1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Người Trung Quốc và “mốt” sinh con ngày 8/8/08

(Dân trí) - Theo quan niệm của người Trung Quốc, ngày 8/8/2008 sẽ là một ngày cực kỳ may mắn. Con số 8 thường mang lại sự thịnh vượng, giàu có và phát đạt, vì thế mà không có gì bất ngờ khi đại hội Olympic Bắc Kinh năm sau lại khai mạc vào 8 giờ, 8 phút, 8 giây ngày 8/8/08.

Không chỉ các vận động viên của Trung Quốc và ban tổ chức Olympic đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, nhiều ông bố bà mẹ cũng đang hi vọng sẽ giành một giải thưởng đặc biệt cho chính họ: đó là một đứa con.

 

Ngày sinh, giờ sinh luôn có một ý nghĩa quan trọng trong văn hoá của người Trung Quốc. Tuy nhiên, khi quốc gia đông dân nhất thế giới áp dụng chính sách 1 con, ngày, giờ em bé chào đời lại càng được quan tâm hơn.

 

Năm nay, năm Đinh Hợi theo lịch âm, đã trở thành thời gian đặc biệt bận rộn cho các bệnh viện phụ sản trên khắp Trung Quốc. Theo ước tính của hãng thông tấn quốc gia nước này, khoảng 20 triệu em bé sẽ chào đời trong năm nay. Trước đó, Trung Quốc đã đón 36 triệu em bé chào đời vào đúng năm thiên niên kỷ 2000, gần gấp đôi so với năm 1999 và 2001.

 

Tuy nhiên, khi chỉ còn 9 tháng nữa là tới đại hội thể thao Olympic tổ chức tại Bắc Kinh, nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc đã coi tháng 10 là thời điểm thuận lợi để mang thai với hi vọng họ sẽ cho ra đời một “em bé Olympic” vào đúng 8h08 ngày 8/8/2008. Thậm chí với cơn sốt “em bé Olympic”, số trẻ em dự kiến ra đời có thể sẽ còn cao hơn năm nay.

 

Một số cặp vợ chồng thậm chí còn nhờ đến các phương pháp kích thích sinh nở hoặc thụ tinh trong ống nghiệm trong vài tuần tới để có thể sinh em bé đúng ngày mong ước.

 

Một người đàn ông có tên là Li chuẩn bị làm cha tại tỉnh Quảng Đông nói: “Tổ chức đại hội thể thao Olympic là một cơ hội hiếm có. Nếu vợ tôi có may mắn sinh một “em bé Olympic” thì sẽ mang lại niềm vui cho cả gia đình”.

 

Li và vợ anh, cả hai đều là công chức tại thành phố Quảng Châu, đã đi nghỉ nhân lễ quốc khánh theo số đông người Trung Quốc. Thay vì đó, giống các cặp vợ chồng trẻ khác, họ ở nhà tranh thủ thời gian thích hợp với hi vọng sẽ có một em bé vào năm sau.

 

Vì “mốt” sinh con dịp Olympic mà nhiều bác sĩ tại Trung Quốc không có dịp nghỉ ngơi. Tao Lili, một bác sĩ sản có tiếng ở Quảng Châu, tâm sự: “Mặc dù tôi được nghỉ dịp quốc khánh nhưng chẳng bao giờ thảnh thơi”. Cô Lili thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại tư vấn về phương pháp thụ tinh ống nghiệm để đứa bé ra đời năm 2008.

 

Mặt trái của cơn sốt em bé

 

Tuy nhiên, cơn sốt sinh con cũng nảy sinh nhiều khó khăn khi gây ra sự quá tải trong các trường học, bệnh viện và sau đó là thị trường lao động. Các chuyên gia cảnh báo việc lựa chọn sinh nở cũng có thể dẫn tới tình trạng thiếu các nguồn tài nguyên xã hội.

 

Yu Hai, giáo sư tâm lý tại đại học Fudan, Thượng Hải, nói: “Việc bùng nổ tỉ lệ sinh sẽ tạo ra một loạt sự thiếu hụt, bắt đầu kể từ các bé khi sinh ra cho tới khi tìm việc làm”.

 

Năm ngoái, khi các em bé sinh năm 2000 đến tuổi đi học, các trường trên khắp Trung Quốc đã bị quá tải. Nhiều trường tiểu học tại Lanzhou thuộc tỉnh Gansu, miền tây Trung Quốc, đã nhận được số đơn xin học tăng từ 10-30% so với những năm trước.

 

Còn các ông bố bà mẹ có con sinh năm Đinh Hợi thì nhận thấy rằng việc tìm kiếm một bệnh viện tốt để sinh nở hay những người chăm sóc các bé sơ sinh không đơn giản chút nào vì hầu hết các giường bệnh và các cô chăm trẻ đều đã được đặt chỗ từ trước.

 

Ánh Ninh

Theo CBN, Chinadaily