Phát hiện 8 bộ xương người tại Florida
(Dân trí) - Cảnh sát Florida đang nghi ngờ có một vụ giết người hàng loạt sau khi phát hiện 8 bộ xương người tại một vùng bụi rậm phía tây bắc Florida, Mỹ.
Toàn bộ số bộ xương người này được tìm thấy bên dưới một con đường đất thuộc khu vực bụi rậm cách khu buôn bán Fort Myers chỉ vài km. Bộ đầu tiên được phát hiện vào ngày 23/3 khi một thanh sát viên đang tìm kiếm khả năng phát triển công nghiệp cho khu vực. 7 bộ khác xuất hiện trong bán kính 200 m.
Không có bất kỳ quần áo hay tài sản cá nhân nào của nạn nhân được tìm thấy. Qua xét nghiệm ban đầu, các chuyên gia tin rằng 8 bộ xương là của người lớn.
Karen Cooper, cố vấn văn phòng tội phạm tại Fort Myers thuộc Sở thi hành luật pháp bang Florida cho biết những bộ xương này không được chôn cất. Một số phần xương đã bị động vật gặm lởm chởm.
Cảnh sát Florida tỏ ra kín tiếng về vụ việc để tránh gây hoảng sợ cho người dân trong vùng. Giữa tháng 3 trở đi cũng là lúc thời tiết ấm dần lên, những người về hưu, khách du lịch sẽ đổ tới khu vực miền tây nam Florida và sự việc có thể sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động này.
Kẻ giết người hàng loạt?
Các nhà chức trách đang cân nhắc các giả thuyết khác nhau về 8 bộ xương người. Một số cho rằng chúng có thể bị bỏ rơi từ một lễ hoả táng hoặc một nghĩa địa cổ. Tuy nhiên, họ nghiêng về khả năng có một kẻ giết người hàng loạt.
Karen Cooper nói: “Nếu xuất xứ từ nhà thiêu thì chúng phải được vất vào một chỗ nhưng đằng này mỗi nơi một bộ trong phạm vi 200 m. Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét vấn đề dựa trên 2 giả thuyết kẻ giết người hàng loạt hay một điều gì đó thuộc về tự nhiên”.
John Douglas, cựu nhân viên của FBI và là chuyên gia điều tra các vụ giết người cho biết, sự thiếu vắng quần áo và các phương tiện cá nhân của các bộ xương người đã khiến ông tin rằng đó là một vụ giết người hàng loạt.
Trung tá Brian Phillips, trưởng ban điều tra tội phạm của cảnh sát Fort Myers nói: “Chúng tôi đã nghe hàng chục giả thuyết, từ một nghĩa địa cũ cho tới một cái gì đó xa lạ”. Tuy nhiên, Phillips cũng thiên về khả năng 8 bộ xương người là nạn nhân của một kẻ giết người không ghê tay.
Heather Walsh-Haney, nhà nhân chủng học của Đại học Florida Gulf Coast đang giúp đỡ cảnh sát Florida khôi phục lại các bộ xương người để xác định tuổi, giới tính, chủng tộc và nguyên nhân cái chết của họ. Trong khi đó, một nhóm điều tra khác đang tìm kiếm những rạn nứt và vết cắt trên xương có thể do súng hoặc dao gây ra.
Tuy nhiên, các nhà chức trách chưa nghiên cứu giả thuyết các bộ xương người có liên quan tới Daniel Conahan. Tên này bị kết án tù chung thân năm 1999 vì tội giết hàng loạt những đàn ông vô gia cư mà sau đó xác của họ được tìm thấy tại một vùng đầm lầy và nhiều cây cối thuộc phía bắc Fort Myer.
Conahan cũng bị tình nghi có liên quan tới nhiều vụ giết người khác tại hạt Charlotte vào giữa những năm 1990. Hiện những trường hợp này vẫn chưa được phát hiện.
VTH
Theo AP