1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ đô Ukraine ngùn ngụt khói lửa bạo lực, 25 người chết

(Dân trí) - Lửa vẫn đang tiếp tục bốc lên trên quảng trường Độc Lập tại thủ đô Kiev, sau các cuộc đụng độ chết người đêm qua. Tổng cộng 25 người đã thiệt mạng trong khi Tổng thống Ukraine đổ lỗi cho phe biểu tình “đã vượt qua giới hạn”.

Giữa những tiếng hô “Vinh quang cho Ukraine” và những chiếc lốp xe rực cháy thắp sáng bầu trời đêm, hàng nghìn cảnh sát chống bạo động Ukraine được trang bị lựu đạn gây choáng, vòi rồng đã xông vào giải tán khu trại biểu tình rộng lớn tại trung tâm Kiev, sau một ngày đụng độ trên các tuyến phố khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Lửa vẫn không ngừng cháy tại thủ đô Kiev
Lửa vẫn không ngừng cháy tại thủ đô Kiev

Theo kênh truyền hình RT của Nga, số liệu mới nhất được Bộ y tế Ukraine cập nhật cho thấy 25 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vừa qua. Bộ này cũng xác nhận, trong số người thiệt mạng có một phóng viên từ tờ Vesti của nước này, có tên Vyacheslav Veremey, thiệt mạng do bị trúng đạn.

Hãng tin Itar-Tass thì dẫn lời Bộ nội vụ Ukraine cho biết có 9 cảnh sát tử vong vì trúng đạn trong các vụ bạo lực.

Các vụ đụng độ trong ngày hôm qua có số thương vong lớn nhất sau gần 3 tháng biểu tình chống chính phủ nổ ra, làm tê liệt thủ đô của Ukraine.

“Hòn đảo tự do”

Với những tiếng nổ từ lựu đạn choáng và tiếng pháo hoa gần như át cả tiếng nói, lãnh đạo phe đối lập Vitali Klitschko đã kêu gọi 20.000 người biểu tình bảo vệ khu trại tại quảng trường Độc Lập, nơi được xem như trái tim của cuộc biểu tình.

“Chúng ta sẽ không rời khỏi đây”, Klitschko tuyên bố với đám đông. “Đây là một hòn đảo tự do và chúng ta sẽ bảo vệ nó”.

Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi của cựu vận động viên quyền anh hạng nặng này.

“Quang cảnh ở đây nhìn như thể một cuộc chiến tranh chống lại chính người dân nước mình”, Dmytro Shulko, 35 tuổi, người đang trên đường tới khu trại mang theo bom xăng nói. “Nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ chính mình”.

Không lâu trước nửa đêm qua, Klitschko đã tới văn phòng Tổng thống Viktor Yanukovych để cố giải quyết cuộc khủng hoảng. Nhưng sau đó ông đã trở về quảng trường Độc Lập trong sáng sớm ngày thứ Tư mà không đạt được thỏa thuận nào.

Phát biểu với báo giới, Klitschko khẳng định đã yêu cầu Tổng thống ra lệnh cho cảnh sát ngừng hành động để giải tỏa quảng trường nhằm hạn chế thương vong. Nhưng đề nghị duy nhất của ông Yanukovych đó là người biểu tình phải về nhà và chấm dứt biểu tình.

25 người đã thiệt mạng vì bạo lực tại Kiev trong ngày hôm qua
25 người đã thiệt mạng vì bạo lực tại Kiev trong ngày hôm qua

Trong một thông báo được phát đi sáng nay, Tổng thống Yanukovych cáo buộc phe biểu tình đã khơi mào bạo lực.

“Các lãnh đạo đối lập đã phớt lờ quy tắc dân chủ, mà theo đó một người sẽ lên nắm quyền không phải trên đường phố hay tại quảng trượng Độc Lập, mà thông qua bầu cử. Họ đã vượt qua giới hạn với việc kêu gọi người dân vũ trang”, ông Yanukovych khẳng định, và cảnh báo những người kích động bạo lực sẽ bị pháp luật trừng trị.

Nhưng ông cũng nói thêm rằng, “có một cách tốt hơn và hiệu quả hơn” để giải quyết cuộc khủng hoảng này là thông qua đối thoại và nhượng bộ. “Chưa phải là quá muộn để chấm dứt xung đột”, ông Yanukovych nói.

Trong khi đó dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ sự quan ngại về tình hình bạo lực tại Kiev.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ cảm thấy sốc trước sự leo thang bạo lực, mà ông gọi là “không thể chấp nhận được”. Ông cũng kêu gọi “nối lại ngay lập tức các cuộc đối thoại thực chất để giúp đạt được kết quả nhanh chóng”, người phát ngôn Liên hợp quốc Martin Nesirky nói. “Ngăn ngừa bất ổn và đổ máu thêm là ưu tiên tối cao”.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine sáng nay, phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, và kêu gọi chính phủ của ông Yanukovych rút quân và kiềm chế tối đa. Nhà Trắng cũng cho biết ông Biden đề nghị Ukraine đáp ứng những “yêu cầu hợp pháp” của người biểu tình và đưa ra các đề xuất cải cách chính trị.

Bộ ngoại giao Nga thì đổ lỗi cho phương Tây đã khiến bạo lực leo thang, và kêu gọi phe đối lập hợp tác với chính phủ Ukraine để giải quyết khủng hoảng.

Một số hình ảnh về bạo lực tại Kiev, Ukraine

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Tổng hợp