Nhật Bản treo cổ 3 kẻ giết người
(Dân trí) - Hôm nay, Nhật Bản đã treo cổ ba kẻ bị kết tội giết người, trong đó có kẻ giết người hàng loạt "khét tiếng" vào cuối những năm 1980. Vụ việc năm đó đã khiến giới chức Nhật phải siết chặt hơn đối với video khiêu dâm bạo lực.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Nhật Kunio Hatoyama, Tsutomu Miyazaki, 45 tuổi, kẻ đã giết và chặt nhỏ thi thể của 4 bé gái, đã bị treo cổ ở một nhà giam tại Tokyo.
Miyazaki đã đốt thi thể của một bé gái 4 tuổi, và để xương của bé ở trước cửa nhà cha mẹ bé. Ngoài ra, hắn ta còn viết một lá thư gửi các cơ quan báo chí, và gia đình các nạn nhân, chế giễu cảnh sát. Hắn ta còn bị kết tội bắt cóc, xâm hại tình dục một bé gái thứ năm.
Theo báo chí Nhật, Miyazaki thậm chí còn ăn một phần tay của một nạn nhân và uống máu của cô bé này.
Trong một tuyên bố ngày hôm nay Bộ Tư pháp Nhật cho biết thêm, hai kẻ khác cũng bị treo cổ là Shinji Mutsuda, 45 tuổi, và Yamasaki, 73 tuổi. Shinji Mutsuda bị kết tội cướp của và giết hai người. Còn Yoshio Yamasaki bị kết tội giết hai người nhằm lấy tiền bảo hiểm.
Bộ trưởng tư pháp Hatoyama cũng khẳng định hai tên khác ngoài tên giết người hàng loạt Tsutomu Miyazaki bị treo cổ, nhưng ông không cho biết tên.
“Tôi đã yêu cầu treo cổ họ, bởi hành động phạm tội của họ vô cùng tàn bạo”, ông Hatoyama cho biết. “Chúng tôi yêu cầu tử hình để thể hiện sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật”.
Nhật Bản là một trong số ít các nước công nghiệp còn giữ án tử hình. Trong bối cảnh tình hình bạo lực những năm qua ngày một gia tăng, tòa án Nhật đã ra phán quyết tử hình nhiều người hơn. Tính cả 3 người hôm nay, trong vòng 6 tháng qua đã có 13 tù nhân bị treo cổ. Trong khi đó chỉ có 1 người bị tử hình vào năm 2005.
Năm 1997, tòa án cấp quận Tokyo kết luận Miyazaki đã giết 4 bé gái từ 4-7 tuổi vào những năm 1988 và 1989 và kết án tử hình đối với tên này. Tòa án Tokyo sau đó cũng tán thành phán quyết của tòa án cấp quận vào năm 2001. Cuối cùng, tòa án tối cao Nhật Bản đã kết thúc chuỗi kháng án của Miyazaki vào ngày 17/1 vừa qua, với quyết định giữa nguyên mức án ban đầu.
Những vụ giết người và vụ bắt giữ Miyazaki đã thống trị báo chí Nhật trong suốt thời gian đó. Ngoài ra, người ta còn phát hiện ra nhà của tên Miyazaki có một bộ sưu tập hàng ngàn cuốn băng video khiêu dâm bạo lực, những bộ phim kích dục và những cuốn sách khiêu dâm.
Vụ việc đã dấy lên lo ngại rằng nhiều người trẻ Nhật đã bị “chai lỳ” đối với những nỗi đau của con người, do xem quá nhiều những hình ảnh bạo lực trên sách báo, tranh ảnh.
Phan Anh
Theo AP