1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự cởi mở hiếm thấy của các vận động viên Triều Tiên tại ASIAD

(Dân trí) - Các vận động viên Triều Tiên không chỉ giành được số huy chương kỷ lục trong một kỳ ASIAD mà còn “chinh phục” được trái tim của nhiều người hâm mộ bằng phong thái cởi mở và thân thiện chưa từng có.

Hai vận động viên lặn Triều Tiên (phải) vui vẻ chụp hình cùng các vận động viên các nước khi lên bục nhận huy chương tại ASIAD 2018 (Ảnh: Reuters)
Hai vận động viên lặn Triều Tiên (phải) vui vẻ chụp hình cùng các vận động viên các nước khi lên bục nhận huy chương tại ASIAD 2018 (Ảnh: Reuters)

Trong phần thi của môn cử tạ tại ASIAD 2018 hôm 27/8, các vận động viên cử tạ Triều Tiên đã giành chiếc huy chương vàng thứ 8, nhiều hơn 4 chiếc so với thành tích năm 2014. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý là thái độ hoàn toàn khác biệt của các vận động viên Triều Tiên năm nay so với kỳ ASIAD được tổ chức cách đây 4 năm tại Incheon, Hàn Quốc.

Tại các kỳ ASIAD trước đây, các vận động viên Triều Tiên giành được huy chương đều rập khuôn một kịch bản được chuẩn bị sẵn khi tiếp xúc với báo chí. Họ chỉ nói cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước khi rời đi chỗ khác và tránh gặp gỡ truyền thông.

Tuy nhiên, qua 8 ngày thi đấu tại ASIAD ở Indonesia năm nay, các vận động viên Triều Tiên đã thoải mái chia sẻ về những nỗi lo lắng, sợ hãi, thậm chí cả cảm xúc và cuộc sống của họ ở quê nhà với các phóng viên. Họ cũng thoải mái hòa mình với các khán giả theo dõi họ thi đấu.

Sự cởi mở khác thường

Các vận động viên cử tạ Triều Tiên chụp ảnh chung sau khi giành huy chương ở ASIAD (Ảnh: AFP)
Các vận động viên cử tạ Triều Tiên chụp ảnh chung sau khi giành huy chương ở ASIAD (Ảnh: AFP)

Theo AFP, các vận động viên cử tạ Triều Tiên đã ăn mừng cùng các vận động viên Hàn Quốc sau khi kết thúc cuộc thi đấu. Tất cả đã cùng nhau chụp chung một bức ảnh, điều mà họ chưa bao giờ làm trước đây.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng khi hai miền Triều Tiên hợp nhất làm một, chúng tôi là những người tuyệt vời nhất”, vận động viên cử tạ Kim Kuk Hyang, người giành huy chương vàng hạng cân trên 75kg, chia sẻ sau khi chụp ảnh chung với các vận động viên Hàn Quốc.

Chia sẻ của Kim Kuk Hyang khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi Hàn Quốc và Triều Tiên trên danh nghĩa vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh do chưa ký hiệp ước hòa bình sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tại ASIAD 2018, các vận động viên Triều Tiên gần như không từ chối bất kỳ đề nghị chụp ảnh chung nào của người hâm mộ hay của các tình nguyện viên. Trong những khoảnh khắc chụp ảnh chung, họ đều nở nụ cười rất tươi. Điều này hoàn toàn khác so với kỳ ASIAD cách đây 4 năm khi mọi đề nghị chụp ảnh đều bị từ chối.

Vận động viên Triều Tiên Om Yun Chol thậm chí còn gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên Hàn Quốc vì đã giúp anh giành huy chương vàng trong hạng cân 56 kg. 4 năm trước đây, Om chỉ gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Sự ủng hộ nhiệt tình từ đội cổ vũ Hàn Quốc là nguồn sức mạnh to lớn đối với tôi”, Om nói.

Khi những rào cản được dỡ bỏ, các vận động viên Triều Tiên cũng cởi mở hơn và vui vẻ chia sẻ những câu chuyện riêng của họ lần đầu tiên trước báo giới.

Vận động viên cử tạ O Kang Chol giành huy chương vàng tại ASIAD 2018. (Ảnh: EPA)
Vận động viên cử tạ O Kang Chol giành huy chương vàng tại ASIAD 2018. (Ảnh: EPA)

Sau khi giành huy chương vàng ở hạng cân 69 kg, O Kang Chol, một trong số các vận động viên cử tạ của Triều Tiên, đã khóc rất nhiều vì nhớ về người mẹ quá cố của mình. Mẹ của O Kang Chol qua đời hồi đầu năm nay và ước mơ của bà là được nhìn thấy con trai giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu.

“Tôi sẽ tới thăm mộ của mẹ tôi và tặng bà chiếc huy chương vàng này”, O chia sẻ với các phóng viên trong khi vẫn khóc và không kìm nén được sự xúc động của mình.

Những cảm xúc và chia sẻ xúc động của O Kang Chol khác hoàn toàn với sự cứng nhắc của những vận động viên Triều Tiên từng thi đấu trong các kỳ ASIAD trước đây.

Rim Un Sim và Rim Jong Sim, hai chị em trong đoàn vận động viên cử tạ của Triều Tiên, cũng bật khóc khi cùng giành huy chương vàng. Họ háo hức được trở về nhà để khoe với gia đình thành tích vừa đạt được tại Indonesia.

Rim Jong Sim vẫn nhớ tới việc cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi nhận huy chương.

“Huy chương vàng này không chỉ dành cho tôi, mà dành cho đất nước và lãnh tụ tối cao của chúng tôi”, Rim nói.

Trong khi đó, Rim Un Sim đã nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

“Tôi không thể diễn tả được là tôi đã hạnh phúc như thế nào. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau và giành huy chương tại giải vô địch trường đại học năm ngoái, nhưng bây giờ là ở đấu trường ASIAD”, Rim Un Sim chia sẻ.

Người hùng dân tộc

Đội tuyển đua thuyền Hàn - Triều cầm lá cờ thống nhất ăn mừng sau khi giành chiến thắng tại ASIAD ở Indonesia (Ảnh: Yonhap)
Đội tuyển đua thuyền Hàn - Triều cầm lá cờ thống nhất ăn mừng sau khi giành chiến thắng tại ASIAD ở Indonesia (Ảnh: Yonhap)

Sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của các vận động viên Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang có nhiều tiến triển tích cực từ đầu năm tới nay. Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc liên tục có các cuộc gặp thượng đỉnh và cam kết duy trì bầu không khí hòa dịu.

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy người Triều Tiên như vậy”, phóng viên Joo Kyung-don của hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) nói.

Không chỉ diễu hành cùng nhau dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc ASIAD năm nay, Hàn Quốc và Triều Tiên còn lập đội thi đấu chung trong một số bộ môn và đã giành được một huy chương vàng và hai huy chương đồng lịch sử trong bộ môn đua thuyền.

“Họ không hề đáng sợ hay giống như những gì được miêu tả trên mạng. Họ cũng là những cô gái bình thường khi chúng tôi nói chuyện với họ”, vận động viên bóng rổ Hàn QUốc Kim Han-byul chia sẻ sau khi thi đấu cùng một đội với các vận động viên Triều Tiên.

Thái độ cởi mở của các vận động viên Triều Tiên dường như được các quan chức cấp cao khuyến khích. Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên Kim Il Guk, một trong những “cánh tay phải” của ông Kim Jong-un, đã đến xem các vận động viên thi đấu và chia sẻ về những chủ đề từng bị coi là cấm kỵ trước đây.

“Những nhà vô địch cử tạ làm rạng danh đất nước sẽ được thưởng một căn nhà và một chiếc xe ô tô mới”, huấn luyện viên trưởng Kim Kwang Dok lần đầu tiên xác nhận thông tin từng được đồn đoán từ lâu rằng, giành được vinh quang trong thể thao là một trong những cách thoát nghèo ở Triều Tiên.

“Các vận động viên của chúng tôi sẽ được xem như những người hùng dân tộc khi về nước và sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Mọi người sẽ rất tự hào”, ông Kim nói.

Thành Đạt

Theo AFP