1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sát thủ máu lạnh Na Uy “không bị điên”

(Dân trí) - Một bản đánh giá tâm thần thứ 2 tuyên bố sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik, kẻ gây ra cái chết của 77 người hồi năm ngoái, không bị tâm thần, và đủ tỉnh táo để đối mặt với phiên toà. Tuyên bố này đối lập với một bản đánh giá trước đó.

 
Sát thủ máu lạnh Na Uy “không bị điên”
Anders Behring Breivik.

Kết quả cuộc đánh giá tâm thần lần 1, được công bố hồi tháng 11/2011, cho thấy Breivik bị tâm thần và gây án trong tình trạng mất trí.

Tuy nhiên, bản đánh giá mới nhất đã đưa ra kết luận trái ngược với cuộc đánh giá trước đó.

Breivik dự kiến sẽ ra toà vào thứ 2 tới về vụ đánh bom và nổ súng bừa bãi hồi tháng 7 năm ngoái, trong đó y thú nhận giết 77 người.

Nghi vấn về sự tỉnh táo của Breivik giúp quyết định xem liệu y sẽ bị vào tù hay được chuyển tới bệnh viện tâm thần.

“Kết luận chính của các chuyên gia là Anders Behring Breivik không bị điên trong thời gian hành động vào ngày 22/7/2011”, toà án Oslo cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày 10/4.

“Điều đó có nghĩa là y phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự vào thời điểm xảy ra tội ác”, toà án nói thêm.

Toà án đã chấp thuận để thực hiện cuộc đánh giá thứ 2 sau khi lần đánh giá tâm thần thứ nhất bị chỉ trích mạnh mẽ.

Nhiều trong số những nạn nhân còn sống của Breivik tin rằng y tỉnh táo và rằng hình phạt thích hợp nhất dành cho tay súng là một án tù.

Bản thân Breivik cũng tự tuyên bố là tinh thần y ổn định, và tuần trước đã chỉ trích bản đánh giá tâm thần thứ nhất là “dối trá” và sai 80%.

Trong một bức thư gửi tờ Verdans Gang của Na Uy, Breivik nói việc gửi anh ta tới bệnh viện tâm thần còn tồi tệ hơn là cái chết.

Sát thủ 33 tuổi thừa nhận đã sát hại 77 người và làm thương 151 người khác trong vụ tấn công kép, nhưng không nhận tội.

Breivik bao biện rằng các hành động của y chỉ là sự phản đối hợp lý chống lại toàn cầu hoá và sự xâm nhập của Hồi giáo tại châu Âu.

An Bình
Theo BBC