1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sống sót kỳ diệu sau 2 tháng bị mắc kẹt do tuyết

(Dân trí) - Một người đàn ông Thuỵ Điển đã sống sót kỳ diệu sau khi bị mắc kẹt trong chiếc xe bị tuyết chôn vùi suốt 2 tháng mà không có thức ăn.

 
Sống sót kỳ diệu sau 2 tháng bị mắc kẹt do tuyết - 1

Một chiếc xe bị vùi trong tuyết ở phía bắc Thuỵ Điển.

Chiếc xe của người đàn ông được phát hiện hôm thứ 6 ở cuối một đoạn đường rừng cách một con đường chính ở phía bắc Thuỵ Điển hơn 1km.

Cảnh sát cho hay nhiệt độ trong khu vực gần đây đã giảm xuống âm 30 độ C.

Người đàn ông cho biết đã bị mắc kẹt trong xe kể từ hôm 19/12/2011. Anh này yếu tới nỗi chỉ có thể nói được vài từ khi được tìm thấy. Người này có thể đã sống sót nhờ uống nước do tuyết tan chảy.

Cảnh sát nói rằng họ không có lý do gì để nghi ngờ câu chuyện của anh.

Người đàn ông được giấu tên đang hồi phục tại Bệnh viện đại học Umea nơi các bác sĩ cho biết anh đang hồi phục tốt.

Những người đi xe trượt tuyết phát hiện ra người đàn ông 45 tuổi cho hay ban đầu họ tưởng chiếc xe là một phương tiện cũ nát bị bỏ đi cho tới khi lại gần và nhìn thấy cử động bên trong, tờ Vasterbotten Courier của Thuỵ Điển đưa tin.

Khi được tìm thấy, người đàn ông nằm trong một túi ngủ ở ghế sau, theo cảnh sát Ebbe Nyberyg.

“Anh ấy rất yếu. Anh ấy nói đã ở đó lâu rồi và không ăn gì kể từ tháng 12”, Nyberyg nói thêm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện đại học Umea cho hay thông thường một người có thể sống sót mà không có thức ăn trong khoảng 4 tuần.

Theo một bác sĩ, sở dĩ người đàn ông có thể sống sót lâu như vậy mà không ăn gì là nhờ rơi vào trạng thái ngủ đông.

An Bình
Theo BBC