ông Zakharchenko nói. “Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nào các yêu cầu được đáp ứng”.

Ông khẳng định tổ chức của mình sẽ công khai các yêu cầu trong phiên họp ngày thứ Tư tại tòa thị chính.

Không lâu sau khi xông vào tòa nhà, người biểu tình đã tổ chức đối thoại với lực lượng cảnh sát canh gác tòa nhà nhằm thuyết phục họ rời đi.

Oplot được thành lập năm 2010, với mục tiêu hỗ trợ tài chính, luật pháp, xã hội và tâm lý cho gia đình của những cựu cảnh sát đã chết hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ, hoặc những người không thể tự chăm sóc bản thân do tuổi tác hoặc hoàn cảnh.

Hơn 50 xe quân sự hướng về Donetsk

Trong khi đó, những người biểu tình thân Nga tại Donetsk cho biết đã nhìn thấy hơn 50 xe quân sự của quân đội Ukraine đang tiến về thành phố này.

“56 xe quân sự thuộc nhiều loại đang trên đường, bao gồm cả các xe pháo binh chiến đấu, xe chở lính đổ bộ và xe tải. Chúng đều đang hướng về Donetsk. Chúng tôi đang sẵn sàng để ngăn chặn”, Igor Khakimzyanov, người đứng đầu lực lượng được gọi là “quân đội nhân dân” tại nước Cộng hòa Donetsk tự phong khẳng định với hãng tin RIA Novosti.

Khakimzyanov cho biết các binh sỹ trên ít nhất 5 xe bọc thép được điều tới Kramatorks, cách Donetsk khoảng 90km về phía Nam đã đào ngũ, và đứng về phía người biểu tình. Con số này ít hơn 1 xe so với thông tin trước đó.

Còn theo đài BBC, một đoạn video được đăng tải hôm nay cho thấy 6 xe bọc thép chở binh sỹ vào thành phố Kramatorks sau đó được nhìn thấy cắm cờ Nga và tiến về thành phố Sloviansk gần đó.

Những xe này sau đó đậu gần tòa nhà hội đồng thành phố Sloviansk, vốn do người biểu tình kiểm soát từ nhiều ngày qua. Người dân địa phương đã tiến lại chụp ảnh và trò chuyện vui vẻ với các binh sỹ. Có tổng cộng 50 binh sỹ trên các xe này, hãng tin RIA Novosti khẳng định

Binh sỹ 4 ngày không được ăn

Trước đó, những xe này đã tiến vào Kramatorsk sau khi lực lượng chính phủ tái chiếm được sân bay quân sự gần đó từ tay người biểu tình hôm thứ Ba. Tuy nhiên tại đây, đoàn xe đã bị những người dân địa phương chặn lại.


Nhiều binh sỹ chính phủ Ukraine đã đứng về phía người biểu tình, cắm cờ Nga trên xe bọc thép

Các binh sỹ ngồi trên xe với đầy đủ súng và quân phục. “Tôi biết họ có thể bắn chúng tôi, nhưng chúng tôi đều là thợ mỏ, ngày nào cũng nhìn thấy người chết”, một người dân nói. “Do đó chúng tôi không sợ. Chúng tôi sẽ đứng đây cho đến khi nào chiến thắng. Chúng tôi muốn tổ chức trưng cầu dân ý. Chúng tôi cần phải quyết định tương lai cho mình”.

Một sỹ quan chỉ huy trên xe đã tuyên bố với đám đông: “Chúng tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh. Hãy để chúng tôi đi. Chúng tôi không tới đây để chiến đấu. Chúng tôi chỉ di chuyển vòng quanh. Tôi sẽ không bao giờ bắn vào nhân dân mình”.

Một binh sỹ được giao nhiệm vụ canh gác một trong những chiếc xe quân sự này cho biết, anh là thành viên của lữ đoàn không vận số 25 tại thành phố Dnipropetrovsk, cũng tại phía Đông Ukraine.

Người này khẳng định các binh sỹ đã 4 ngày không được ăn gì cho đến khi được người dân địa phương cho đồ ăn.

“Toàn bộ các binh lính và sỹ quan đều ở đây. Chúng tôi đều là những người sẽ không bắn vào nhân dân mình”, người này tuyên bố.

Trong khi đó quân đội Ukraine vẫn khẳng định với hãng tin AFP họ không có thông tin về việc các khí tài của mình bị chiếm giữ.

Quyền Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval đã tới khu vực phía Đông đất nước để thị sát tiến triển của “chiến dịch chống khủng bố” mà quyền Tổng thống Olexander Turchynov đã công bố hôm thứ Ba.

Thanh Tùng
Tổng hợp