1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Con vật trung thành và thân thiện nhất với con người đã có mặt tại Nhà Trắng ngay từ đời tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington. Tổng thống Bush đương nhiệm rất cưng chiều con chó Barney, tới nỗi nó còn có hẳn một trang web riêng trên mạng.

George Washington và giống chó săn cáo của Mỹ

 

Tổng thống George Washington không chỉ là cha đẻ của nước Mỹ mà còn là cha đẻ của giống chó săn cáo của Mỹ. Ông Washington đã lai giống chó săn Pháp với giống chó săn Anh, tạo thành giống chó săn của Mỹ (American Foxhound).

 

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 1

 

Ông Washington rất yêu quý những con chó này, cho chúng ăn và chăm sóc chúng rất cẩn thận, với khoảng hơn 30 con, trong đó những cái tên như Drunkard, Tipler và Tipsy.

 

Abraham Lincoln và Fido

 

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 2

 

Con chó tai rủ, lông xù không rõ nguồn gốc này đã sống với ông Lincoln tại Springfield, Illinois suốt 5 năm trước khi ông trở thành tổng thống Mỹ.

 

Khi trúng cử, ông Lincoln cho rằng con chó không thể sống sót sau hành trình dài tới Washington. Và vì thế, bất chấp sự phản đối của con trai Tad, ông Lincoln đã để Fido tại Illinois. Khi thi hài ông Lincoln được đưa về Springfield, Fido đã có mặt tại lễ tang.

 

Warren G. Harding và “chú bé tí hon”

 

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 3

 

Tổng thống thứ 29 của nước Mỹ không chỉ cho con chó sục yêu quý của ông một chỗ ngồi quan trọng trong các cuộc họp cấp cao mà còn tổ chức cho nó một sinh nhật linh đình tại Nhà Trắng và mời chó của hàng xóm tới thưởng thức bánh sinh nhật.

 

Calvin Coolidge và Rob Roy

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 4

 

Tổng thống Coolidge và bà vợ Grace nuôi rất nhiều động vật trong Nhà Trắng. Ngoài 2 con chó giống coli màu trắng, Rob Roy và Prudence Prim, họ còn nuôi nhiều con chó khác, cùng với những con gấu trúc, một con lừa, một con linh miêu, những con chim hoàng yến, một con ngỗng và một con chim nhại.

 

Herbert Hoover và Vua Tut

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 5

 

Ngoài con chó Vua Tut béc-giê Đức, Tổng thống 31 của nước Mỹ còn sở hữu 2 con chó sục cáo tên Big Ben và Sonnie, một con tên Weejie, một con chó săn sói Ai-len tên Patrick.

 

Franklin D. Roosevelt và Fala

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 6

 

Fala, con chó sục Scotland của Tổng thống Franklin Roosevelt, là một trong những chú chó nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nó từng xuất hiện trong một bộ phim và có hẳn một… thư ký báo chí riêng để trả lời thư người hâm mộ!

 

Harry S. Truman và Feller


Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 7

 

Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ từng nổi tiếng với một câu nói: “Bạn muốn một người bạn ở Washington? Hãy nuôi một con chó”. Nhưng ông lại không quan tâm lắm tới “những người bạn”, khi ông tặng lại con chó Feller - vốn là một món quà Giáng sinh năm 1947 - cho một bác sĩ của Nhà Trắng. Những người yêu chó trên khắp cả nước đã chỉ trích Tổng thống Truman vì đã từ bỏ Feller, nhân vật nổi tiếng với biệt danh “Con chó không được mong đợi”.

 

John F. Kennedy và Shannon, Clipper, Charlie...

 

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 8

 

Các thành viên của gia đình Kennedy đều rất yêu quý chó, vì thế mà họ đã xây một khu vui chơi đặc biệt gần toà nhà Phía Tây cho bầy vật nuôi của gia đình. John F. Kennedy cũng là tổng thống đầu tiên cho đàn chó của ông chạy ra đón trực thăng tổng thống khi ông về Nhà Trắng.

 

Lyndon B. Johnson và Yuki

 

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 9

 

Cô con gái của Tổng thống Johnson, cô Luci, đã tìm thấy Yuki tại một nhà ga ở Texas. Con chó thích biểu diễn trong Phòng Bầu dục. Trong bức ảnh này, Yuki đang “hát” cùng ông Johnson.

 

Richard Nixon và Vicky, Checkers

 

Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 10

 

Con chó Checkers từng là chủ đề trong bài phát biểu nổi tiếng nhất của Nixon thời ông làm phó tổng thống. Nhưng Checkers đã không còn sống để vào Nhà Trắng vì nó qua đời năm 1964, năm năm trước khi Nixon lên làm tổng thống. Sau khi đắc cử, 3 con chó theo ông Nixon vào Nhà Trắng gồm Vicky, Pasha và Vua Timahoe.

 

Gerald Ford và Liberty


Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 11

 

Người ta đồn rằng, khi Tổng thống Gerald Ford ra tín hiệu đặc biệt để yêu cầu con chó tha mồi màu vàng Liberty ve vẩy đuôi, đó là dấu hiệu chứng tỏ ông muốn kết thúc cuộc gặp với một vị khách tại Phòng Bầu dục.

 

Ronald Reagan và Lucky


Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 12

 

Lucky là một món quà được gửi tặng Tổng thống Ronald Reagan và nó được gọi theo tên mẹ của đệ nhất phu nhân. Sau đó, gia đình Reagan đã phải đưa nó về trang trại ở California vì nó lớn nhanh và quá mập khiến các thành viên gia đình khó “dạy bảo”.

 

Bush “cha” và Millie


Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 13

 

Millie là con chó rất nổi tiếng thời Bush “cha” làm tổng thống. Cuốn tự truyện viết về con chó Millie của gia đình Bush “cha”, Millie's Book, do đệ nhất phu nhân Barbara Bush viết, thậm chí còn bán chạy hơn cuốn tự truyện của ông Bush “cha”.

 

Bill Clinton và Buddy


Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 14

 

Gia đình Clinton chỉ nhận nuôi chó 5 năm sau khi đắc cử - một con chó màu sô-cô-la - mà nhà Clinton đã đặt tên cho là Buddy. Không may, con chó bị tai nạn chết năm 2002.

 

George W. Bush và Barney


Những “ngôi sao” bốn chân của các tổng thống Mỹ - 15

 

Sau cái chết của Spot - con của chó mẹ Millie từ thời Bush “cha”, Barney được gia đình đương kim Tổng thống Bush rất cưng chiều. Barney cũng là một trong những con chó nổi tiếng nhất của các tổng thống Mỹ. Nó là tâm điểm của vô số các trang web và là ngôi sao trong loạt phim Barney Cam.

 

An Bình

Theo Time