1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

“Người thứ ba” trong gia đình Tổng thống Gruzia

Trong con mắt người dân Gruzia, vợ chồng Tổng thống Saakashvili quả là mẫu mực và hạnh phúc tràn trề. Tuy vậy, cuộc hôn nhân 12 năm của họ đang đứng trước bờ vực của sự tan vỡ vì một nữ thư ký báo chí trẻ đẹp mới ở tuổi 20.

Đầu tháng 7 vừa qua, một số tờ báo ở Nga và Gruzia đã liên tục có bài phản ánh tình trạng căng thẳng trong cuộc sống gia đình của đương kim Tổng thống Gruzia Saakashvili gây xôn xao dư luận. Tờ báo tiết lộ sớm nhất thông tin này là Gruzia Times theo đó, Tổng thống Saakashvili và đệ nhất phu nhân người Hà Lan Sandra Roelofs hiện rất căng thẳng và đang có nguy cơ tan vỡ. Phu nhân Sandra Roelofs  đã mang theo con trai Edward về nước từ tháng 5/2005 và hiện nay vẫn chưa trở lại Gruzia.

 

Cũng theo tờ Gruzia Times thì từ lâu nay cuộc sống gia đình Tổng thống Saakashvili và phu nhân Sandra Roelofs  không hạnh phúc như nhiều người lầm tưởng vì nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là Sandra Roelofs  từ lâu đã chán ngấy cuộc sống khô khan, gò bó của phu nhân một chính trị gia. Thứ hai là Sandra Roelofs cũng không ưa tính cách hiếu thắng, trăng hoa của người chồng trẻ luôn được dư luận đặc biệt là giới phụ nữ trẻ Gruzia tung hô quá mức.

 

Theo báo chí Gruzia thì đỉnh điểm căng thẳng giữa hai vợ chồng Saakashvili - Sandra Roelofs  bùng phát vào tháng 5 vừa qua. Ngay sau chuyến thăm Gruzia của Tổng thống Mỹ G.W.Bush, đệ nhất phu nhân Gruzia Sandra Roelofs bất chấp đang bụng mang dạ chửa đã đùng đùng đem theo cậu con trai Edward 10 tuổi bỏ về Hà Lan, thậm chí Sandra Roelofs còn không thèm đợi con trai kết thúc năm học. Nghe nói nguyên do là Sandra Roelofs đã biết tin người tình của chồng mình đã có thai khiến cô tuyệt vọng và bỏ về nước.

 

Dư luận ngay lập tức đặt câu hỏi: Vậy ai là “người thứ 3” chen ngang vào cuộc sống của Saakashvili và Sandra Roelofs? Thật không khó tìm ra câu trả lời vì người đó chính là Lana Gayeloeva - nữ thư ký riêng xinh đẹp rất được Tổng thống Saakashvili cưng chiều.

 

“Người thứ ba” trong gia đình Tổng thống Gruzia - 1
 

Vợ chồng Tổng thống khi còn mặn nồng.

 

Lana Gayeloeva năm nay 20 tuổi, người Osettia hiện đang là sinh viên tiếng Anh thuộc Học viện Văn hóa Tbilisi. Ngày 12/1/2005, Saakashvili đã chính thức đề cử cô gái xinh đẹp này làm phát ngôn viên báo chí của Tổng thống Gruzia. Được biết, Tổng thống Saakashvili rất cưng chiều kiều nữ này, nhiều lần ông ta đã bỏ xe riêng chống đạn của mình để được ngồi cùng xe với người đẹp đi thăm thú các nơi.

 

Trên thực tế, so với “người thứ ba” thì phu nhân Sandra Roelofs cũng không hề kém cạnh kể cả học vấn lẫn nhan sắc. Điểm kém duy nhất giữa phu nhân Sandra Roelofs và Lana Gayeloeva chính là tuổi tác. Sandra Roelofs đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Bruselss, biết 6 ngoại ngữ. 12 năm trước, Saakashvili và Sandra Roelofs quen nhau tại một Hội nghị về tổ chức hoạt động từ thiện quốc tế được tổ chức tại Amsterdam, Hà Lan. Hai người nhanh chóng bị tiếng sét ái tình chinh phục. Sandra Roelofs khi đó đã quyết định từ bỏ tham gia chương trình từ thiện ở Somali để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, về làm dâu tại đất nước Gruzia xa lạ.

 

Sau khi kết hôn, Sandra Roelofs phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi được với cuộc sống nơi quê chồng như ngôn ngữ Gruzia, cách thức nướng thịt cừu và nấu các loại canh thảo mộc, làm bánh mỳ đen... Năm 1995, vợ chồng Saakashvili - Sandra Roelofs  sinh con trai đầu lòng Edward, tiếp đó phần lớn thời gian Sandra Roelofs dành để chăm sóc chồng và con. Là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, tính cách dịu dàng, Sandra Roelofs rất được dân chúng Gruzia yêu mến và cô đã thực sự trở thành thứ “vũ khí bí mật” giúp Saakashvili tranh cử thành công chức Tổng thống Gruzia. Chính Sandra Roelofs với phong cách tự tin, dễ mến thường xuất hiện cùng chồng hoặc tự tổ chức các chuyến đi thăm trường học, bệnh viện, nông trường để vận động cử tri Gruzia ủng hộ ứng cử viên trẻ tuổi Saakashvili đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chính trị của chồng.

 

Dư luận ở Gruzia hiện nay phỏng đoán rằng, việc ly hôn của Tổng thống có thể xảy ra. Trong bối cảnh diễn biến trên chính trường Gruzia còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, để tránh mọi dị nghị không hay nhằm vào uy tín cá nhân Tổng thống Saakashvili cũng như chính quyền Gruzia, giữa tháng 6 vừa qua, người phát ngôn chính phủ nước này đã phải tuyên bố: “Mọi thông tin xung quanh chuyện riêng tư của gia đình Tổng thống chỉ là tin đồn, phu nhân Sandra Roelofs  đang về nước thăm người thân và sẽ thay mặt Tổng thống Gruzia Saakashvili bái kiến Nữ hoàng Hà Lan”.

 

Ngày 10/7 vừa qua, người phát ngôn này tuyên bố tiếp: “Vợ chồng Tổng thống đang chờ sự xuất hiện của em bé thứ hai sẽ được sinh ở Hà Lan”. Tuy nhiên, có vẻ những tuyên bố trên đang ngày càng mâu thuẫn với thực tế vì chính Tổng thống Gruzia Saakashvili không hề đả động một chút gì đến việc sinh nở của vợ và phải đến cuối năm nay Sandra Roelofs mới đến kỳ sinh nở đứa con thứ hai và cũng đã từ rất lâu hình ảnh thân mật giữa Tổng thống Saakashvili và phu nhân không còn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình như hồi trước bầu cử. Dư luận Gruzia đang đặt câu hỏi liệu có xảy ra một sự tan vỡ trong gia đình Tổng thống Gruzia?

 

Theo Quốc Long

An ninh thế giới/Thời báo Hoàn cầu