1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ: Một ông bố gốc Việt ném 4 con xuống biển

(Dân trí) - Cả nước Mỹ trong thời gian vừa qua vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ một người chồng sau khi cãi nhau với vợ đã ném 4 đứa con của mình từ trên cầu xuống biển. Cho đến nay, người ta mới tìm được xác của 3 em bé.

Người cha trên là Lam Luong, 37 tuổi, sống ở bang Alabama, Mỹ. Hiện anh ta đang bị truy tố 4 tội danh giết người và bị giam giữ ở nhà tù Mobile, Alabama.

 

Theo các nhà chức trách thì Lam Luong sau khi cãi nhau với vợ là Phan Ngọc Kiều đã lái xe chở 4 đứa con đến cây cầu Đảo Dauphin, và ném chúng xuống từ nhịp cầu cách mặt nước 24m.

 

Mỹ: Một ông bố gốc Việt ném 4 con xuống biển - 1

Cảnh sát huy động xuồng máy và cả trực thăm tìm kiếm các em bé xấu số trên cây cầu Đảo Dauphin, nơi Lam Luong đã ném các em xuống.

 

Ngày 7/1, Lam Luong đến đồn cảnh sát khai báo 4 đứa con mình đã mất tích. Các em là  Danny Luong, mới 4 tháng tuổi; Lindsey Luong, 1 tuổi; Hannah Luong, hai tuổi; và Ryan Phan, 3 tuổi. Tuy Ryan Phan không phải là con đẻ nhưng Lam Luong nuôi em từ nhỏ.

 

Mỹ: Một ông bố gốc Việt ném 4 con xuống biển - 2

Một bức ảnh chụp chị Phan Ngọc Kiều và ba con (từ trái qua): Lindsey Luong, Ryan Phan and Hannah Luong

 

Ngày 10/1 vừa qua, trước tòa, Lam Luong phủ nhận đã giết chết 4 con, và nói rằng cảnh sát đã gây áp lực khiến anh phải đưa ra thú nhận không đúng. Theo luật sư được chỉ định cho Lam Luong, Joe Kulakowski, Luong lại nói với luật sư rằng sáng ngày 7/1 một phụ nữ có tên Kim nói là biết mẹ của bọn trẻ đã đến mang bọn trẻ đi và hứa sẽ cho chúng thức ăn cùng quần áo. Nhưng rồi người phụ nữ đó không đem trả bọn trẻ như đã hứa. Và theo vị luật sư này, các nhà chức trách nên tìm người phụ nữ có tên là Kim cùng người phụ nữ khác đi cùng với người này trên một chiếc xe thùng.

 

Mỹ: Một ông bố gốc Việt ném 4 con xuống biển - 3

Đại diện của gia đình nạn nhân, Kam Phengsisomboun và di ảnh của các cháu Hannah Luong và Ryan Phan.

 

Tuy nhiên, các công tố cho biết, khi bị các nhà điều tra chất vấn về câu chuyện của mình, Luong thú nhận đã ném 4 con xuống biển.

 

Mỹ: Một ông bố gốc Việt ném 4 con xuống biển - 4

Chị Phan Ngọc Kiều và bà Phan Ngọc Dung, bà ngoại của các cháu bé xấu số, cùng hàng trăm người trong cộng đồng thắp nến cầu nguyện cho các cháu. Một nhà thờ của cộng đồng người Việt tại hạt South Mobile, bang Alabama, Mỹ, đã lập quỹ để giúp đỡ chị Phan Ngọc Kiều, hiện đang ở trong tình cảnh rất khó khăn.

 

Hiện các nhà chức trách đã tìm thấy xác của ba em. Hai em đã xác định được danh tính là Danny Luong và Ryan Phan.

 

Được biết Luong rời Việt Nam đến Alabama từ năm 1984, và làm nghề câu tôm ở đây. Vợ chồng Luong sống nhờ nhà bà Phan Ngọc Dung, mẹ vợ Luong ở Bayou La Batre. Đây là làng đánh cá với đa số dân là những người nhập cư Đông Nam Á.

 

Theo anh rể của bà Phan, Kam Phengsisomboun, người gốc Thái Lan, thì đêm ngày 6/1 hai vợ chồng Luong đã cãi nhau. Cuộc cãi cọ của họ còn kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau, 7/1. Sau đó Luong rời nhà cùng hai đứa con, rồi trở lại mang nốt hai đứa còn lại đi.

 

Mới đầu gia đình sợ rằng Luong đã bán những đứa trẻ đi để hút hít. Các nhà chức trách địa phương cũng khẳng định Luong có tiền án về ma túy.

 

Hiện công cuộc tìm kiếm xác em bé còn lại vẫn đang được tiến hành trên sông Mississippi và vùng cửa biển thuộc bang Alabama.

 

Trang Thu (tổng hợp)