1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Bush lại “hớ hênh” ở APEC

(Dân trí) - Có lẽ là do cái tính “lập bập” nổi tiếng của mình mà tại một hội nghị quan trọng như Diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) Tổng thống Bush lại tiếp tục “sảy miệng”, nhầm APEC thành OPEC, và biến quân đội Australia thành quân đội Áo.

Ông Bush “sảy miệng” ngay từ khi mới bắt đầu phát biểu tại một cuộc họp của Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Sydney. “Ngài Thủ tướng, cảm ơn ngài vì lời giới thiệu”, ông Bush nói với Thủ tướng nước chủ nhà John Howard. “Cảm ơn ngài đã là một chủ nhà tuyệt vời của Hội nghị thượng đỉnh OPEC”.

 

Và chỉ khi hàng trăm khán giả cười ồ lên, Tổng thống Bush mới vội sửa lại và chữa ngượng: “Ông ấy đã mời tôi đến Hội nghị thượng đỉnh OPEC năm sau”. Tuy nhiên, lần này ông lại tiếp tục sai, bởi Australia chưa bao giờ là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cả.

 

Sau đó trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Bush thuật lại tỉ mỉ việc ông Howard đã đi thăm “binh sỹ Áo” (tiếng Anh là Austrian, phát âm gần giống với Australia) ở Iraq năm ngoái như thế nào. Trên thực tế, chẳng có binh sỹ Áo nào ở đó cả, mà chỉ có khoảng 1.500 binh sỹ Australia mà thôi.

 

Và khi hoàn thành bài phát biểu, ông Bush còn đi nhầm lối ra. Lúc đó trông Tổng thống Mỹ khá bối rối, Thủ tướng Howard phải “cứu nguy” chỉ lại đường ra cho Bush.

 

Rồi khi một phóng viên Nhà Trắng nắm được cơ hội hỏi Tổng thống Bush rằng đã có thông điệp gì mới trong bài phát biểu của ông, Bush có vẻ như hiểu sai câu hỏi, nổi giận hỏi lại: “Anh không nghe các bài phát biểu trước của tôi à?”. Sau đó Tổng thống Mỹ bỏ đi.

 

Tuy nhiên Tổng thống Bush không còn xa lạ gì với những lần sảy miệng như thế này. Và thường có rất nhiều câu chuyện đùa về tính hay phát âm trệch của ông chủ Nhà Trắng.

 

Hồi tháng 5 vừa qua, tại cuộc đón tiếp Nữ hoàng Anh Elizabeth II được tổ chức vô cùng long trọng, trang nghiêm, Tổng thống Bush đã suýt đặt Nữ hoàng vào thế kỷ thứ 18.

 

Xa hơn nữa là sự cố tai tiếng ở Hội nghị thượng đỉnh G8 tại  St. Petersburg năm 2006. Khi đó ông Bush, do không biết máy quay đang chĩa vào mình, đã chào Thủ tướng Anh Tony Blair khá thoải mái: “Yo Blair”.

 

Tình trạng lộn xộn về cú pháp cũng như phát âm nhầm của ông Bush từ lâu đã bị đưa lên “giễu cợt” trên chương trình TV hài vào cuối ngày. Tuy nhiên, theo các phụ tá, phong cách “bình dân” của ông Bush đã góp phần làm cho ông được lòng những người Trung Mỹ.

 

Trang Thu

Theo AP