1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng bị đe dọa phải mở cửa cho những kẻ khủng bố Paris

(Dân trí) - Những kẻ khủng bố đã xông vào tòa nhà có trụ sở tờ tạp chí Charlie Hebdo, hỏi các nhân chứng văn phòng tờ tạp chí ở đâu trước khi nã đạn. Có nhân chứng cho biết buộc phải nhập mật mã mở cửa cho những kẻ khủng bố vào tòa nhà sau khi bị đe dọa.

Corrine Rey, một bà mẹ trẻ kiêm họa sỹ biếm họa có lẽ là một trong những người đầu tiên đối diện với những kẻ khủng bố, khi vừa trở về sau khi đón con tại nhà trẻ.

“Tôi đi đón con gái của tôi tại một điểm trông trẻ, và vừa về đến trước tòa nhà thì 2 nam giới đeo mặt nạ và mang súng dọa nạt chúng tôi một cách ghê gớm”, bà Rey nói. “Chúng nói chúng muốn lên trên văn phòng, do đó tôi đã nhập mã số” an ninh của tòa nhà.

Lực lượng cấp cứu tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh:

Lực lượng cấp cứu tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh: AP)

Rey và con gái sau đó núp dưới một cái bàn, và chứng kiến 2 họa sỹ biếm họa khác bị bắn chết. “Chúng bắn Wolinski và Cabu”, Rey thuật lại. “Tất cả diễn ra trong khoảng 5 phút. Tôi chỉ biết trốn dưới cái bàn”.

Họa sỹ biếm họa trẻ này cho biết những kẻ tấn công “nói tiếng Pháp một cách hoàn hảo”, và “khẳng định chúng là những kẻ khủng bố Al Qaeda”.

Benoît Bringer, phóng viên của một tờ báo ở cùng tầng với tờ Charlie Hebdo, thuật lại với đài phát thanh Info của Pháp: "Chúng tôi nghe thấy tiếng quát tháo trên đường. Chúng tôi thấy những người đeo mặt nạ mang theo súng AK tiến vào tòa nhà nên đã gọi cảnh sát. Sau chừng 10 phút chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng lớn, tiếng nổ đinh tai. Chúng tôi lên tầng trên để trú ẩn".

"Chừng 10 phút sau chúng tôi thấy 2 kẻ mang vũ khi bước ra phố. Bọn chúng lại la hét và lại có thêm tiếng súng. 3 cảnh sát xuất hiện trên xe đạp, nhưng họ đã phải rời đi do những kẻ tấn công có vũ trang... Sau đó bọn chúng bỏ chạy trên một ô tô".

Một nhân chứng giấu tên khác làm việc tại văn phòng cùng hành lang với tờ tạp chí bị tấn công thì khẳng định cô và đồng nghiệp đã nghe thấy "một tiếng bùm khủng khiếp. Sau đó có ai đó mở cửa vào văn phòng chúng tôi và hỏi Charlie Hebdo ở đâu. Hắn ta mang theo súng trường"

"Chúng tôi chạy lùi lại. Sau đó hắn ta bỏ đi, thì chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Chúng tôi đi về phía cửa số, có 2 kẻ mang súng, nói tiếng Pháp tục tĩu... Bên ngoài chúng la hét và lại nổ súng. Sau đó tôi thấy có một kẻ rời khỏi tòa nhà với tay dính đầy máu".

Biên tập viên kiêm họa sỹ biếm họa Stephane Charbonnier là một trong những người tử nạn
Biên tập viên kiêm họa sỹ biếm họa Stephane Charbonnier là một trong những người tử nạn

Các nhân chứng cho biết những kẻ sát nhân đã hô lên “nhà Tiên Tri đã được báo thù” và “'Allahu akbar” trong khi đi nghênh ngang ngoài tòa nhà.

Florence Pouvil, một nhân viên bán hàng tại công ty Lunas France, đối diện với văn phòng của Charlie Hebdo cho biết: “Tôi thấy 2 người mang theo những khẩu súng lớn, giống như AK bên ngoài văn phòng của chúng tôi và sau đó nghe thấy tiếng súng. Chúng tôi rất bối rối”.

“Có hai kẻ bước ra khỏi tòa nhà và nã đạn khắp nơi. Chúng tôi nằm núp dưới sàn và rất sợ hãi. Chúng đến từ tòa nhà đối diện với khẩu súng lớn. Tòa nhà có nhiều công ty khác nhau đặt văn phòng. Một số đồng nghiệp của chúng tôi ở trong đó nên chúng tôi rất lo sợ cho họ.

Bọn chúng không chỉ nổ súng bên trong văn phòng Charlie Hebdo. Chúng nổ súng cả trên phố. Chúng tôi lo sợ cho sinh mạng của mình nên núp dưới gầm bàn để chúng không thấy. Cả hai gã đó đều mặc đồ đen từ đầu đến chân, và bịt mặt nên tôi không thể nhìn rõ. Chúng mặc quân phục, đó không phải quần áo bình thường, trông chúng giống như những chiến binh”.

Tổng cộng đã có 12 người thiệt mạng và hiện những kẻ khủng bố vẫn đang lẩn trốn. Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã khẳng định có 3 hung thủ tham gia vụ xả súng và mọi nỗ lực đang được thực hiện để truy bắt hung thủ.

Thanh Tùng
Tổng hợp