1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Đài Loan, 4 người chết

(Dân trí) - Một chuyến tàu điện ngầm tại thủ phủ Đài Bắc của đảo Đài Loan ngày 21/5 đã náo loạn, khi một kẻ tấn công bằng dao đã tấn công điên loạn các hành khách trong toa tàu, khiến 4 người chết và 21 người bị thương trước khi bị bắt.

Theo thông tin từ cảnh sát đảo Đài Loan, nghi phạm là Cheng Chieh, một sinh viên 21 tuổi đã ngay lập tức bị bắt sau đó. Đây là lần đầu tiên một vụ tấn công gây chết người xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm của đảo này kể từ khi nó đi vào hoạt động năm 1996, cảnh sát cho biết.

Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công được đưa đi cấp cứu
Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công được đưa đi cấp cứu

Cảnh sát, ban đầu cho biết có 25 người bị thương, sau đó đã điều chỉnh con số này xuống còn 22 người bị thương và phải nhập viện. Khoảng một nửa số này trong tình trạng nghiêm trọng.

Ngoài số người bị thương, còn có 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người tử vong tại chỗ và một người phụ nữ 62 tuổi qua đời vì vết thương nặng tại bệnh viện. Trong số 3 người tử vong trước đó có một phụ nữ và 2 nam giới.

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 8 giờ GMT, khi sinh viên trên, mặc một chiếc áo phông đỏ, bắt đầu tấn công vào các hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm bên ngoài Đài Bắc, khiến hàng trăm người la hét, bỏ chạy cầu cứu.

Khi tàu ghé vào nhà ga tiếp theo, Cheng đã chạy trốn và bị cảnh sát truy đuổi, trước khi bị một hành khách đá cho ngã xuống sàn và các nhân viên an ninh ập tới không chế.

Trong quá trình thẩm vấn, Cheng đã tiết lộ động cơ của mình.

“Cậu ta nói với cảnh sát rằng đã muốn làm một “việc lớn” như vậy từ khi còn nhỏ”, Chen Kuo-en, cảnh sát trưởng thành phố Tân Đài Bắc khẳng định với các phóng viên.

Những vết máu vương vãi khắp sân ga sau vụ tấn công
Những vết máu vương vãi khắp sân ga sau vụ tấn công

“Hắn ta nói đã lên kế hoạch sẽ làm việc này sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng đến tuần trước thì quyết định ra tay sớm”, ông Chen nói, và cho biết thêm kẻ tấn công không có bệnh án về rối loạn tâm thần.

Nghi phạm đã mua 2 con dao, trong đó có một dao dài 30 cm và một dao nhỏ hơn tại một siêu thị tại Đài Bắc để chuẩn bị cho vụ tấn công.

Những hình ảnh được truyền hình địa phương đăng tải cho thấy nhiều vũng máu trong toa tàu, còn hành khách sống sót đang kể lại sự việc. “Hắn ta bắt đầu vụ tấn công từ toa cuối của đoàn tàu”, một người phụ nữ thuật lại trong nước mắt với đài TVBS.

Một người khác cho biết: “Tôi đã sợ khi thấy một người đàn ông lớn tuổi mình đầy máu đi ra khỏi toa khi tàu đến nhà ga Chiangzitsui”.

Sau khi được thông báo về vụ việc, cơ quan chức năng lập tức tăng viện cảnh sát tới các ga tàu điện ngầm, vốn vận chuyển khoảng 1,85 triệu lượt khách mỗi ngày.

Thanh Tùng
Theo AFP