1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhọc nhằn cuộc sống lưu vong của cựu thủ tướng Thaksin tại London

(Dân trí) - London dường như là sân chơi hoàn hảo cho một tỉ phú rảnh rỗi. Nhưng cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, hiện đang bị toà án phát lệnh bắt giữ vì những cáo buộc tham nhũng, lại cảm thấy số mệnh của một người sống lưu vong không phải lúc nào cũng hạnh phúc, theo một cuốn sách viết về nhà cựu lãnh đạo Thái Lan vừa được xuất bản.

Cuộc sống của người tha hương chưa bao giờ dễ dàng. Chính khách nổi tiếng La Mã cổ đại Marcus Tullius Cicero đã bị đi đày vào năm 58 trước Công nguyên và sự việc này khiến ông rời vào trạng thái chán nản. Napoleon sống lưu đày và chết trên đảo St Helena mà không bao giờ được nhìn lại nước Pháp. Trong khi đó, chính trị gia Ai Cập Mahmoud Sami al-Baroudi ghét cuộc sống lưu vong tới nỗi ông đã sáng tác nhiều bài thơ chất chứa đầy than vãn và buồn đau.

Nhưng tất cả những khó khăn này chắc chắn không là gì so với những thử thách mà ông Thaksin đang phải đối mặt. Cuộc sống tại London của cựu thủ tướng Thái Lan đã trở nên khốn khổ bởi một trong những thách thức nơi thị thành - tìm một thợ cắt tóc phù hợp.

Nhọc nhằn cuộc sống lưu vong của cựu thủ tướng Thaksin tại London - 1

Trung uý Sunisa Lertpakawat, tác giả của cuốn sách, hiện đang bị đình chỉ công tác sau khi phát hành cuốn tiểu sử “Thaksin, Where are you ” viết về cựu thủ tướng Thaksin rất được người Thái quan tâm. 

Nhà cựu lãnh đạo Thái Lan - bị lật đổ khỏi vị trí quyền lực trong cuộc đảo chính quân sự vào năm ngoái và vừa mua lại câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester City để giải khuây, đã nhận thấy rằng việc tìm kiếm một thợ cắt hợp sở thích của ông là điều khó khăn hệt như khi đang nắm quyền.

Ông Thaksin luôn cố gắng cắt tóc chỉnh tề khi du lịch tới Singapore hoặc Hồng Kong cùng với một chuyên gia từ Bangkok. Ông Thaksin tâm sự: “Các thợ cắt tóc tại London thường cắt quá ngắn hoặc quá tân thời. Đôi khi anh ta biến tôi thành một cậu thiếu niên”.

Thói quen tốn kém và khác thường trên đây chỉ là một trong số những tiết lộ về đời tư ông Thaksin, được công bố trong cuốn sách mới gây tranh cãi về cựu tỷ phú truyền thông.

Trong số những tiết lộ về cuộc sống của tân chủ tịch Manchester City tại London là việc ông dành thời gian đi mua túi xách cùng vợ và 2 con gái, hát karaoke với ca sĩ nhạc pop Thái Lan Lydia, người cũng thỉnh thoảng đi cùng ông trong những chuyến mua sắm. Con trai của ông Thaksin nói: “Cô ấy giống như con gái của bố tôi”.

Và trong khi mọi người nghĩ rằng ông Thaksin có thể sống một cuộc sống tuyệt vời tại London, ông vẫn thích tới Pháp để thưởng thức rượu vang và những món ăn địa phương. Khi không uống rượu, đi mua sắm hay hát karaoke với Lydia, ông đã đáp máy bay tới câu lạc bộ golf ở Miami. Vì bận rộn với những kế hoạch cá nhân nên không có gì bất ngờ khi ông Thaksin tiết lộ sở hữu 8 điện thoại di động và 20 SIM điện thoại.

Cuốn sách có tựa đề "Thaksin, Where are you " (Tạm dịch: “Thaksin, ông ở đâu”), do Sunisa Lertpakawat, một trung uý trong quân đội Thái Lan, viết. Lertpakawat khẳng định đã tới London bằng tiền cá nhân trong một sứ mệnh nhằm tìm kiếm ông Thaksin và thuyết phục ông cho phép cô phỏng vấn. Sau nhiều lần thuyết phục và nài nỉ, cuối cùng ông Thaksin đã chấp thuận trong cuộc chuyện trò kéo dài 6 tiếng.

Nhưng tại Thái Lan, không phải tất cả mọi người đều tin vào

Thaksin, Where are you?” - cuốn sách của nữ tác giả Sunisa Lertpakawat mà trọng tâm là cuộc sống lưu vong tại London của ông Thaksin đã gây được tiếng vang tại Thái Lan ngay sau khi phát hành vào đầu tháng này.

 

Tuy nhiên khi vừa tiêu thụ được 4.000 bản, cuốn tiểu sử đã bị yêu cầu ngừng lưu hành. Tác giả - trung uý Lertpakawat bị đình chỉ công tác tạm thời trong khi tướng Sonthi Boonyaratglin đã ra lệnh mở cuộc điều tra về cô cũng như mối quan hệ với nhà cựu lãnh đạo Thaksin vì nghi ngờ ông đứng đằng sau cuốn sách này.

những gì đã viết trong cuốn sách. Nhiều người, trong đó có cả những thành viên thuộc quân đội  từng lật đổ ông Thaksin vào năm ngoái, tin rằng ông Thaksin đứng đằng sau cuốn sách và cáo buộc đây chỉ là một dự án “tiếp thị” tinh vi, được sử dụng để quảng bá hình ảnh khi ông đang đối mặt với những khó khăn pháp lý ở trong nước.

Trước những tin đồn trên, Lertpakawat đã lên tiếng phủ nhận chuyện cuốn sách của cô là chiêu bài tiếp thị của ông Thaksin. Tác giả tiết lộ từng bị cựu thủ tướng từ chối phỏng vấn nhiều lần và đã phải thuyết phục ông bằng tất cả sự sự nhiệt thành của cô.

Con trai ông Thaksin, Panthongtae, cũng đã gặp riêng Lertpakawat tại một nhà hàng Thái và cung cấp cho cô một loạt các bức ảnh gia đình và cho phép sử dụng chúng trong cuốn sách. Đó là những bức tranh về ông Thaksin đang làm việc tại một sân golf nổi tiếng, mua sắm trong siêu thị, đi xe đạp, mua bánh pizza, chơi với con trai, thăm bể nuôi cá. Tất cả chỉ là một album gia đình.

Những tiết lộ trên đây về người đàn ông đã trả hơn 100 triệu USD để mua Man City được đưa ra giữa lúc ông đang phải đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn tại Thái Lan, nơi các cuộc biểu tình rầm rộ vào năm ngoái nhằm yêu cầu ông từ chức vì những cáo buộc tham nhũng. Tuần này, toà án tối cao Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ cựu thủ tướng và vợ ông, bà Pojamarn vì không có mặt đúng hẹn tại toà để nghe những lời cáo buộc chống lại họ.

Ông Thaksin và vợ bị cáo buộc có những sai phạm liên quan tới vụ mua bán đất năm 2003, trong đó vợ ông đã mua đất từ Quĩ phát triển các tổ chức tài chính với giá rất rẻ.

Luật sư của cựu thủ tướng là Pichit Chuenban cho biết ông Thaksin có thể trở về Thái Lan nhưng phải là sau cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. .

Theo Lertpakawat, những cáo buộc chống lại Thaksin và gia đình ông đã ảnh hưởng rất lớn tới nhà lãnh đạo bị lật đổ. “Ông ấy đã rất xúc động, không thể giấu nổi cảm xúc và khóc trước mặt tôi”.

Kết thúc cuốn sách, tác giả Lertpakawat cho biết ông Thaksin dường như đã tìm được giải pháp cho những khó khăn của mình - ít nhất là tìm được một thợ cắt tóc phù hợp. Cựu thủ tướng Thaksin đã không cần chuyên giao tạo mẫu tóc riêng sau khi tìm được một thợ cắt tóc Tây Ban Nha tại tiệm cắt tóc Toni & Guy ở London, người có thể cắt theo đúng ý ông. Đó là Jorge De Sancho, 27 tuổi, hiện làm việc cho chi nhánh Mayfair của Toni & Guy.

Một nhân viên của Mayfair đã nói về ông Thaksin: “Ông ấy thích tán gẫu với Jorge. Ông ấy rất thân thiện và không tỏ vẻ tự cao tự đại chút nào”.

VTH

Theo IHT