1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự thật về người nhiễm HIV “tự khỏi bệnh”

Andrew Stimpson tiết lộ chỉ uống vitamin mà tự nhiên HIV <a href="http://dantri.com.vn/Thegioi/2005/11/87886.vip"> biến mất</a> khỏi cơ thể. Thế nhưng giờ đây anh lại không chấp nhận cho xét nghiệm thêm để giới y học tìm hiểu sự lạ thường đáng giá này...

Điều lạ thường đó nhiều khả năng trở thành bí mật không lời giải đáp.

Andrew Stimpson, người Scotland, 25 tuổi, đang làm việc tại một cửa hàng bánh sandwich và sống tại London cùng bạn tình, một người nhiễm HIV. Stimpson đã xét nghiệm HIV hai lần, đều dương tính vào tháng 8-2002.

Xét nghiệm 14 tháng sau đó lại cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến nay Stimpson không chịu xét nghiệm thêm dù được bên y tế yêu cầu.

Tuy từng bảo “sẽ làm tất cả những gì có thể”, nhưng hiện nay Stimpson đã lánh đi “để nghỉ ngơi và tránh sự săn lùng của báo giới”, nhật báo Anh The Guardian cho biết.

Những người hoạt động chống AIDS không đồng tình với hành xử của Stimpson. Deborah Jack, giám đốc điều hành National Aids Trust, nói: “Nếu không có những xét nghiệm tiếp theo thì chưa thể rút ra bất cứ kết luận nào về trường hợp này”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ Patrick Dixon, sáng lập viên Tổ chức quốc tế chống AIDS Acet, nói một số người có hệ miễn dịch có thể ngăn ngừa HIV chuyển hóa trong cơ thể hoặc có gen di truyền đặc biệt chống lại HIV, tuy nhiên ông nhấn mạnh: “Câu trả lời rất phức tạp và không thể đưa ra kết luận ngay lập tức”. 

Người phát ngôn của Bệnh viện Chelsea & Westminster, nơi từng xét nghiệm cho Stimpson, chỉ có thể giải thích: “Chúng tôi có thể xác nhận là anh ấy có một kết quả xét nghiệm dương tính và một kết quả âm tính, nhưng không thể xác nhận là anh ấy đã khỏi bệnh và rằng anh ấy đã được điều trị khỏi. Chúng tôi đang kêu gọi anh vì sự an toàn của mình cũng như của cộng đồng những người nhiễm AIDS để tiếp tục ra xét nghiệm”.

Vụ việc về Stimpson thật ra xuất phát từ một hồ sơ pháp lý liên quan đến một vụ kiện của anh. Bà Annabel Kanabus, giám đốc Tổ chức từ thiện Aids Avert, cho biết: sau khi nhận kết quả âm tính, Stimpson đã kiện đòi bồi thường đối với Bệnh viện Chelsea & Westminster.

Tuy nhiên, vào tháng mười, giám đốc bộ phận luật của Sở Y tế quốc gia Anh (NHS) Edwina Azimi phúc đáp cho Stimpson rằng các qui trình cũng như kết quả xét nghiệm không sai nên không có chuyện đền bồi.

Trong thư, bà Azimi khẳng định kết quả từ dương tính chuyển sang âm tính của anh “là một trường hợp đặc biệt chưa từng có”. Stimpson tin mình đã khỏi bệnh dựa vào lá thư này.

Anh nói trên hai tờ News Of The WorldMail (có tin đổi lấy khoản tiền hậu hĩnh): “Thật không thể tin được, đó là điều kỳ diệu. Tôi cho rằng mình là người may mắn nhất trong những người đang sống”.

Thắc mắc đến lúc này của nhiều người là anh đã điều trị như thế nào. Stimpson cho lời giải rất đơn giản: “Tôi uống vitamin mỗi ngày để giữ sức khỏe và để AIDS không bùng phát toàn diện”.

Theo Trần Đức Thành

Tuổi trẻ/Guardian, BBC