Phó thị trưởng ở Nhật Bản tử vong vì bị kẹt dưới kiệu 3 tấn trong lễ hội

(Dân trí) - Phó thị trưởng thành phố Saijo, tỉnh Ehime, Nhật Bản, đã tử vong cuối tuần qua sau khi bị mắc kẹt bên dưới một chiếc kiệu lễ hội trong Lễ hội Saijo, cảnh sát cho biết.

Phó thị trưởng ở Nhật Bản tử vong vì bị kẹt dưới kiệu 3 tấn trong lễ hội - 1

Lễ hội Sajo ở Nhật Bản (Ảnh: Japan Times).

Ông Akihiro Nabae, 62 tuổi, là một trong những người khiêng kiệu khi tai nạn xảy ra trên một bãi sông trong thành phố vào khoảng 17h45 ngày 17/10 (giờ địa phương). Ông được đưa đến bệnh viện và tử vong khoảng một giờ sau đó. Không có người nào khác bị thương.

Theo cảnh sát và chính quyền thành phố, chiếc kiệu, được gọi là Taikodai, cao khoảng 5,3m và nặng 2-3 tấn.

Ông Nabae đang cùng những người tham gia khác khiêng một chiếc kiệu khổng lồ thì bị mắc kẹt bên dưới. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, 11 chiếc kiệu được xếp thành hàng sát cạnh nhau để tham gia một cuộc thi truyền thống mang tên Kakikurabe. Trong cuộc thi này, các đội khiêng kiệu thể hiện sức mạnh và kỹ năng điều khiển kiệu.

Makoto Hagiyama, phó giám đốc một đồn cảnh sát địa phương, nói với AFP rằng nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được điều tra, trong đó có việc “chiếc kiệu bị đổ hay ông bằng cách nào đó bị mất thăng bằng”.

Truyền thông địa phương cho biết có thể khối lượng tới 3 tấn đã đè xuống người ông Nabae.

Lễ hội Saijo là tên gọi chung của các lễ hội thường niên được tổ chức tại 4 ngôi đền trong thành phố. Có lịch sử từ thời Edo (1603-1867), lễ hội có hơn 100 chiếc kiệu và các công trình rước lễ khác, trong đó có mikoshi, tức các kiệu rước thần, và những chiếc kiệu lễ hội danjiri.

Trước đây, ông Nabae từng giữ chức giám đốc cơ quan môi trường của thành phố và nhậm chức phó thị trưởng vào tháng 7 năm nay.

Thị trưởng Mitsuyoshi Ochi bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước cái chết của ông Nabae. “Chúng tôi vừa chuẩn bị cùng nhau xây dựng một chính quyền mới cho Saijo thì thảm kịch này xảy ra. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc”, ông Ochi nói trong một tuyên bố.

Cái chết của ông Nabae xảy ra chỉ một tuần sau khi 2 người tử vong trong 2 vụ tai nạn riêng biệt tại các lễ hội danjiri ở tỉnh Osaka.

Theo Japan Times