1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Kẻ chém giết điên loạn cãi cọ về giá cho thuê trường

(Dân trí) - Người đàn ông dùng dao phay chém chết 7 em bé mẫu giáo đã cãi nhau với giám đốc của trường về giá thuê trường. Đây có thể là động cơ của vụ đâm chém đẫm máu mới nhất trong loạt các vụ tấn công nhằm vào trường học Trung Quốc thời gian gần đây.

 

Trung Quốc: Kẻ chém giết điên loạn cãi cọ về giá cho thuê trường - 1
Có nạn nhân mới chỉ có 3 tuổi.

 

Cãi nhau về giá thuê trường

 

Giáo viên kiêm giám đốc của trường và người mẹ già của cô cũng đã bị giết hại trong vụ tấn công vào hôm thứ tư vừa qua, vụ tấn công cũng khiến 11 em nhỏ khác phải nhập viện. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong 5 vụ tấn công nhằm vào trường học trong chưa đầy 2 tháng qua xảy ra trên khắp Trung Quốc, bất chấp an ninh đã được thắt chặt.

 

Theo các nhà phân tích, vụ tấn công phần nào cho thấy mặt trái của xã hội phát triển nhanh chóng, nhiều áp lực tại Trung Quốc.

 

Vụ việc xảy ra ở trường mẫu giáo Shengshui Temple, một tòa nhà 2 tầng nằm ở ngoại ô của thành phố công nghiệp với 4 triệu dân Hán Trung, ở tỉnh Thiểm Tây.

 

Theo các bác sỹ và người dân, hôm thứ tư vừa qua, kẻ tấn công đã vào trường mẫu giáo, nơi anh ta là người quen ở đây, và dùng dao phay chém các nạn nhân.

 

Kẻ giết người có tên Wu Huanming, 48 tuổi, sau đó đã tự sát tại nhà.

 

Những người hàng xóm cho hay Wu Huanming cho người quản lý trường mẫu giáo Wu Hongying thuê ngôi nhà của anh ta làm trường học, nhưng sau đó, đã xảy ra bất đồng về giá cả. Rồi anh ta đòi lại nhà, nhưng Wu Hongying xin anh ta cho lùi lại thời gian đến kỳ nghỉ hè của các em nhỏ.

 

Zhen Xiulan, một người làng 71 tuổi sống cách trường 200m, cho hay, Wu là người lặng lẽ và trầm tình.

 

“Cậu bé này rất thật thà và không nói nhiều. Cậu ta rất nhẹ nhàng và lịch sự, theo chúng tôi được biết cậu ta không hề có vấn đề về tâm thần”, Zhen, người đã biết Wu từ khi mới đẻ, cho biết. “Không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng cậu ta sẽ làm điều kinh khủng như thế”, bà cụ Zhen cho hay.

 

Cụ cho biết Wu có 2 con và 2 em trai.

 

Kẻ giết người gần như cắt rời đầu cô giáo

 

Ngoài ra, cụ Zhen còn cho biết đầu các nạn nhân nhỏ tuổi bị băm vằm, trong khi đầu người giáo viên gần như bị cắt rời.

 

6 em bị thương nặng nhất hiện đang được điều trị tại bệnh viện 3201 ở Hán Trung. Các em ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi rưỡi. 5 em còn lại được điều trị ở một bệnh viện khác.

 

Theo một tuyên bố của chính quyền thành phố, Wu đã tiến vào trường mẫu giáo, giết chết cô Wu Hongying và một học sinh ngay lập tức, rồi sau đó bắt đầu chém 18 người khác. 6 em nhỏ và bà mẹ già 80 tuổi của cô Wu Hongying chết trong bệnh viện sau đó.

 

Các nhà xã hội học cho biết các vụ tấn công nhằm vào trường học Trung Quốc gần đây khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Những kẻ tấn công đều là đàn ông trong độ tuổi 30-40, và hầu hết đều mất việc. Họ thường dùng dao và búa làm vũ khí, do việc dùng súng được kiểm soát rất chặt tại Trung Quốc

 

Phan Anh

Theo AP