1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Obama “thận trọng” với Michael Jackson?

(Dân trí) - Họ được coi là hai người Mỹ gốc Phi nổi tiếng nhất thế giới: Tổng thống Barack Obama và ông Vua nhạc pop Michael Jackson. Nhưng Nhà Trắng có vẻ như đang đẩy một khoảng cách thận trọng giữa chính quyền Obama và các sự kiện tưởng nhớ sau cái chết của Michael Jackson.

Khi hàng triệu người phải ngừng lại, dù đôi chút, trong tuần này để dõi theo lễ truy điệu Michael Jackson tại Los Angeles, thì Tổng thống Mỹ lại như “muốn” đi càng xa càng tốt.

 

Tổng thống Obama đã ở Mátxcơva, tham dự cuộc họp thượng đỉnh đàm phán về cắt giảm vũ khí và các thỏa thuận khác mà theo nhiều người rõ ràng là không “bận tâm” tới một cố nhạc sỹ nổi tiếng nước Mỹ cũng như khắp thế giới.

 

Obama “thận trọng” với Michael Jackson? - 1

Obama đã công du Nga, tham dự G8 trong khi diễn ra các hoạt động tưởng nhớ Jackson tại quê nhà.

Nhưng thậm chí trước khi Obama rời đất nước, các nhà phân tích cũng cho rằng Nhà Trắng có vẻ như cũng đã giữ khoảng cách. Không có một động thái công khai nào từ phía văn phòng tổng thống khi Michael Jackson qua đời, không có một nghi lễ chính thức nào thể hiện lòng tôn kính với một trong những người Mỹ mà dân chúng cho là xuất sắc nhất mọi thời đại.

 

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết ông Obama đã “viết thư cho gia đình (Jackson) và chia sẻ tình cảm riêng tư của ông cùng với gia đình ông”.

 

Và khi bị các phóng viên buộc phải đưa ra một tuyên bố, Obama đã dùng những từ ngữ mang sắc thái rất thận trọng.

 

“Ông ấy đã trở thành một phần cơ bản trong nền văn hóa của chúng ta”, Tổng thống Obama cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 7/7 với hãng CNN, trước lễ truy điệu của Michael Jackson. “Tài năng đặc biệt khác thường và âm nhạc của ông pha trộn với rất nhiều bi kịch cũng như khó khăn trong cuộc sống riêng tư”.
 
 
Obama “thận trọng” với Michael Jackson? - 2
Hàng triệu người trên khắp thế giới tiếc thương cho ông Vua nhạc pop.
 

Giới phân tích cho rằng “rất nhiều bi kịch và khó khăn” là cụm từ nhẹ nhàng nhắc đến những cáo buộc lạm dụng tình dục, những thay đổi khác thường của Michael Jackson đối với ngoại hình của mình và những vấn đề vẫn chưa thể giải thích được sau cái chết của ông Vua nhạc pop.

 

Trong khi đó, nghị sỹ đảng Cộng hòa Peter King không lịch sự như thế về người đã khuất. “Người đàn ông này là một người hư hỏng, ông ta đã quấy rối trẻ em”, King nhận xét.

 

Song Jackson cũng có những người bảo vệ của riêng mình. Nghị sỹ đảng Dân chủ Sheila Jackson-Lee đã ca ngợi Jackson tại lễ truy điệu trong khi bóng gió tới những vấn đề trong quá khứ. “Là một thành viên quốc hội Mỹ, chúng tôi hiểu hiến pháp, chúng tôi hiểu luật và chúng tôi biết rằng người ta vô tội khi đã được chứng minh”.

 

Còn Obama có vẻ như không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi đó. Ông nói ít, bày tỏ cảm thông và để Michael Jackson với những người hâm mộ.

 

Phan Anh

Theo CNN